Đan Mạch vùi dập xứ Wales: Bị phóng viên chọc tức, Bale phản ứng sốc

Chủ Nhật, ngày 27/06/2021 05:14 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Gareth Bale đã tỏ ra vô cùng phẫn nộ khi bị một phóng viên truyền hình đặt câu hỏi khó ngay sau khi anh và ĐT xứ Wales thua thảm trước ĐT Đan Mạch ở vòng 1/8 EURO 2020.

  

Video Gareth Bale bỏ đi khi bị phóng viên hỏi khó sau trận xứ Wales - Đan Mạch:

ĐT Đan Mạch đã trở thành cái tên đầu tiên đoạt vé vào vòng tứ kết EURO 2020. Đêm qua (26/6), “Những chú lính chì dũng cảm” vừa vùi dập ĐT xứ Wales 4 bàn không gỡ tại vòng 1/8 trên sân Johan Cruyff Arena (Amsterdam, Hà Lan) nhờ cú đúp của Kasper Dolberg cùng 2 bàn thắng của Joakim Maehle và Martin Braithwaite.

Kasper Dolberg ghi 2 bàn giúp ĐT Đan Mạch đại thắng ĐT xứ Wales

Kasper Dolberg ghi 2 bàn giúp ĐT Đan Mạch đại thắng ĐT xứ Wales

Với Gareth Bale, dù đã có những cú khá nguy hiểm đầu trận nhưng anh đã không thể có được pha lập công nào trong lần thứ 96 ra sân cho ĐT xứ Wales. Tiền đạo này cũng vừa thể hiện một sự bực tức “không hề nhẹ” khi bị báo giới chọc giận sau khi “Những chú rồng” dừng bước ở EURO năm nay.

Khi được một phóng viên của kênh truyền hình nổi tiếng BBC hỏi rằng liệu thất bại bẽ bàng trước Đan Mạch có phải là trận đấu cuối cùng của mình cho ĐT xứ Wales hay không, ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid rất bực tức và ngay lập tức bỏ đi.

Đan Mạch vùi dập xứ Wales: Bị phóng viên chọc tức, Bale phản ứng sốc - 2

Bale bực tức bỏ dở buổi trả lời phỏng vấn sau trận

Bale bực tức bỏ dở buổi trả lời phỏng vấn sau trận

Với tư cách đội trưởng ĐT xứ Wales, Bale cũng không xuất hiện trong cuộc họp báo sau trận do UEFA tổ chức. Đây là điều không giống như cách anh thường làm. Mặc dù vậy, HLV tạm quyền của ĐT xứ Wales Rob Page đã bảo vệ quyết định cắt ngắn cuộc phỏng vấn sau trận của Bale. 

Page nói: “Cậu ấy cũng cảm thấy nỗi đau giống như bất kỳ cầu thủ nào khác của ĐT xứ Wales trong phòng thay đồ. Thật thất vọng. Tại sao cậu ấy lại muốn trả lời một câu hỏi về tương lai của mình cơ chứ? Đối với tôi, đó là một câu hỏi thiếu tế nhị. Cậu ấy sẽ không giã từ sự nghiệp quốc tế chỉ sau một trận thua”.

Trong khi ấy, những cựu danh thủ của ĐT xứ Wales như Ashley Williams, Hal-Robson Kanu và Mark Hughes đều nói rằng họ hy vọng Bale sẽ tiếp tục thi đấu cho đội bóng quê hương dù họ vừa thua thảm ĐT Đan Mạch.

Williams phát biểu trên kênh truyền hình BBC: “Tôi hy vọng Bale sẽ tiếp tục thi đấu cho ĐT xứ Wales. Cậu ấy chưa bao giờ chơi tại một kỳ World Cup. Chỉ còn 18 tháng nữa là đến VCK World Cup 2022 nên có thể Bale đang nhắm đến việc được thi đấu ở đó”.

Trong khi đó, huyền thoại Mark Hughes chia sẻ quan điểm: “Cậu ấy đã 31, 32 tuổi nhưng hôm nay, với tôi, cậu ấy như mới chỉ 25. Đó không phải là độ tuổi để giã từ ĐTQG. Tôi nhớ rằng khi mình ở độ tuổi đang cân nhắc chuyện giải nghệ, tôi vẫn tiếp tục chơi bóng dù lúc đó đã 38 tuổi. Nếu bạn có tài năng và vẫn duy trì nhiệt huyết ở các trận đấu, bạn vẫn phải tiếp tục cống hiến cho ĐTQG”.

Báo chí Đan Mạch thì tỏ ra rất sung sướng với việc đội bóng quê hương vừa đại thắng xứ Wales để tiến vào tứ kết EURO năm nay gặp Hà Lan hoặc Cộng hòa Séc ngày 3/7 sắp tới tại Baku (Azerbaijan).

Tờ Jyllands-Porten giật tít: “Các chính trị gia tôn vinh đội tuyển quốc gia”. Trong bài báo này, cây viết Ida Sejersdal Dreiager cho biết hàng loạt chính khách của Đan Mạch, trong đó có nữ Thủ tướng Mette Frederiksen, Bộ trưởng Bộ Thuế Morten Bødskov hay lãnh đạo Kristian Hegaard của đảng cánh tả Radical đều gửi thông điệp chia vui cùng “Những chú lính chì dũng cảm”.

Nữ thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen có mặt trên khán đài sân Johan Cruyff ở Amsterdam (Hà Lan) để cổ vũ "Những chú lính chì dũng cảm"

Nữ thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen có mặt trên khán đài sân Johan Cruyff ở Amsterdam (Hà Lan) để cổ vũ "Những chú lính chì dũng cảm"

Tờ Berlingske tự hào khi ĐT Đan Mạch đã lần đầu tiên lọt vào tứ kết một giải đấu lớn (EURO và World Cup) sau 23 năm kể từ World Cup 1998 ở Pháp.

Báo chí Đan Mạch tự hào về chiến tích của đội nhà ở EURO năm nay

Báo chí Đan Mạch tự hào về chiến tích của đội nhà ở EURO năm nay

Trong khi đó, tờ Ekstrabladet có bài báo với nhan đề: “Cảnh sát đóng cửa đại lộ HC Andersen”. Bài báo này cho biết, do quá phấn khích với việc ĐT Đan Mạch thắng đậm ĐT xứ Wales, rất đông người hâm mộ “Thùng thuốc súng” đã tràn ra đại lộ mang tên đại văn hào chuyên viết truyện cổ tích Hans Christian Andersen tại Quảng trường Tòa thị chính Copenhagen để ăn mừng.

Cảnh sát thủ đô Đan Mạch đã buộc phải ra lệnh tạm đóng cửa Đại lộ này để đảm bảo an ninh trật tự.

Đan Mạch vùi dập xứ Wales: Bị phóng viên chọc tức, Bale phản ứng sốc - 6

Các fan Đan Mạch tràn ra đường ăn mừng quá đông khiến cảnh sát Copenhagen phải đóng cửa đại lộ Hans Christian Andersen

Các fan Đan Mạch tràn ra đường ăn mừng quá đông khiến cảnh sát Copenhagen phải đóng cửa đại lộ Hans Christian Andersen

Video các CĐV Đan Mạch ăn mừng phấn khích tại thủ đô Copenhagen:

Dự đoán đội vô địch EURO 2020
Bạn dự đoán đội tuyển nào sẽ vô địch EURO 2020?

Nguồn: [Link nguồn]

Đan Mạch đại thắng vào tứ kết EURO: “Thùng thuốc súng” tạo mưa kỷ lục

Chiến thắng đậm đà 4-0 trước ĐT xứ Wales không chỉ giúp ĐT Đan Mạch viết tiếp “chuyện cổ tích” ở EURO 2020 mà còn...

Chia sẻ
Theo Đăng Đức (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện Euro 2024: Hành trình khốc liệt
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN