Thử thách gây sốc, tay không bám vào vách đá ở độ cao trăm mét

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Một kẻ liều lĩnh đã bất chấp cả tính mạng để có được một bức ảnh để đời tại vách đá nổi tiếng nhất thế giới.

Mike Hutton (47 tuổi) đã có một chuyến du lịch đến vách đá nổi tiếng có tên là Gargoyle Flake, có độ cao 1321 ft ( gần 400 mét) so với mặt đất. Ông đã cố gắng leo lên vách đá này để ghi lại khoảnh khắc ấn tượng của chính mình.

Thử thách gây sốc, tay không bám vào vách đá ở độ cao trăm mét - 1

Hình ảnh cho thấy Mike đang lơ lửng giữa không gian, bám bằng một tay trong tư thế cực kỳ kỳ nguy hiểm có thể rơi bất kỳ lúc nào. Ông đã đặt máy ảnh của mình ở chân núi trong chế độ tự động, sau đó tự mình trèo lên bằng tay không.

Thử thách gây sốc, tay không bám vào vách đá ở độ cao trăm mét - 2

Mike nói: “Tôi có ý tưởng leo lên đỉnh vách đá trong thời tiết lạnh cách đây vài năm. Tôi chọn nơi này vì nó có độ cao xấp xỉ 400 mét, quá lý tưởng để có được những khung hình đẹp. Những đám mây bồng bềnh xung quanh sẽ là phông nền tuyệt đẹp trong bức hình của tôi. Sau nhiều năm đợi chơi, tất cả các yếu tố thuận lợi đã được kết hợp vào một ngày đầu đông”.

Thử thách gây sốc, tay không bám vào vách đá ở độ cao trăm mét - 3

Thử thách gây sốc, tay không bám vào vách đá ở độ cao trăm mét - 4

Khi nhìn bức hình này, ai nấy cũng đều choáng váng là lo sợ Mike có thể ngã bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, ai cũng đã thở phào nhẹ nhõm khi ông đã leo lên được đỉnh vách đá và tiếp tục chụp lại những khoảnh khắc thiên nhiên mờ ảo trong làn sương.

Thót tim trước những ngôi nhà nằm cheo leo trên vách núi, tưởng chừng như sắp rơi

Một trong số những ngôi nhà này phải dùng máy bay hoặc tuyệt kỹ leo núi mới có thể đặt chân đến được.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PHAN HẰNG ( Theo Dailymail) ([Tên nguồn])
Du lịch, lễ hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN