Ký ức thanh xuân rực rỡ tại xứ sở "hoa vàng trên cỏ xanh"

Ngấm vào máu niềm đam mê xê dịch đến những vùng đất mới trên mảnh đất hình chữ S xinh đẹp, nữ du khách có cho mình những điểm đến thú vị. Dù đến nhiều nơi, chụp nhiều ảnh, thưởng thức nhiều món ngon..., cô nàng vẫn luôn ấn tượng về khoảng thời gian ở Phú Yên.

Là một Gen Z chính hiệu, Ngọc Anh mang trong mình niềm đam mê cuồng nhiệt được khám phá những vùng đất mới, trải nghiệm những cung đường độc đáo và hòa mình vào nhịp sống của những mảnh đất xa lạ. Phú Yên, với vẻ đẹp hoang sơ, bình yên và những con người chân chất, đã trở thành điểm đến tiếp theo trong hành trình tuổi trẻ của cô gái này.

Cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ ở Phú Yên.

Cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ ở Phú Yên.

Chỉ sau vài lần nghe bạn bè kể và xem những hình ảnh, video lung linh trên mạng xã hội, Ngọc Anh đã quyết định xách ba lô lên và khám phá Phú Yên vào mùa đẹp nhất. Nằm dọc theo bờ biển miền Trung, Phú Yên từ lâu đã nổi tiếng là điểm đến đầy mê hoặc với du khách bởi bầu không khí trong lành, những bãi biển hoang sơ và nét văn hóa độc đáo.

Ngay từ những cung đường ven biển, Ngọc Anh đã choáng ngợp trước khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Bãi biển nào cũng sạch sẽ, thơ mộng với bờ cát trắng mịn trải dài cùng làn nước biển xanh ngọc bích. "Đến Phú Yên, chỉ cần giơ máy lên là có ảnh đẹp mang về nhà", Ngọc Anh chia sẻ.

Hơn cả cảnh đẹp, điều khiến Ngọc Anh nhớ mãi về Phú Yên chính là con người nơi đây. Họ vô cùng thân thiện, mến khách và luôn sẵn sàng giúp đỡ du khách. "Ai ai cũng nở nụ cười niềm nở, các cô bán hàng dù có đông đúc đến đâu cũng luôn vui vẻ", Ngọc Anh kể.

Du khách đặt chân đến Phú Yên xinh đẹp.

Du khách đặt chân đến Phú Yên xinh đẹp.

Nét đẹp say đắm lòng du khách qua 4 ngày 3 đêm

4 ngày 3 đêm tại Phú Yên, Ngọc Anh đã mang về cho mình những trải nghiệm khó quên và khoảnh khắc "sống ảo" ấn tượng tại những địa điểm nổi tiếng nơi đây.

Bước chân đến Xóm Rớ, Ngọc Anh như lạc vào khung cảnh thơ mộng trong bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh". Bờ kè uốn lượn ôm trọn biển xanh, những cánh đồng hoa vàng rực rỡ dưới ánh nắng chói chang tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Nơi đây không chỉ là điểm đến chụp ảnh "sống ảo" lý tưởng mà còn mang đến cho du khách cảm giác bình yên, thư thái.

Tiếp theo, Ngọc Anh ghé thăm tháp Nghinh Phong - biểu tượng mới của du lịch Phú Yên. Tọa lạc trên một ngọn đồi cao, Tháp Nghinh Phong sừng sững hiên ngang giữa khung cảnh biển trời bao la. Kiến trúc độc đáo kết hợp với hệ thống đèn laser lung linh về đêm khiến du khách không khỏi choáng ngợp. Đứng trên đỉnh tháp, Ngọc Anh có thể thu vào tầm mắt toàn cảnh thành phố Tuy Hòa xinh đẹp và tận hưởng bầu không khí trong lành mát mẻ.

Tháp Nghinh Phong nổi tiếng.

Tháp Nghinh Phong nổi tiếng.

Ghé thăm Gành Đá Đĩa, Ngọc Anh không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp kỳ vĩ của những phiến đá bazan xếp chồng lên nhau một cách hoàn hảo. Tác phẩm thiên nhiên độc đáo này đã được UNESCO công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt. Dạo bước trên những bậc thang đá, Ngọc Anh như lạc vào thế giới khác với những mảng đá đen huyền bí, ẩn chứa bao câu chuyện huyền thoại.

Bãi Xép - "nàng thơ" của Phú Yên - cũng là điểm đến tiếp theo của Ngọc Anh. Nơi đây từng xuất hiện trong bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", mang đến cho du khách cảm giác bình yên và thơ mộng. Bãi biển hoang sơ với bờ cát trắng mịn trải dài, nước biển xanh ngọc bích cùng những hàng cây xanh mát tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Bãi Xép - "nàng thơ" của Phú Yên - cũng là điểm đến tiếp theo của Ngọc Anh. Nơi đây từng xuất hiện trong bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", mang đến cho du khách cảm giác bình yên và thơ mộng. Bãi biển hoang sơ với bờ cát trắng mịn trải dài, nước biển xanh ngọc bích cùng những hàng cây xanh mát tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Chuyến hành trình của Ngọc Anh tiếp tục với Mũi Điện - nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam. Ngắm nhìn bình minh lên trên biển, Ngọc Anh cảm nhận được sự hùng vĩ của thiên nhiên và sự bao la của đại dương. Khung cảnh tuyệt đẹp này đã để lại cho cô nàng những ấn tượng khó phai.

Cuối cùng, Ngọc Anh ghé thăm Bãi Tiên - "nàng tiên còn say giấc nồng" giữa biển khơi. Bãi biển hoang sơ với bờ cát trắng mịn màng, nước biển xanh ngọc bích như một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp. Dạo bước trên Bãi Tiên, Ngọc Anh cảm nhận được sự bình yên và thư thái trong tâm hồn.

Chinh phục những thử thách.

Chinh phục những thử thách.

Hành trình khám phá Phú Yên của Ngọc Anh không chỉ dừng lại ở những bãi biển thơ mộng hay những điểm tham quan nổi tiếng, mà còn bao gồm cả trải nghiệm leo núi Đá Bia đầy mạo hiểm và thú vị tại Đèo Cả.

Khi đặt chân lên đỉnh núi, Ngọc Anh choáng ngợp trước khung cảnh hùng vĩ của Đèo Cả. Núi non trùng điệp, biển cả mênh mông như được thu trọn vào tầm mắt của lữ khách phương xa. "Leo núi sớm nên khi đến đỉnh núi, khung cảnh xung quanh vẫn còn sương, trời mát mẻ. Cảm giác đứng trên đỉnh núi và ngắm nhìn mọi thứ xung quanh thật tuyệt vời!", Ngọc Anh chia sẻ.

Hành trình leo núi Đá Bia không chỉ mang đến cho Ngọc Anh những trải nghiệm "thót tim" mà còn giúp cô rèn luyện sức khỏe, vượt qua khó khăn và chinh phục những mục tiêu bản thân đề ra. "Hơn hết, mình còn muốn tận mắt được chứng kiến vẻ đẹp non sông hùng vĩ của Việt Nam", Ngọc Anh bày tỏ.

Nữ du khách ấn tượng với bãi biển sạch đẹp ở Phú Yên.

Nữ du khách ấn tượng với bãi biển sạch đẹp ở Phú Yên.

“Dù đi đâu xa, Việt Nam là nhà”.

“Dù đi đâu xa, Việt Nam là nhà”.

Hành trình khám phá Phú Yên của Gen Z Ngọc Anh không chỉ đơn thuần là du lịch, mà còn là những trải nghiệm đầy cảm xúc và những ký ức thanh xuân tươi đẹp.

Điều khiến Ngọc Anh nhớ mãi về Phú Yên chính là tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc được thể hiện qua hình ảnh những lá cờ đỏ sao vàng tung bay khắp nơi. Mang theo lá cờ Việt Nam trong suốt hành trình, Ngọc Anh đã có được những bộ ảnh kỷ niệm tuyệt đẹp tại những địa danh nổi tiếng như Gành Đá Đĩa, Bãi Xép, Mũi Điện,...

"Mang theo lá cờ Việt Nam đi du lịch là cách để mình thể hiện lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc", Ngọc Anh chia sẻ. "Cảm giác cầm lá cờ tung bay trên những ngọn núi hùng vĩ, bên bờ biển thơ mộng thật tuyệt vời!".

Nguồn: [Link nguồn]

Tháng 4, bước vào mùa biển đẹp miền Trung, Đức đến làng chài xã An Hòa Hải, cắm trại, ngắm cảnh đêm và bình minh trên biển Phú Yên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Vân ([Tên nguồn])
Địa điểm du lịch hot 63 tỉnh thành Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN