Người Huế dễ thương trong mắt cô nàng nhiều lần đến cố đô

Những câu chuyện nhỏ trên hành trình khám phá mảnh đất cố đô đã cho du khách cảm nhận được tấm lòng của người Huế. Họ dễ thương, thân thiện và để lại trong lòng du khách những ấn tượng khó phai.

Nguyễn Quỳnh từng đến Huế 2 lần để công tác và đều đi vào mùa mưa. Vốn thích đi du lịch, khám phá đó đây, do đó, cô nàng vẫn luôn có dự định quay lại mảnh đất Cố đô Huế để được đi du lịch đúng nghĩa. Nhân lúc thời tiết đẹp, cô nàng đã tranh thủ thời gian để đến với xứ mộng mơ.

Quỳnh có 3 lần đến với xứ Huế.

Quỳnh có 3 lần đến với xứ Huế.

Đến Huế tham quan, Quỳnh được gặp những người Huế dễ thương, thân thiện và mến khách.

Quỳnh kể: “Hôm đi taxi đến tiệm thuê đồ chụp ảnh, mình sợ lâu nên bảo bác tài đi trước nhưng bác bảo đợi 30 phút cũng được. Đi vào chọn đồ, mình được chị chủ bảo ra hỏi lại, vì nhiều khi người ta nói vậy nhưng sau đó vẫn tính tiền đợi. Chị giục mấy lần nên mình cũng rén.

Mình ra hỏi, bác xua tay bảo yên tâm không tính tiền đâu. Cuối cùng, chúng mình đi hết tầm 45 nghìn đồng, bác bảo đưa 40 nghìn đồng được rồi nhưng chị mình đưa 50 nghìn đồng. Lượt về, chúng mình cũng đưa thêm xíu cho tròn 100 nghìn đồng”.

“Vẫn lúc ở tiệm, trước đó mẹ mình rơi khẩu trang nên mình sang nhà thuốc mua 1 chiếc 2 nghìn đồng. Mình đang lấy tiền lẻ, chị bán thuốc tưởng mình không có nên bảo cứ cầm đi. Dĩ nhiên mình vẫn trả tiền. Chuyện nhỏ xíu xiu nhưng thấy người Huế dễ thương, thân thiện quá”, Quỳnh nói tiếp.

Đặt chân đến mảnh đất cố đô, các du khách đã tham quan lăng vua Minh Mạng, lăng vua Khải Định, lăng vua Tự Đức, làng hương Thuỷ Xuân, Cung An Định, chùa Thiên Mụ, Đại Nội. 3 lần đi Huế, Quỳnh đều ghé Đại Nội nhưng vẫn thấy chưa đủ và chưa hiểu hết được. Cô nàng tự nhủ, có lẽ phải đi tham quan cả ngày mới ngấm được hết.

Mọi người còn ghé quán cafe Mắt Biếc, chợ Đông Ba, cầu Trường Tiền, trường THPT Hai Bà Trưng, trường Quốc học Huế.

Thướt tha tà áo dài bên di sản.

Thướt tha tà áo dài bên di sản.

Quỳnh cũng gợi ý các điểm đến nên đi ở Thừa Thiên Huế như phá Tam Giang, đầm Lập An, nhà vườn An Hiên, chùa Huyền Không 1 (Huyền Không Sơn Trung)…

“Mình cảm nhận cảnh quan ở Huế bình yên, xinh đẹp. Chúng mình có trọn vẹn 3 ngày để đi chơi nhưng ngày nào cũng đi muộn, rồi tham quan khá kĩ nên mỗi ngày rụng 1 điểm so với kế hoạch. Mọi người sắp xếp thời gian hợp lý sẽ đi được nhiều hơn”, cô nàng sinh năm 1993 chia sẻ.

"Lạc" vào thiên đường ẩm thực Huế, mọi người đã thưởng thức bánh mì Đông Ba, bánh canh cá lóc Thương ở đường Nguyễn Công Trứ, bánh lọc Phương Chi ở 29 đường Nguyễn Đỗ Cung, chè mợ Tôn Đích, cơm Chạn, cơm hến Hoa Đông, chè Hẻm, tào phớ trước chùa Thiên Mụ, nước mía, nước dừa…

“Ẩm thực Huế có rất nhiều món ngon. Ngày nào mình cũng ăn hơn 3 bữa mà vẫn chưa thử hết được, vẫn còn cafe muối, bún nghệ, bánh mì Trường Tiền… Mình sẽ cố gắng quay lại để ăn tiếp”, Quỳnh cho biết.

Dừng chân bên chùa Thiên Mụ.

Dừng chân bên chùa Thiên Mụ.

Chia sẻ thêm về sở thích du lịch, Quỳnh cho hay: “Mình thích du lịch thiên về khám phá một chút, ngoài ngắm cảnh, mình muốn tìm hiểu về ẩm thực, con người, lịch sử… ở những nơi mình đặt chân đến. Đó là lý do vì sao mình hay thuê hướng dẫn viên hoặc AudioGuide ở các điểm di tích để hiểu hơn. Hoặc đơn giản là hỏi người dân ở đó xem đời sống của họ như thế nào, công việc ra sao…”.

Diện cổ phục vào Hoàng cung chụp ảnh.

Diện cổ phục vào Hoàng cung chụp ảnh.

Lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Dịu dàng, đằm thắm trong tà áo dài.

Dịu dàng, đằm thắm trong tà áo dài.

Ghé thăm lăng vua Tự Đức.

Ghé thăm lăng vua Tự Đức.

Những góc ảnh ấn tượng.

Những góc ảnh ấn tượng.

Du khách tham quan lăng vua Khải Định.

Du khách tham quan lăng vua Khải Định.

Đến Cung An Định.

Đến Cung An Định.

Người Huế dễ thương trong mắt cô nàng nhiều lần đến cố đô - 11

Quỳnh đến trường Quốc học Huế.

Quỳnh đến trường Quốc học Huế.

Chụp ảnh ở làng hương Thủy Xuân.

Chụp ảnh ở làng hương Thủy Xuân.

Cafe Mắt Biếc.

Cafe Mắt Biếc.

Huế là một trong những chuyến đi thành công nhất của Quỳnh, thời tiết đẹp, con người dễ thương, cảnh đẹp và đồ ăn ngon...

Huế là một trong những chuyến đi thành công nhất của Quỳnh, thời tiết đẹp, con người dễ thương, cảnh đẹp và đồ ăn ngon...

Nguồn: [Link nguồn]

Đến Huế và cảm nhận mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng

Đến Huế 4 ngày, Ly cảm nhận mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng. Cô nàng rất ưng con người và không khí Huế. Bình dị và nhẹ nhàng, không buồn, không quá nhộn nhịp nhưng vui vẻ chứ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Vân ([Tên nguồn])
Địa điểm du lịch hot 63 tỉnh thành Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN