"Đứa con thần gió" Tạ Biên Cương ví von điệu nghệ về HLV Troussier

Cùng điểm lại những câu nói đi vào lòng người của bình luận viên nổi tiếng này.

Bình luận viên (BLV) Tạ Biên Cương không còn xa lạ với những khán giả yêu thích môn bóng đá. Anh luôn theo sát từng trận đấu của đội tuyển Việt Nam cũng như nhiều đội bóng của các quốc gia khác và các câu lạc bộ nổi tiếng.

Trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines trong vòng loại giải Vô địch bóng đá thế giới vào ngày 16/11, trên trang fanpage cá nhân, BLV này đã có ngay một câu ví von rất điệu nghệ khi bình luận: “HLV Troussier hoá 'máy sấy tóc' lên dây cót tinh thần cực căng cho các tuyển thủ”. Và kết quả, chúng ta đã có một trận thắng ngay trên sân khách.

BLV Tạ Biên Cương

BLV Tạ Biên Cương

Trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Iraq trên sân vận động Mỹ Đình vào ngày 21/11 tới đây, Tạ Biên Cương nhận định: "Việt Nam luôn thi đấu kiên cường trước những “ngọn núi cao” Tây Á. Tinh thần không bỏ cuộc sẽ tiếp thêm sức mạnh cho đoàn quân HLV Troussier trước khi nghênh chiến với Iraq!".

Anh cũng khẳng định: "Đối thủ mạnh, tâm lý càng phải vững. Những kinh nghiệm trong quá khứ sẽ là bàn đạp để thầy trò HLV Troussier hướng đến một trận đấu tốt vào tối 21/11 tới tại Mỹ Đình".

"Đấu với Iraq sẽ cho chúng ta biết chúng ta đang ở đâu. Ngoài 1 tốp quá mạnh với 5 đội tuyển thường xuyên dự World Cup ở khu vực Châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út, Iran và Australia thì ở tầng thang thứ 2 rõ ràng có Iraq. Và chúng ta liệu đã chung mâm với họ hay chưa?", Tạ Biên Cương nhận xét. Những từ ngữ phong phú mang tính tượng hình như "ngọn núi cao", "tầng thang", "bàn đạp", "chung mâm" tạo nên câu nói sinh động, đậm chất Tạ Biên Cương.

Nhìn lại những chiến thắng và những trận đấu kiên cường của tuyển Việt Nam trước đó, Tạ Biên Cương tiếp tục có một câu nói thú vị: "Song Hải mở lớp dạy sút phạt ngay trên sân khiến đại diện Tây Á lực bất tòng tâm” khi nói về 2 bàn thắng của Quang Hải, Quế Ngọc Hải trước U23 Yemen. Trước đó, BLV này cũng nhiều lần đưa ra những câu bình luận mang đậm dấu ấn cá nhân bởi sự sáng tạo của việc ví von, hài hước.

Có thể điểm lại một số câu nói gắn liền với tên tuổi Tạ Biên Cương như “Công Phượng đã vẽ cầu vồng giữa trời nóng”, “Người ta nói Hữu Dũng thì vô mưu nhưng đây là một đường chuyền đầy mưu mẹo của Hữu Dũng”, “Quang Hải đang làm thơ trên sân cỏ”, “Quang Hải đã treo bóng theo kiểu lá vàng rơi, nhìn anh đá, tôi muốn làm thơ”, “Tại sân Hàng Đẫy chúng ta đang được chứng kiến một trận rượt đuổi như phim hành động”, “Đó là 1 pha bắt bóng hình quả cam”, “Có vóc dáng và thể hình của một người công nhân nhưng đôi lúc ta cảm tưởng Tài Em như đang làm thơ trên sân bóng”...

"Đứa con thần gió" Tạ Biên Cương ví von điệu nghệ về HLV Troussier - 2

"Đứa con thần gió" Tạ Biên Cương ví von điệu nghệ về HLV Troussier - 3

"Đứa con thần gió" Tạ Biên Cương ví von điệu nghệ về HLV Troussier - 4

Tạ Biên Cương với những câu nói "đi vào lòng người"

Tạ Biên Cương với những câu nói "đi vào lòng người"

Nhiều câu bình luận được nhận xét “mặn như muối biển”, “chất như nước cất” của nam MC, bình luận viên bóng đá này. Cũng vì hay nói những câu hoa mĩ nên Tạ Biên Cương còn được đặt biệt danh “Đứa con của thần gió”.

Anh sinh năm 1982 tại Lý Nhân, Hà Nam, tốt nghiệp Học viện Báo chí Tuyên truyền và làm việc ở Ban Thể thao với chức vụ Phó trưởng ban tại Đài Truyền hình Việt Nam. Trước đó từng có tin đồn Tạ Biên Cương là em trai ruột của nhà báo Tạ Bích Loan nhưng thông tin này không chính xác.

Nguồn: [Link nguồn]

Sao Việt hạng A lấy chồng đã có con riêng, sở hữu biệt phủ triệu đô nhìn mê mẩn

Ông xã của nữ ca sĩ đình đám này còn đệm đàn cho vợ và người yêu cũ song ca.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Vũ ([Tên nguồn])
MC BTV truyền hình ấn tượng nhất Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN