Hãy yêu chàng trai như Lâm "Chúng ta của 8 năm sau"

Khán giả theo dõi 'Chúng ta của 8 năm sau' đều bày tỏ sự yêu thương và trân trọng chàng trai Lâm (Mạnh Trường) bởi sự lịch lãm, điềm đạm và trưởng thành. Đặc biệt là ở sự kiên định với tình cảm của mình.

Nếu như khi lần đầu xuất hiện ở Chúng ta của 8 năm sau, Lâm (Mạnh Trường) khiến khán giả băn khoăn bởi ngoại hình hơi "dừ" so với phiên bản chàng trai tuổi U30. Thời điểm đó, cả Huyền Lizzie - vai Dương và Mạnh Trường - đều cảm thấy áp lực trước cộng đồng mạng, phần vì khán giả đang quen với sự hồn nhiên, trong sáng và phản ứng "hóa học" cực kỳ tự nhiên và lôi cuốn của hai nhân vật chính. 

Phần 2 thời điểm đó bị nhiều ý kiến cho rằng như đang xem bộ phim khác, chẳng liên quan đến phần 1 bởi cách diễn và loạt bi kịch liên tục đổ xuống với cuộc đời Dương, khiến cô như biến thành người khác. 

Dẫu vậy sau cả hành trình của phim, hành trình họ gặp lại nhau và "yêu lại từ đầu", khán giả đã rộng mở hơn khách quan hơn và dành nhiều tình cảm cho cặp đôi này, đặc biệt là Lâm (Mạnh Trường). Không ít khán giả cho rằng nam diễn viên chính là mẫu người yêu quốc dân, phải chờ đợi 8 năm chứ 10 năm cũng rất xứng đáng và hãy yêu một người như Lâm!

Hiểu chuyện, không ghen tuông không quy chụp

Hành trình tình yêu của Lâm - Dương gặp không ít khó khăn và trắc trở nhưng không vì thế mà Lâm giận dỗi hay hận thù Dương. Trái lại, anh luôn ăn năn vì năm xưa đã "phản bội" tình cảm của Dương mà không nói rõ cho cô biết lý do. 

Ngày gặp lại Dương, Lâm vẫn giữ ánh mắt của kẻ si tình, nhưng xen lẫn cả sự xót xa. Cũng từ tập phim này, nam diễn viên được khán giả ngợi khen bởi lối diễn bằng ánh mắt cực kỳ ấn tượng. Dẫu không một câu thoại vẫn toát lên sự đau khổ, tiếc nuối và rất nhiều tình cảm trong đó!

Ngay cả khi Dương bắt đầu mở lòng đón nhận tình cảm của chàng bác sĩ Tuấn (Phùng Đức Hiếu), thậm chí còn gặp hai người hẹn hò, Lâm vẫn giữ thái độ điềm đạm và chín chắn. 

Anh đã không ít lần chạm mặt chàng trai cùng yêu cô gái mà mình cũng yêu - nhưng chưa bao giờ tỏ thái độ hiềm khích, không ưa hay lạnh nhạt. Trái lại anh còn mong Tuấn sẽ luôn yêu và trân trọng Dương bởi cô đã chịu quá nhiều đau khổ và mất mát rồi.

Mỹ nhân vây quanh nhưng không vì cô đơn mà miễn cưỡng gật đầu

Đây cũng là một trong những điểm cộng trong tính cách của Lâm trong phim, điều mà chị em thường chia sẻ trên các diễn đàn là ngoài đời tìm đâu ra một người như anh. 8 năm xa nhau, 8 năm kể từ ngày chia tay mối tình đầu, Lâm vẫn khộng ngừng nhớ về người cũ. Anh cũng có rất nhiều cơ hội tiếp xúc, gặp gỡ với nhiều cô gái xinh đẹp nhưng anh không hẹn hò thả thính như Tùng mà cũng không vì cô đơn nên gật đầu chọn người yêu một cách tạm bợ. 

Rõ ràng ngay cả Như Ý (Thùy Anh) - cô gái hội tụ đủ mọi ưu điểm mà bất kỳ chàng trai nào cũng thích như xinh đẹp, thông minh, năng động, có điều kiện và yêu Lâm thật lòng. Vậy nhưng Như Ý lại là mẫu người có tất cả mọi thứ trừ trái tim của Lâm. 

Dẫu rằng hiểu tình cảm của Như Ý nhưng Lâm chưa bao giờ vì cô đơn mà "thay lòng đổi dạ" rung rinh chứ đừng nói là nhận lời tỏ tình của Như Ý, cho dù nhiều lần Như Ý cũng "bật đèn xanh" rõ ràng với anh.

Chẳng hạn như ở tập 42, Như Ý lại  chủ động bày tỏ tình cảm với Lâm, thậm chí còn úp mở về việc bố mình có thể giúp đỡ Lâm trong công việc. Vậy nhưng đáp lại vẫn là thái độ từ chối đầy dứt khoát của Lâm.

Thêm vào đó, anh còn thẳng thừng tuyên bố rằng nếu Như Ý không thể đối xử với anh như bạn bè thì tốt nhất hãy coi nhau như người dưng. 

Quan tâm cả những người xung quanh cô gái mình yêu

Lâm cũng chuẩn mẫu "bạn trai quốc dân" bởi anh luôn dành tình cảm yêu thương và trân trọng người thân, bạn bè, những người đang ở bên cạnh Dương. Từ Nguyệt, bé Cam cho đến bố Dương - Lâm luôn có cách quan tâm chân thành nhất.

Chẳng thế mà những lần gặp gỡ giữa bố Dương và Lâm - dù trước kia từng có mâu thuẫn - nhưng lại đầy xúc động. Đặc biệt, lời dặn dò của bố Dương với Lâm cho thấy ông đã luôn tin tưởng vào chàng trai này, yên tâm gửi gắm người con duy nhất của mình. Những rào cản và hiềm khích từ 8 năm trước đã được tháo gỡ hoàn toàn.

Khi được Dương dắt Lâm (Mạnh Trường) về nhà chính thức ra mắt ông Quảng (NSND Trung Anh). Lúc này Dương mới biết Lâm từng hỏi bố cô rằng phải làm gì để được ở bên cạnh Dương. Ông Quảng hỏi Lâm: "Ở bên cạnh con gái chú, quý trọng, yêu thương, che chở và không lừa dối, cháu có làm được không?".

Lâm chia sẻ: "Cháu làm được, cháu biết dù bản thân còn nhiều thiếu sót nhưng khi ở bên cạnh Dương, cháu sẽ cố gắng". Bố Dương cũng không quên "răn": "Còn điều nữa bằng mọi cách phải cai được rượu cho nó" - khiến cả ba bố con phì cười. 

Phía dưới tập phim, khán giả bày tỏ thở phào nhẹ nhõm và đều cảm thấy cũng như "yêu lại từ đầu" với cặp đôi và mong sớm có đám cưới được tổ chức.

Rõ ràng, thực tế không phải cô gái nào cũng may mắn gặp và có được tình yêu từ một chàng trai như Lâm. Nhưng hoàn toàn cũng không phải có những mối tình đặc biệt như Dương - Lâm, sau 8 năm hay 10 năm hay thậm chí lâu hơn nữa, họ vẫn sẽ gặp lại nhau bởi mối lương duyên đặc biệt mà chúng ta vẫn thường nói với nhau "Những người yêu nhau, sớm muộn gì cũng sẽ quay trở về bên nhau"

Bởi vậy, dù có đang cảm thấy cô đơn hay thất vọng, đau khổ vì tình yêu, bạn hãy cứ tin rằng người phù hợp với mình, vẫn đang chờ ở phía trước. Hãy tự tin mở lòng và đón nhận nhé!

Nguồn: [Link nguồn]

Những diễn biến mới nhất trong 'Chúng ta của 8 năm sau' vẫn đang thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo khán giả. Tuy nhiên các chi tiết này cũng nhận về những ý kiến trái chiều. Liệu cái kết có hài lòng tất cả?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Huệ ([Tên nguồn])
Hậu trường phim Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN