Lạc lối trong nhà sách rộng như mê cung với hơn 80.000 cuốn sách ở Thành Đô

Bước chân vào nhà sách này, đảm bảo hội "mọt sách" sẽ thích mê vì thiết kế vừa đẹp, vừa sang, lại còn sở hữu lượng sách “khủng” nữa chứ!

Chung Thư Các là hệ thống nhà sách có tiếng ở Trung Quốc với thiết kế không gian độc đáo, không chỉ thu hút những người mê sách, yêu văn chương, mà còn trở thành những địa chỉ thu hút khách du lịch.

Đến hiện tại, Chung Thư Các đã có mặt ở nhiều thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Trùng Khánh, Hàng Châu và mới nhất là ở Thành Đô. Điều thú vị là các hiệu sách trong hệ thống Chung Thư Các ở mỗi nơi một vẻ, được thiết kế dựa vào đặc điểm văn hóa của từng vùng.

Nhà sách Chung Thư Các ở Thành Đô lấy cảm hứng từ những con đập ở vùng Đô Giang Yển

Nhà sách Chung Thư Các ở Thành Đô lấy cảm hứng từ những con đập ở vùng Đô Giang Yển

Nếu như Chung Thư Các ở Trùng Khánh lấy ý tưởng từ những ngọn núi, Chung Thư Các ở Hàng Châu dựa trên cảm hứng từ những khu rừng thì Chung Thư Các tại Bắc Kinh lại có những cánh cổng mặt trăng, tạo cảm giác như đang bước vào một khu vườn thượng uyển...

Còn tại Chung Thư Các đặt ở vùng Đô Giang Yển, Thành Đô - nơi có hệ thống thủy lợi cổ, khu vực chính của nhà sách được tạo hình dựa trên cấu trúc của những con đập, được tái hiện một cách đầy nghệ thuật.

Điểm chung của các nhà sách thuộc hệ thống Chung Thư Các là phần trần nhà đều được ốp gương, nhờ sự phản chiếu nên không gian nhà sách được mở rộng, tạo ra cảm giác vô tận. Ngoài ra, các nhà sách đều sử dụng gam màu trầm, phảng phất phong cách của các thư viện Châu Âu cổ xưa.

Hệ thống cầu thang uốn lượn quanh các cột sách thật sự gây ấn tượng với du khách

Hệ thống cầu thang uốn lượn quanh các cột sách thật sự gây ấn tượng với du khách

Tại Chung Thư Các ở Thành Đô, công ty thiết kế X+Living đã cho dựng những cột sách cao chạm trần, cùng hệ thống cầu thang uốn lượn quanh các cột sách giúp người đọc dễ dàng tiếp cận với các tác phẩm cần tìm.

Tuy nhiên không phải toàn bộ sách trên các cột đều là sách thật. Ở những kệ trên cùng của đỉnh cột chỉ có ảnh các cuốn sách. Theo phía thiết kế X+Living thì đây là khu vực người đọc khó tiếp cận, nếu để sách thật sẽ làm khó nhà sách trong việc quản lý, chăm sóc cho những cuốn sách ở tít trên cao.

Dù vậy, Chung Thư Các ở Thành Đô vẫn sở hữu một “kho tàng” đồ sộ với hơn 80.000 cuốn sách nằm trên diện tích 973m2, tạo nên một mê cung rộng lớn khiến du khách lần đầu tới đây dễ bị choáng ngợp.

Những cột sách ở Chung Thư Các Thành Đô cao chạm trần nhà

Những cột sách ở Chung Thư Các Thành Đô cao chạm trần nhà

Với thiết kế hai tầng, ngoài các gian sách xếp chồng cao tới tận trần nhà, tầng 1 của nhà sách còn có quán cà phê và khu vui chơi cho trẻ em, nơi có các giá sách làm bằng tre.

Còn tầng 2, nhà sách bố trí nhiều chỗ ngồi, phù hợp để độc giả nghỉ chân đọc sách, làm việc, trò chuyện giao lưu.

Lạc lối trong nhà sách rộng như mê cung với hơn 80.000 cuốn sách ở Thành Đô - 4

Lạc lối trong nhà sách rộng như mê cung với hơn 80.000 cuốn sách ở Thành Đô - 5

Lạc lối trong nhà sách rộng như mê cung với hơn 80.000 cuốn sách ở Thành Đô - 6

Lạc lối trong nhà sách rộng như mê cung với hơn 80.000 cuốn sách ở Thành Đô - 7

Lạc lối trong nhà sách rộng như mê cung với hơn 80.000 cuốn sách ở Thành Đô - 8

Lạc lối trong nhà sách rộng như mê cung với hơn 80.000 cuốn sách ở Thành Đô - 9

Lạc lối trong nhà sách rộng như mê cung với hơn 80.000 cuốn sách ở Thành Đô - 10

Lạc lối trong nhà sách rộng như mê cung với hơn 80.000 cuốn sách ở Thành Đô - 11

Lạc lối trong nhà sách rộng như mê cung với hơn 80.000 cuốn sách ở Thành Đô - 12

Lạc lối trong nhà sách rộng như mê cung với hơn 80.000 cuốn sách ở Thành Đô - 13

Lạc lối trong nhà sách rộng như mê cung với hơn 80.000 cuốn sách ở Thành Đô - 14

Lạc lối trong nhà sách rộng như mê cung với hơn 80.000 cuốn sách ở Thành Đô - 15

Lạc lối trong nhà sách rộng như mê cung với hơn 80.000 cuốn sách ở Thành Đô - 16

Lạc lối trong nhà sách rộng như mê cung với hơn 80.000 cuốn sách ở Thành Đô - 17

Lạc lối trong nhà sách rộng như mê cung với hơn 80.000 cuốn sách ở Thành Đô - 18

Lạc lối trong nhà sách rộng như mê cung với hơn 80.000 cuốn sách ở Thành Đô - 19

Nguồn: [Link nguồn]

Thác nước cao nhất ở Trung Quốc, xuất hiện trở lại sau 60 năm khô cạn

Cảnh vật nơi này thực sự rất đẹp, ngoài phong cảnh tự nhiên, người ta còn xây dựng thêm nhiều công trình phục vụ khách...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy Dương ([Tên nguồn])
Khám phá du lịch Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN