“Thành phố” hoa đào bung nở tuyệt đẹp ở một ngôi làng nhỏ bình yên

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Cách Đà Lạt không xa có một “thành phố” hoa đào bung nở tuyệt đẹp, một ngôi làng nhỏ bình yên không mấy người biết tới.

Cách Đà Lạt không xa có một “thành phố” hoa đào bung nở tuyệt đẹp, một ngôi làng nhỏ bình yên không mấy người biết tới.

Hoa đào (Mai anh đào) Đà Lạt đã nở, đó là thông tin mà mọi người đều nao nức đón nhận, và tất nhiên là một chuyến đi Đà Lạt chỉ để ngắm hoa rồi chụp ảnh cùng hoa là điều ai cũng muốn.

Rủ nhau đi Long Lanh ngắm hoa đào đầu năm.

Rủ nhau đi Long Lanh ngắm hoa đào đầu năm.

Hoa đào cũng thật lạ, nở chẳng đúng thời gian, có năm qua Tết âm lịch rất lâu mới nở, có năm nở trước ở Cầu Đất, Lang Biang, Lạc Dương rồi ở thành phố mới có hoa. Những dòng người đổ về Đà Lạt dịp đầu năm báo tin nơi này nơi nọ hoa đã nở, tuy nhiên vài ngày sau, chỉ nhìn thấy cây trổ mỗi lá, không còn đẹp nữa.

Mai anh đào nở rộ, nhuộm hồng một góc trời.

Mai anh đào nở rộ, nhuộm hồng một góc trời.

Mùa “săn” hoa năm nay, những tay chụp ảnh chuyên nghiệp tìm ra một địa điểm mới giống như một “thành phố” hoa đào hiện đang nở rộ, đẹp đến không thể ngờ tới, đó là làng Long Lanh, xã Dạ Sa, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Du khách tìm đến làng Long Lanh để chụp ảnh cùng hoa.

Du khách tìm đến làng Long Lanh để chụp ảnh cùng hoa.

“Săn” hoa đào, bỏ túi cho mình những bức ảnh xinh đẹp.

“Săn” hoa đào, bỏ túi cho mình những bức ảnh xinh đẹp.

Long Lanh là một làng nhỏ, có nhiều dân tộc ít người như Ê Đê, M’ Nông,... cũng là con đường phải đi qua khi từ Nha Trang đến Đà Lạt, cách thành phố ngàn hoa chỉ 50 cây số. Tôi tìm đến Long Lanh một ngày nắng, dẫu khi vượt qua đèo Khánh Lê đầy sương mù và có những cơn mưa nhỏ, ngẫu nhiên đã chạm tới xứ hoa đào nở này.

Du khách từ Đà Lạt đến Long Lanh chỉ để ngắm hoa đào.

Du khách từ Đà Lạt đến Long Lanh chỉ để ngắm hoa đào.

Đây là khu vực đầu cửa ngõ vào Đà Lạt, còn phải đi khoảng 1 km nữa mới tới trung tâm, đây cũng là điểm những ngày trước còn chốt chặn kiểm tra những người từ Nha Trang lên Đà Lạt. Long Lanh là khu tái định cư cho những người dân sống nhiều nơi, hình thành được 15 năm nay.

Trước mỗi căn nhà đều có một cây hoa.

Trước mỗi căn nhà đều có một cây hoa.

Khung cảnh nên thơ, lãng mạn.

Khung cảnh nên thơ, lãng mạn.

Những ngày đầu hình thành, chính quyền và người dân đã trồng hoa đào làm loài cây chủ đạo cho khu dân cư. Có khoảng 10 con đường trồng hoa đào, mọi ngôi nhà đều có từ một đến vài cây hoa đào trước nhà. Mùa này, nơi đây thành điểm tham quan vì hoa mọc hồn nhiên, những ngôi nhà gỗ làm nền, hoa bung nở rực rỡ.

Hoa đào tươi thắm ở cầu Long Lanh.

Hoa đào tươi thắm ở cầu Long Lanh.

Khá bất ngờ khi ngoài những chiếc xe từ Nha Trang tìm tới, chúng tôi còn gặp những chiếc xe mang biển số Đà Lạt. Hỏi thăm thì được biết hoa đào ở Đà Lạt đã tàn đi một số và không đẹp bằng ở Long Lanh, rất nhiều người mặc áo dài để chụp ảnh với hoa, tất nhiên là không thể thiếu nhiếp ảnh gia đi cùng.

Trường Tiểu học Long Lanh thơ mộng dưới tán hoa đào.

Trường Tiểu học Long Lanh thơ mộng dưới tán hoa đào.

Ngoài khu vực tái định cư, cây hoa đào ngay cầu Long Lanh cũng xinh xắn không kém. Khi chúng tôi ngừng lại chụp ảnh, một người dân cho biết: “Bữa trước hoa đẹp lắm”. Cũng như không thể không nhắc tới cây hoa đào quen thuộc trước trường Tiểu học Long Lanh, hiện đang ra hoa trong nắng, hai bên tường rào nhà trường cũng có rất nhiều cây đang nở. Hãy vác ba lô lên ngay bây giờ và lưu lại cho mình một mùa hoa.

Nguồn: [Link nguồn]

6 hòn đảo hoang sơ ở phương Nam thích hợp để ngao du dịp Tết

Nếu bạn là người yêu biển và muốn khám phá những điểm đến mới lạ, không ồn ào, thì 6 hòn đảo với vẻ đẹp hoang...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khuê Việt Trường ([Tên nguồn])
Du lịch, lễ hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN