Hố tử thần nuốt chửng thác nước lớn nhất Ecuador

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Thác nước San Rafael cao tới 152 mét ở Ecuador, điểm nổi bật tại công viên Cayambe Coca đã biến mất đột ngột

Hình ảnh vệ tinh cho thấy sự biến mất không chút dấu vết về thác nước 

Hình ảnh vệ tinh cho thấy sự biến mất không chút dấu vết về thác nước 

Thác nước lớn nhất của Ecuador về cả chiều cao và thể tích đã biến mất do sự xuất hiện của một hố tử thần cỡ lớn xuất hiện trên đoạn sống Coca.

Theo các chuyên gia, hố tử thần cách vài mét đã làm đổi hướng dòng nước và chuyển hướng. Theo đó, khu vực này nước chia thành ba nhánh tách biệt đổ xuống nơi ít dốc hơn và không thể quan sát được từ các trạm đặt tại thác cũ.

Theo các nhà nghiên cứu, ba nhánh này có thể gây ra xói mòn, tạo ra một con sông ở thượng nguồn và làm thay đổi địa hình thung lũng.

Hình ảnh thác nước tháng11/2012

Hình ảnh thác nước tháng11/2012

Trước đó, thác nước là điểm thu hút hàng trăm khách du lịch mỗi năm đổ về tham quan.

Nguyên nhân của hố sụt đang được điều tra. Một số nhà địa chất nghĩ rằng sự biến dạng xảy ra một cách tự nhiên, trong khi các nhà nghiên cứu khác nghi ngờ nguyên nhân có thể do việc xây dựng nhà máy thủy điện lớn nhất của đất nước.

Bất kể nguyên nhân là gì, Bộ du lịch của Ecuador không có kế hoạch tái thiết lại lòng sông hoặc khôi phục San Rafael. Giờ đây, thác nước chỉ còn trong những câu chuyện lịch sử.

Nguồn: [Link nguồn]

Cả ngàn người thất vọng vì sự biến mất của dòng thác lửa và đây là lý do

Khi các nhiếp ảnh gia đổ xô đến El Capitan, Yosemite, California, Mỹ mong ghi lại hình ảnh "dòng thác lửa" nổi tiếng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Dung ([Tên nguồn])
Du lịch, lễ hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN