"Cuộc chiến không giới tuyến" kết thúc, Việt Anh - Thu Quỳnh được giục cưới

Nhiều khán giả tiếc nuối và xúc động khi xem tập 40, kết thúc phần 1 của phim.

Cuộc chiến không giới tuyến kết thúc ở phần 1 với 40 tập, để lại nhiều cảm xúc bồi hồi với người xem. Trong đó sự ra đi của đồn phó biên phòng Quang (NSƯT Hoàng Hải) đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả.

Trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy của các chiến sĩ biên phòng Mường Luông có những sự hy sinh để bà con nơi đây có lại một cuộc sống bình yên. Cảnh đồn trưởng Trung (Việt Anh) cùng đồng đội và các em nhỏ con nuôi đồn biên phòng về tận quê nhà, thắp nén hương tưởng nhớ đồn phó Quang để lại nhiều xúc động.

Trung (Việt Anh) cùng đồng đội và các em nhỏ con nuôi đồn biên phòng tới thắp hương cho đồn phó Quang

Trung (Việt Anh) cùng đồng đội và các em nhỏ con nuôi đồn biên phòng tới thắp hương cho đồn phó Quang

"Anh Quang, hôm nay anh em trên đồn cùng các cháu con nuôi về chào anh đấy. Anh là anh cả, là người dẫn lối, là đồng đội, là điểm tựa cho chúng em. Sự hy sinh cao cả của anh mãi là tấm gương để chúng em noi theo", đồn trưởng Trung nói trước di ảnh của đồng đội.

Đồn trưởng Trung không quên dặn các cháu nhỏ phải cố gắng học tập để không phụ những hy sinh của bác Quang cũng như những chiến sĩ biên phòng khác từng ngã xuống.

Đồn phó Quang hy sinh anh dũng khi giải cứu A Vừ khỏi nhóm tội phạm buôn ma túy

Đồn phó Quang hy sinh anh dũng khi giải cứu A Vừ khỏi nhóm tội phạm buôn ma túy

Lang Phương (Thu Quỳnh) cũng tới động viên Trung: “Tại sao lại phải che giấu cảm xúc của mình dành cho những người mà mình yêu thương. Mọi thứ vẫn phải tiếp tục thôi, việc của chúng ta bây giờ là phải sống sao cho xứng đáng để sự hy sinh không vô nghĩa”.

Cô cũng gửi lời cảm ơn các chiến sĩ trong đơn vị đã giúp minh oan và làm sáng tỏ cái chết năm xưa của bố cô. Đồn trưởng Trung và Lang Phương được các bé thi nhau ghép đôi, gọi là “bố và mẹ”, còn giục cả hai hãy cưới nhau.

Đồn trưởng Trung (Việt Anh) và Lang Phương (Thu Quỳnh) được giục cưới

Đồn trưởng Trung (Việt Anh) và Lang Phương (Thu Quỳnh) được giục cưới

Hạnh phúc đoàn viên đến với gia đình của hai anh em Hiếu (Trần Kiên) và Trung (Việt Anh). Người nhà đến chúc mừng và tiễn Hiếu lên tàu khi anh được đơn vị giao nhiệm vụ mới, anh còn được ghi tên trên bảng tuyên Dương vì dũng cảm cứu người gặp nạn.

Khép lại ở tập 40, Cuộc chiến không giới tuyến khiến khán giả tiếc nuối vì sự hy sinh của đồn phó Quang sau khi bị Đoàn (Hà Việt Dũng) bắn. “Đồn phó Quang hy sinh đau lòng quá. Dẫu biết là trong trận chiến nào cũng sẽ có những mất mát nhưng giá như”, “Xem cảnh đồn phó Quang mà không kìm được nước mắt”… là những bình luận khán giả viết về tập cuối.

Khán giả Trần Bích Hạnh viết: “Tập cuối hay và xúc động”. Một khán giả khác gửi gắm: “Cảm ơn đạo diễn và cả ê-kíp mang đến khán giả đầy cảm xúc, mong có nhiều phim như thế nữa”. “Phim hay lôi cuốn kết phim cảm động! Chúc mừng ê-kíp phim”, “Sau Sinh Tử thì bộ phim này là quà tặng rất đặc biệt mà VTV cùng khán giả dành tặng cho các chiến sĩ", “Một bộ phim hay và ý nghĩa. Mong có phần hai”… là những cảm xúc của khán giả mong chờ phần 2 của phim.

Bên cạnh đó nhiều khán giả hy vọng ở phần 2, câu chuyện giữa Lang Phương và đồn trưởng Trung sẽ có nhiều tiến triển hơn.

Việt Anh đăng ảnh đồn trưởng Trung và hẹn gặp lại khán giả ở phần 2

Việt Anh đăng ảnh đồn trưởng Trung và hẹn gặp lại khán giả ở phần 2

Chia sẻ sau tập cuối, nam diễn viên Việt Anh đảm nhận vai đồn trưởng Trung viết: “Nhớ mãi những cơn mưa rừng, suýt chút nữa là nhấn chìm bao nỗ lực của đoàn phim”. Anh cũng hẹn gặp lại khán giả trong phần 2: “Đây là hành trình không dài nhưng đầy thử thách và kỷ niệm đáng nhớ. Tạm biệt Mường Luông, chào đồng chí Đồn trưởng. Cảm ơn mọi người đã đồng hành và ủng hộ 'Cuộc chiến không giới tuyến' trong thời gian qua. Hẹn gặp lại”.

Phan Thắng vai Tuấn Anh nhớ lại những kỷ niệm hơn 2 tháng ghi hình

Phan Thắng vai Tuấn Anh nhớ lại những kỷ niệm hơn 2 tháng ghi hình

Nam diễn viên Phan Thắng trong vai Đại úy Nguyễn Tuấn Anh – đội trưởng đội phòng chống ma túy và tội phạm – chia sẻ niềm tự hào khi được khoác lên mình bộ quân phục của người lính biên phòng. Ôn lại những kỷ niệm về hành trình quay phim, Phan Thắng viết: “Kết thúc hành trình mang tên 'Cuộc chiến không giới tuyến' với 40 tập phim và hơn 2 tháng bên nhau.

Một trải nghiệm quá tuyệt vời với núi rừng Sơn La hùng vĩ. Đã bao ngày vào nội thì nắng mà ra ngoại thì mưa, đường vào bối cảnh chỉ tải được đúng xe công nông, anh chị em ê-kíp cuốc bộ vài km đường đèo lên bối cảnh là chuyện thường ngày. Phố núi Chiềng Sơn đượm buồn, sau mỗi ngày lao động nghệ thuật mệt mỏi về ngoài ngồi quây quần tâm sự với nhau thì chẳng còn cảnh gì hơn. Lắm hôm bắt xe 4 - 5 tiếng đi đêm lên quay 1 cảnh rồi lại mau chóng bắt xe về cho kịp công việc buổi chiều tại thủ đô. Còn nhiều lắm những kỉ niệm mà cá nhân Thắng xin lưu giữ mãi trong tim mình”.

Hà Việt Dũng đóng vai phản diện Mai Văn Đoàn thành công

Hà Việt Dũng đóng vai phản diện Mai Văn Đoàn thành công

Đảm nhận vai phản diện trong phim, Hà Việt Dũng đã có một vai diễn thành công. Anh chia sẻ sau tập cuối: “Tạm biệt Mai Văn Đoàn lần sau mong Đoàn lựa chọn con đường đúng đắn, cảm ơn VFC Film (Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam - PV) đã cho Dũng cơ hội tham gia dự án tuyệt vời này, cảm ơn các tình cảm của khán giả nhiều và xin lỗi bác Hoàng Hải đã bị em bắn”.

Nguồn: [Link nguồn]

Nam diễn viên Việt nổi tiếng từng đi lái xe tải đường dài, buôn lợn

Không may mắn trong việc buôn bán nhưng chính điều đó lại khiến nam nghệ sĩ tên tuổi này gắn bó với nghề diễn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Vũ ([Tên nguồn])
Phim Việt Nam hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN