Cô gái người Đắk Lắk vừa dừng chân ở "Đại sứ hoàn mỹ" gây tranh cãi là ai?

Sự kiện: Gameshow giải trí

"Tiếc cho Dương, dễ thương, hiền lành", một khán giả để lại bình luận.

Tập 2 của chương trình "Đại sứ hoàn mỹ" vừa phát sóng đang gây nhiều bất ngờ và tranh cãi. Ngay trong chương trình, HLV Kiều Loan có phần vất vả khi đối mặt với 5 thí sinh bất đồng quan điểm, khiến giám khảo Võ Hoàng Yến phải đứng ra nhắc nhở: “Chúng ta hãy là chị em thật nào, đừng làm chị em giả trân”.

Minh Tú mất bình tĩnh vì thí sinh trong đội 

Minh Tú mất bình tĩnh vì thí sinh trong đội 

Trong khi đó, thí sinh của đội Minh Tú cũng có phần mất bình tĩnh. Một thí sinh trong đội cô còn vứt sản phẩm xuống sàn không thương tiếc. Hương Giang tỏ ra bất ngờ: “Sao lại vứt thương hiệu”. Dù vậy, đến cuối chương trình, đội Minh Tú cũng đã tìm được tiếng nói chung và thể hiện thử thách tốt nhất.

Vì thế nên các thí sinh của đội HLV Kiều Loan và HLV Hoàng Thùy phải lựa chọn thí sinh của đội mình bước vào vòng loại. Cuối cùng, Tường Danh cùng Tiêu Linh và Đại Dương phải dừng chân.

"Đại sứ hoàn mỹ" tập 2 kết thúc với sự dừng chân của Đại Dương, Tường Danh và Tiêu Linh 

"Đại sứ hoàn mỹ" tập 2 kết thúc với sự dừng chân của Đại Dương, Tường Danh và Tiêu Linh 

Trong số 3 thí sinh bị loại, Đại Dương là gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Trên Fanpage, nhiều khán giả đã bày tỏ sự tiếc nuối khi Đại Dương phải dừng chân ở tập 2: "Tiếc cho Dương, dễ thương, hiền lành", "Tiếc Dương thật sự", "Dương nhìn thật thà dễ mến quá"... Bên cạnh đó, có không ít ý kiến chỉ ra rằng thí sinh này kém may mắn, nghi ngờ sự thiếu công bằng... Tuy nhiên, số lượng comment nhiều nhất vẫn là các lời chúc kèm theo hy vọng rằng Đại Dương sẽ có cơ hội quay trở lại.

Đại Dương sở hữu nhan sắc "gây thương nhớ" cùng cách ứng xử dễ gây thiện cảm với người xung quanh

Đại Dương sở hữu nhan sắc "gây thương nhớ" cùng cách ứng xử dễ gây thiện cảm với người xung quanh

Đại Dương mang số báo danh 7, sở hữu chiều cao ấn tượng 1,71m, số đo ba vòng 86-63-94 cm. Cô gái sinh ra và lớn lên tại vùng quê đồi núi tỉnh Đắk Lắk nhưng lại được đặt tên mang ý nghĩa là biển cả, cứ như cuộc đời đã hàm ý rằng cô từng sinh sống ở nơi không dành cho mình.

Nắng gió Tây Nguyên ban cho Đại Dương thuở nhỏ làn da nâu rám nắng, cũng là đặc trưng của những người con miền đồi núi. Đối với Dương, làn da rám nắng là một thế mạnh, cũng chính là một món quà quê hương trao tặng cho cô, để tạo nên hình tượng một cô gái mạnh mẽ, không mỏng manh, yếu đuối.

Năm 18 tuổi, Dương bắt đầu lên Sài Gòn, làm đủ nghề từ phục vụ quán cafe, kéo xe đẩy đi bán kẹo, bán quần áo… để tính góp cho bản thân và lo cho gia đình. Cô luôn giữ thái độ biết ơn những người đã cho mình cơ hội làm việc. Dương tin rằng, một công việc là một cơ hội phấn đấu. 

Đại Dương từng tâm sự rằng bản thân đã trải qua tuổi thơ khá buồn vì bị bạn bè xa lánh. Chính vì thế nên Đại Dương luôn rụt rè, nhút nhát với người lạ. Tham gia chương trình "Đại sứ hoàn mỹ", cô đã nỗ lực vượt qua nỗi sợ của bản thân, trở nên dạn dĩ hơn. Đại Dương cũng tâm sự rằng đến với chương trình, bản thân đã học hỏi được rất nhiều điều. Mỗi BGK, một HLV, một thí sinh đều mang đến cho cô các bài học quý báu về cách ứng xử trong cuộc sống.

Sự dừng chân của Đại Dương tại chương trình khiến khán giả tiếc nuối

Sự dừng chân của Đại Dương tại chương trình khiến khán giả tiếc nuối

Cô cho rằng mình sẽ “mạnh dạn” khi thân thiết hơn với mọi người nhưng thực ra biểu hiện của cô ở cuộc thi Miss International Queen đã cho thấy, sự rụt rè đã trở thành điểm yếu khiến Dương khó thể hiện mình trong cuộc thi. Vì thế đã khiến Dương trở nên mờ nhạt hơn nhiều thí sinh khác. 

Tuy nhiên, Đại Dương lại nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả bởi thái độ cầu thị, nhẹ nhàng và tôn trọng đàn chị. Trong tập 2, khi các thí sinh còn lại còn mải mê tranh cãi, Đại Dương là người duy nhất nhìn sang huấn luyện viên của mình và hỏi: “Chị ơi! Ý kiến chị thế nào?”. Cách ứng xử văn minh của Đại Dương khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối, thắc mắc cũng như mong mỏi có thêm cơ hội để cô gái trẻ thể hiện bản thân.

Một số hình ảnh đẹp của Đại Dương đọng lại dấu ấn đẹp với khán giả:

Đại Dương sở hữu ánh nhìn bản lĩnh, đường nét khuôn mặt "ăn hình" và khá "xi-nê (điện ảnh)

Đại Dương sở hữu ánh nhìn bản lĩnh, đường nét khuôn mặt "ăn hình" và khá "xi-nê (điện ảnh)

"Úp mở" vòng 1 khéo léo và tinh tế khiến Đại Dương gợi cảm mà không phô phang

"Úp mở" vòng 1 khéo léo và tinh tế khiến Đại Dương gợi cảm mà không phô phang

Thần thái tự tin của cô nàng trong một shoot ảnh thời trang

Thần thái tự tin của cô nàng trong một shoot ảnh thời trang

Body thon thả mềm mại khiến nhiều cô gái phải ao ước

Body thon thả mềm mại khiến nhiều cô gái phải ao ước

Làn da nâu "rất thời trang và quốc tế" khiến Đại Dương trở nên đặc biệt hơn trong đám đông

Làn da nâu "rất thời trang và quốc tế" khiến Đại Dương trở nên đặc biệt hơn trong đám đông

Nét nhí nhảnh rạng rỡ của Đại Dương mang đến năng lượng tích cực cho người xem show

Nét nhí nhảnh rạng rỡ của Đại Dương mang đến năng lượng tích cực cho người xem show

Fan hy vọng Đại Dương sẽ tỏa sáng trong những thử thách tiếp theo 

Fan hy vọng Đại Dương sẽ tỏa sáng trong những thử thách tiếp theo 

Nguồn: [Link nguồn]

Ngắm thí sinh đẹp phi giới tính được Hương Giang hỗ trợ 100 triệu làm ngực

Mộng Thường - thí sinh nổi bật của show chuyển giới "Đại sứ hoàn mỹ" đang chiếm trọn sự chú ý của cộng đồng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đoàn Hòa ([Tên nguồn])
Gameshow giải trí Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN