Hà Anh Tuấn tái trải nghiệm giai điệu cuộc sống
Được biết đến như người đàn ông lịch lãm của âm nhạc, Hà Anh Tuấn sở hữu riêng cho mình một phong cách âm nhạc khiến nhiều người say mê, với những cung bậc cảm xúc chân thành, qua đó mang đến cho người hâm mộ những cảm nhận mới hơn về giai điệu trong cuộc sống.
Bước vào môi trường âm nhạc với hình ảnh thư sinh áo trắng, Hà Anh Tuấn từ lâu đã để lại ấn tượng đẹp trong mắt công chúng cùng nhiều sản phẩm nghệ thuật và sức lao động bền bỉ. Tuy nhiên sau 10 năm hoạt động, cùng với dự án See Sing Share và liveshow kỉ niệm 10 năm ca hát mang tên Café in Concert, cái tên Hà Anh Tuấn mới thực sự trở thành hiện tượng.
Như bất kì người nghệ sĩ nào, Hà Anh Tuấn luôn cần cảm hứng để sống và làm việc mỗi ngày, nhất là trong sáng tạo nghệ thuật. Anh tin rằng mọi lát cắt của cuộc sống cũng đều có thể là chất liệu tuyệt vời cho âm nhạc. Không hô hào khoa trương, không tìm kiếm thứ gì quá lớn lao, cảm hứng của Hà Anh Tuấn thường đến từ những gì bình dị như khi uống cà phê, khi du lịch hay ngắm những khoảnh khắc tươi đẹp đời thường.
Điều này thể hiện rất rõ ở những sản phẩm âm nhạc của anh. Ở album đầu tay “Cà phê sáng”, Hà Anh Tuấn mang đến hơi thở cuộc sống nhẹ nhàng, dịu lắng với những bài ballad sở trường. Đến album thứ hai “Streets Rhythm”, nam ca sĩ lại thể hiện khao khát cháy bỏng được “tung hứng” với cuộc đời bằng thể loại nhạc RnB kết hợp chút Funk náo nhiệt. Còn với “See Sing Share”, Hà Anh Tuấn đưa chất liệu đời sống vào những bài hát đi cùng năm tháng bằng những bản phối sáng tạo hay không gian truyền tải cảm xúc mới. Với mỗi sản phẩm, anh và ê-kíp đều cùng nhau cố gắng đưa những âm thanh trong cuộc sống như tiếng đá reo trong ly cà phê sáng, tiếng còi xe giờ tan tầm, hay tiếng nước chảy, dế kêu…
Hà Anh Tuấn chia sẻ, thanh âm cuộc sống luôn là nguồn cảm hứng bất tận của nghệ thuật, trong đó có âm nhạc. Những thanh âm quen thuộc mà chúng ta nghe mỗi ngày đều mang đến cho anh nguồn năng lượng tích cực và khơi dậy những cảm hứng mới mẻ. “Nhiều người nghĩ sáng tạo là kiến tạo nên những thứ hoàn toàn mới, từ đó tạo nên không ít áp lực cho bản thân mình. Nhưng với Tuấn, trong âm nhạc, việc tìm ra một cách thể hiện mới, phối khí mới hay tạo ra không gian truyền tải cảm xúc mới từ chính chất liệu cuộc sống thường nhật đã được xem là sáng tạo. Vì vậy, Tuấn quan tâm đến các công cụ liên quan đến âm thanh, hình ảnh như camera, loa, tai nghe, ghi âm và điện thoại có thể hỗ trợ cho công việc”.
Từ khi “bén duyên” với Samsung Galaxy S9+, nam ca sĩ thường dùng chiếc điện thoại này thu lại những thanh âm tình cờ nghe thấy để “thổi” vào giai điệu âm nhạc giàu cảm xúc của mình, hay chụp lại những khoảnh khắc đầy cảm hứng từ nụ cười hiền lành của cô lao công hay niềm hạnh phúc trên gương mặt lứa đôi khi dạo phố. “Chính những điều bình dị này lại làm cho tâm hồn mình sâu hơn, tinh hơn để cảm nhận nhiều điều thi vị hơn và làm đẹp thêm âm nhạc của mình”, chàng trai của “Dấu phố em qua” cho biết.
Có thể thấy, Hà Anh Tuấn cùng những đồng nghiệp và "cộng sự" Galaxy S9+ luôn miệt mài theo dấu cảm xúc tìm sự sáng tạo trong những khung ảnh và giai điệu cuộc sống. Trong con tim của hàng triệu người hâm mộ, “người đàn ông và bông hoa bên ngực trái” đã là một thanh âm lạ đáng quý nổi bật trên thị trường âm nhạc Việt hiện nay, để lại dấu ấn sâu đậm cùng tư duy âm nhạc mang hơi thở cuộc sống độc đáo.