Hồng Diễm chuẩn 'hồng nhan bạc phận' trên màn ảnh nhỏ, vai nào cũng khổ đau

Trong phim mới của VTV, một lần nữa Hồng Diễm lại vào vai cô gái có số phận bi đát khi mâu thuẫn với chính mẹ đẻ của mình.

Vốn được xem là người đẹp gặp nhiều bất hạnh trên màn ảnh nhỏ, diễn viên Hồng Diễm thường xuyên đóng đinh vào các vai diễn thuỳ mị, hiền lành và cam chịu.

Vai diễn trong phim mới Trạm cứu hộ trái tim lại một lần nữa khiến nữ diễn viên được khán giả nhận định "hồng nhan bạc mệnh".

Mâu thuẫn căng thẳng với mẹ ruột từ chính căn nhà của mình

Trong trích đoạn giới thiệu phim, nữ diễn viên Hồng Diễm bị mẹ (NSND Thu Hà) mắng mỏ ngay trong bữa cơm. Thậm chí khi Hồng Diễm đứng lên ra khỏi bàn ăn còn bị mẹ ném bát theo, ngay lúc đó chồng cô - Nghĩa (Quang Sự) đã đỡ thay vợ.

Chia sẻ về vai diễn mới, NSND Thu Hà cho hay điểm nhấn của nhân vật này chính là mối hận thù với chính con gái ruột: "Ngay từ đầu phim đã xảy ra những vấn đề trong gia đình dẫn đến mối hận thù hiếm thấy giữa mẹ ruột và con gái. Phải có hoàn cảnh nào đó đã đưa đẩy để bà ấy trở nên cay nghiệt, đầy thù hận như vậy. Vai diễn này có chút khó khăn đối với tôi khi thể hiện cảnh thù hận với Hồng Diễm".

Trong bộ phim lần này, Hồng Diễm vào vai Ngân Hà -  con gái duy nhất của một gia đình giàu có và bề thế. Bề ngoài, Ngân Hà dường như có tất cả, bố mẹ ruột giàu có, có chồng rất mực yêu thương, mẹ chồng cũng rất tâm lý. Ấy vậy mà sau 5 năm chung sống, Ngân Hà phát hiện ra Nghĩa ngoại tình, lại với chính đồng nghiệp của mình. 

Loạt phim trước đó: "Công dung ngôn hạnh" nhưng vẫn bị phản bội

Trước đó trong loạt phim bom tấn VTV, Hồng Diễm cũng thường xuyên vào vai người phụ nữ gặp nhiều bất hạnh trong cuộc sống.

Từ Cả một đời ân oán, Hồng Diễm vào vai Dung chấp nhận hi sinh mối tình đầu đẹp đẽ, kết hôn và chăm sóc cho đại gia đình hào môn của Đăng (Mạnh Trường) nhưng chưa từng được lòng của con riêng chồng. 

Bên cạnh đó, dù hết sức dịu dàng, đảm đang và khéo léo nhưng Dung vẫn bị mẹ chồng ghét, thậm chí về sau bị ép ly hôn chồng. Cả mẹ chồng và chồng đều nghĩ rằng cô có mối quan hệ mập mờ với người yêu cũ và giờ lại là người em cùng cha khác mẹ với Đăng. 

Phút chốc, từ một phu nhân hào môn, Dung uất ức ra khỏi nhà chồng, bị lạc con gái suốt hơn 20 năm và vô số sóng gió khác nữa vẫn đeo bám. 

Thất lạc con gái, Dung đau khổ đến mức quyết định trầm mình tự tử nhưng không thành. Cũng khi đó, cô  phát hiện mình đã có thai. Hai mươi năm sau, khi quá khứ tưởng như đã ngủ yên, cuộc sống của cô một lần nữa bị đảo lộn vì gặp lại các thành viên của Vũ Gia.

Trong Hoa hồng trên ngực trái, diễn viên Hồng Diễm vào vai Khuê - người phụ nữ hiền lành, chịu thương chịu khó, rất đảm đang công việc chăm sóc gia đình. Trong phim, cô rất được lòng mẹ chồng, được bà vô cùng yêu mến. Tuy nhiên Khuê lại có chồng là Thái - giám đốc công ty nhưng tính cách gia trưởng, bảo thủ và luôn trọng nam khinh nữ. Chẳng những luôn coi thường vợ mà còn coi thường cả gia đình vợ.

Trong Hành trình công lý, Hồng Diễm lại tiếp tục bị chồng phản bội dù gia đình đang vô cùng yên ấm và hạnh phúc. Vốn là nữ luật sư nhưng sau khi kết hôn, sinh hai con, nhân vật Phương (Hồng Diễm) quyết định gác lại sự nghiệp để chăm sóc cho tổ ấm nhỏ.

Trong phim, cô cũng rất được lòng mẹ chồng bởi sự đảm đang, chu đáo hệt như ở Hoa hồng trên ngực trái. Tuy nhiên, một ngày, video cảnh nóng của chồng cô và nhân tình bất ngờ xuất hiện tràn lan khiến cuộc sống của cô như sụp đổ hoàn toàn. 

Bên cạnh đó, trong Hướng dương ngược nắng, Châu - nhân vật của Hồng Diễm - vốn là tiểu thư đài các, sống trong nhung lụa từ bé nhưng không chảnh chọe và luôn biết cố gắng chứ không ỉ lại vào gia đình giàu có. 

Châu là cô gái lương thiện, thẳng thắn và luôn biết đứng ngoài những tranh đấu trong gia tộc, đối xử tốt với các con riêng của bố. 

Cuộc sống của Châu và cả gia đình bị xáo trộn khi bố cô nhận lại con trai bỏ rơi nhiều năm. Châu có tình yêu với trợ lý của mẹ nhưng về sau cô mới biết người yêu mình tiếp cận gia đình mình là do mục đích khác. Chẳng những vậy, Châu còn bị  cưỡng bức bởi chính cộng sự trong công ty. 

Nhiều ý kiến cho rằng biên kịch đã quá "ác" với Châu và tình tiết Châu bị Vỹ cài bẫy cưỡng bức không thuyết phục và cũng không cần thiết. 

Nguồn: [Link nguồn]

Với dàn diễn viên thực lực, kịch bản Việt hóa từ bộ phim ăn khách của Mỹ, những tưởng “Hành trình công lý” là “bom tấn” truyền hình cuối năm 2022. Thế nhưng trái ngược mong đợi của khán giả, bộ phim diễn biến ngày càng vô lý khiến khán giả mệt mỏi, chán nản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo MINH HUỆ ([Tên nguồn])
Hậu trường phim Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN