'Việt Nam sơn thủy hữu tình' trên báo Trung Quốc

Trong một bài viết khá thú vị đăng trên trang People của Trung Quốc, tác giả ví Hà Nội là cái nôi văn hóa, Sài Gòn luôn căng tràn sự sống, còn Vũng Tàu quả xứng là "thánh địa" nghỉ mát của Việt Nam.

Bài viết tựa như cuốn cẩm nang du lịch thu nhỏ, cung cấp cho bạn đọc những thông tin căn bản và hữu ích về những vùng đất nổi tiếng, về danh lam thắng cảnh trứ danh, về giao thông, tiền tệ, ẩm thực hay chốn nghỉ ngơi, mua sắm…tại Việt Nam. Và nhan đề bài viết thì ấn tượng và lạ đến vô cùng - “Phong tình đặc biệt Việt Nam sơn thủy hành”.

Trang này chia sẻ, Việt Nam là một đất nước phải hứng chịu chiến tranh loạn lạc trong thế kỷ 20, tới nay đã một cõi hòa bình, yên ấm. Việt Nam vừa có núi cao hùng vĩ, bãi biển sạch sẽ, vừa có hệ thống sông ngòi đan xen, thôn trang êm đềm. Nơi đây lưu giữ được nét đẹp truyền thống cổ xưa lại phảng phong cách Âu châu hiện đại.

Hà Nội – cái nôi văn hóa

Là thủ đô của nước Việt, trải qua ngàn năm lịch sử, tới nay, Hà Nội vẫn lưu giữ được nhiều kiến trúc đền thờ có liên quan mật thiết tới lịch sử cổ đô. Số lượng danh lam thắng cảnh tại Hà Nội và các vùng xung quanh xếp hàng đầu ở Việt Nam. Quảng trường Ba Đình thật rộng lớn, vị trí của kiến trúc này cũng tương tự như quảng trường Thiên An Môn của Trung Quốc. Ở mặt chính Tây là công trình trang nghiêm - lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - được xây bằng đá hoa cương. Phía Bắc quảng trường là Phủ Chủ tịch có sắc vàng đậm. Đi dạo trong vườn hoa Phủ Chủ tịch, ngắm những kiến trúc giản dị tao nhã nổi bật giữa hoa thắm cỏ xanh ấy, cảm thấy thật tĩnh mịch.
 

'Việt Nam sơn thủy hữu tình' trên báo Trung Quốc - 1
Hà Nội.


Cảnh sắc nổi tiếng của Hà Nội còn ở khu vực hồ Hoàn Kiếm - trung tâm của thành phố, chùa Một Cột, đền Quán Thánh và chùa Trấn Quốc trên Hồ Tây, khu sứ quán mang nhiều nét kiến trúc độc đáo và Văn Miếu.

Là thành phố đậm phong cách châu Âu, Hà Nội vẫn lưu giữ được nhiều kiến trúc kiểu Pháp xưa. Sắc màu chủ đạo của những tòa nhà này là sắc vàng nhạt và vàng đậm, trong đó sắc đậm gây cảm giác mạnh cho mọi người.

Con sông Hồng thì chầm chậm chảy qua thủ đô, ao hồ lớn nhỏ nằm rải rác trong lòng thành phố. Ở Hà Nội, đâu đâu cũng rợp bóng cây; dưới khung cửa sổ, trên ban công, trong sân đều có hoa tươi điểm xuyết. Ban đêm, bạn có thể giải trí tại các quán bar đặc sắc. Với những người thích náo nhiệt, hãy thưởng thức múa rối nước. Đây là loại hình nghệ thuật đậm nét truyền thống của Việt Nam. Mỗi buổi diễn đều đông nghịt người xem, đôi khi còn phải diễn thêm. Khán giả tới thưởng thức hầu hết là khách nước ngoài.

Thành phố Hồ Chí Minh náo nhiệt

Thành phố Hồ Chí Minh vốn có tên gọi là Sài Gòn. Đây là thành phố lớn thứ hai, cũng là nơi hiện đại nhất của Việt Nam. Những năm gần đây, tốc độ phát triển kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh càng trở nên nhanh, mạnh với những trung tâm thương mại, tòa cao ốc mọc lên như “nấm mọc sau mưa”.

Thành phố này luôn căng tràn nhựa sống. Đường xá nơi đây phần lớn rất nhỏ hẹp. Ô tô, xe máy, xe đạp và người đi bộ dường như đều chen chúc trong một con đường. Trên những con phố rợp bóng cây, xe gắn máy lao qua vun vút, còn những chiếc xích lô cứ chầm chậm trôi. Vào cuối ngày, các khu chợ luôn đông nghịt người, hàng hóa bày la liệt, không gian ngập đầy hương hoa của nhiệt đới. Những hình ảnh quen thuộc của người dân: đầu đội nón lá, tay xách làn, chân đi dép lê trở thành tiêu điểm trước ống kính máy quay, máy ảnh.

'Việt Nam sơn thủy hữu tình' trên báo Trung Quốc - 2
TP Hồ Chí Minh.

Những nhà dân với ban công nhỏ xíu, các bảo tàng và trụ sở của chính quyền thành phố có kiến trúc hoành tráng lộng lẫy, Nhà thờ Đức Bà theo phong cách Gothic đặc trưng, Bưu điện trung tâm thành phố đậm nét châu Âu, hương cà phê phảng phất từ những quán ăn lộ thiên bên hè phố khi đêm xuống, ánh đèn nê ông nhấp nhoáng bên bờ sông Sài Gòn, soi chiếu cho người thả lưới đánh cá trên sông…tất cả tạo nên một bức tranh đậm chất Việt.
 
Cũng theo trang này, Dinh Độc Lập và Bảo tàng Chứng tích chiến tranh là những địa điểm tham quan thường xuyên của nhiều du khách.

Vũng Tàu - “thánh địa” nghỉ mát

Vũng Tàu cách thành phố Hồ Chí Minh 128 km. Nơi đây, biệt thự san sát, đền chùa nhiều vô kể. Bờ biển trải dài hàng km, sóng biếc xô nhẹ dưới chân, những hàng dừa cao vút, những cây cọ xòe rộng và những đóa dâm bụt rực sắc đỏ làm nổi bật làng chài vốn êm đềm, yên ả. Trên bãi cát trắng sáng như bạc, mọi người thỏa sức tận hưởng ánh mặt trời nhiệt đới và làn nước biển trong xanh, thỏa sức vui đùa với những trò bơi lội, lướt sóng, chơi canô trên biển…
 

'Việt Nam sơn thủy hữu tình' trên báo Trung Quốc - 3
Vũng Tàu.

Tại thiên đường nghỉ mát này còn có tượng chúa Jêsus nổi tiếng, có ngọn hải đăng do người Pháp xây dựng…Trong ánh nắng mặt trời rực rỡ và gió biển vi vu, thơ thẩn lang thang tại những kiến trúc này, có chút gì tản mạn, lãng đãng…

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN