Cùng hội bạn ‘oanh tạc’ mảnh đất của hang động

Thanh xuân của hội bạn 6 người đã trải qua nhiều điểm du lịch nổi tiếng trên mảnh đất hình chữ S. Chuyến đi Quảng Bình mới đây đã mang lại cho nhóm bạn trẻ nhiều kỷ niệm, nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Một nhóm bạn nữ gồm 6 người vừa có thời gian 3 ngày 4 đêm trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị ở mảnh đất Quảng Bình.

Trekking tại Vườn thực vật Phong Nha và cung đường đèo lên thác Ozo đẹp không kém núi rừng Tây Bắc

Trekking tại Vườn thực vật Phong Nha và cung đường đèo lên thác Ozo đẹp không kém núi rừng Tây Bắc

Cô gái Nguyễn Thu Trang, 22 tuổi, đến từ Hà Nội, chia sẻ với Tạp chí Du lịch TP Hồ Chí Minh: “Nhóm mình chọn Quảng Bình vì đây là địa điểm khá mới trên bản đồ du lịch nước ta. Các địa điểm nổi tiếng khác chúng mình đi khá nhiều lần nên lần này muốn đến một nơi mới mẻ hơn. Quảng Bình có một nơi chúng mình muốn đến chơi. Đó là sông Chày - hang Tối, nơi này được đánh giá là mang lại nhiều niềm vui và có nhiều hoạt động đi chơi theo nhóm”.

Các bạn của Trang là những cô gái rất thích du lịch ở những nơi có rừng, núi, sông, hồ, biển, những nơi có hoạt động trải nghiệm cùng với thiên nhiên. Chuyến đi lần này của các bạn đã thành công ngoài mong đợi, vì có nhiều trải nghiệm rất trọn vẹn.

Đoạn đường trekking hẹp và rậm rạp bên trong Vườn thực vật Phong Nha

Đoạn đường trekking hẹp và rậm rạp bên trong Vườn thực vật Phong Nha

Từ Hà Nội vào Quảng Bình có nhiều phương tiện di chuyển như máy bay, ô tô, tàu hoả..., nhóm Trang quyết định đi bằng ô tô. Thời gian di chuyển khá dài nên 6 bạn đã đi vào ban đêm để tiết kiệm chi phí lưu trú và thời gian vui chơi ở Quảng Bình.

Đi chuyến xe vào 7h tối hôm trước, nhóm bạn trẻ có mặt ở bến thuyền Phong Nha lúc gần 5h30’ sáng hôm sau. Đến nơi, mọi người vệ sinh cá nhân rồi ăn phở bò, thuê xe máy bắt đầu khám phá Quảng Bình bằng chuyến khởi hành đến Phong Nha.

“Kế hoạch ban đầu của nhóm sẽ đi sông Chày - hang Tối. Vì ảnh hưởng của mưa lũ trước đó, nước sông bị đục nên đành phải bỏ khỏi kế hoạch. Phong Nha của nhóm mình trở thành ngày trekking đáng nhớ”, Trang kể.

Check-in trên cung đường lên thác Ozo

Check-in trên cung đường lên thác Ozo

Sau khi thuê xe xong, mọi người lên Vườn thực vật Phong Nha. Nhóm Trang đi theo tuyến đường số 1 với tổng thời gian trekking khoảng gần 1 tiếng đồng hồ. Qua suối, leo đá toát mồ hôi nhưng mang lại niềm vui cho mọi người.

“Xong xuôi, nhóm mình lên thác Ozo. Cung đường lên đó rất đẹp cứ ngỡ đang ở Hà Giang. Đến nơi, nhóm mình cũng không chơi được vì có hai đoàn đang Team Building đông và ồn nên đổ đèo về Phong Nha đi dạo và ăn trưa với đồ Âu”, Trang cho hay.

Thưởng thức các món ăn ngon ở Quảng Bình

Thưởng thức các món ăn ngon ở Quảng Bình

Ăn trưa xong, các bạn bắt xe 7 chỗ về TP Đồng Hới để nhận phòng và nghỉ ngơi. Đến chiều tối, mọi người mới tỉnh và bắt đầu khám phá Đồng Hới. Ngay sát nơi các bạn lưu trú, có phố đi bộ, bánh lọc mệ Xuân và nhiều hàng ăn uống ngon lành.

Vũ Thị Thanh Ngân, 22 tuổi, đến từ Hải Dương, nhớ lại: “Nhóm mình ăn bánh nậm rất ngon, súp lươn ngon và dạo phố đi bộ trước khi thuê xe điện lượn một vòng thành phố. Ngày đầu tiên ở Quảng Bình mang lại cho chúng mình nhiều niềm vui”.

Tạo dáng bên dàn hoa trước một nhà hàng Thái Lan

Tạo dáng bên dàn hoa trước một nhà hàng Thái Lan

Ngày thứ hai của nhóm Trang bắt đầu bằng món bánh bèo Quảng Bình với giá rẻ mà ngon, hợp khẩu vị. Bánh bèo nơi đây là những miếng bánh tròn, trắng mướt, ăn kèm nước mắm ngọt, ruốc tôm, hành khô và da heo sấy giòn.

Mọi người về phòng rồi xem phim, chuẩn bị check-out chuyển sang phòng mới trên bờ biển. Khoảng cách giữa hai nơi khá gần và di chuyển nội thành, Trang thấy xe điện là tiện nhất cho đoàn 5-10 người, vừa rẻ vừa nhanh và thoáng, không sợ say xe.

Hải sản tươi ngon

Hải sản tươi ngon

Chiều đến, các bạn ăn hải sản ở một nhà hàng trên đường Trương Phát. Mọi người thưởng thức ghẹ, hàu nướng mỡ hành và phô mai. “Hàu ở Quảng Bình là hàu sữa bé bé nhưng ăn ngon và tươi. Cô chủ gợi ý nhóm mình ăn thử mực 1 nắng nướng bơ tỏi. Món này thơm ngon, dễ ăn. Xịn nhất mâm hôm đó là tôm hùm nặng hơn 1kg nướng mọi. Chúng mình được vào phòng bắt tôm, thịt tôm rất ngon. Cả đoàn ăn no căng chỉ hết hơn 5 triệu đồng, chia ra chưa đến 1 triệu đồng/người cho bữa hải sản chất lượng”, Trang chia sẻ.

Đặt chân đến đồi cát Quang Phú

Đặt chân đến đồi cát Quang Phú

Đồi cát Quang Phú là một địa điểm được nhiều du khách ghé đến mỗi khi tham quan Quảng Bình. Cảm giác ngồi trên đồi cát rồi trượt xuống mang lại cho du khách nhiều cảm giác khó quên. Thời điểm thích hợp để đến đây là vào lúc chiều về để tránh cái nắng ngày hè, chưa kể ngắm hoàng hôn và chụp ảnh đẹp.

Nhóm Trang thuê ván trượt cát rồi trải nghiệm ở đồi cát nổi tiếng này. “Khi đi đồi cát, mọi người hãy để dép và giày trên xe, mang theo ít đồ càng tốt, trượt cát vào đường vân có sẵn sẽ nhanh hơn”, Trang đưa ra lời khuyên.

Kết thúc ngày thứ hai ở Quảng Bình, nhóm Trang ra rạp để xem phim, mua trà sữa về uống và đi xe điện dạo phố.

Cầu bắc qua sông Cầu Rào tại phố đi bộ Đồng Hới

Cầu bắc qua sông Cầu Rào tại phố đi bộ Đồng Hới

Một ngày mới bắt đầu, nhóm bạn trẻ dậy sớm ra biển chụp ảnh, tắm biển và ngắm bình minh. Trang mê cảnh biển vào sáng sớm. Cảnh vật xung quanh vắng vẻ, trong xanh, nhiều cá.

Bãi biển ở Quảng Bình trong xanh

Bãi biển ở Quảng Bình trong xanh

Tắm biển xong, các bạn tắm gội lên đồ để xuống phố ăn đồ Thái Lan, mua quà về tặng mọi người với đủ quà các tỉnh ở miền Trung. Chiều đến, nhóm Trang đi ăn bánh lọc ở quán mệ Xuân và Hương Quê, hai hàng đông khách đối diện nhau.

“Ăn xong, chúng mình về thay đồ, ôm phao lao ra biển. Bọn mình đi 2 lượt, chấm 10 điểm cho trải nghiệm này. Tắm biển xong, chúng mình về tắm gội, chuẩn bị ra ga Đồng Hới lên tàu về Hà Nội. Trên đường ra ga, nhóm mình ăn bánh canh ngon mà rẻ”, Ngân cho hay.

Biển Quảng Bình đẹp không kém các nơi khác

Biển Quảng Bình đẹp không kém các nơi khác

Ngủ giấc say mê 12 tiếng đồng hồ, nhóm bạn Trang đến ga Hà Nội, khép lại chuyến đi vui vẻ, mãn nguyện với tổng chi phí hơn 4 triệu đồng/người.

Chuyến đi thanh xuân của nhóm bạn trẻ

Chuyến đi thanh xuân của nhóm bạn trẻ

Kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến tham quan, khám phá Quảng Bình của nhóm bạn trẻ là lần trekking trong Vườn thực vật Phong Nha, vì đây là hoạt động nằm ngoài kế hoạch của 6 bạn trẻ, dù mệt nhưng rất vui. Ngoài ra, chơi phao chuối ngoài biển lúc hoàng hôn cũng là hoạt động thú vị.

Một bữa ăn hội tụ ẩm thực năm châu ngon miệng

Một bữa ăn hội tụ ẩm thực năm châu ngon miệng

Trải nghiệm ăn món Thái Lan

Trải nghiệm ăn món Thái Lan

“Với mình, Quảng Bình là nơi rất đáng để khám phá vì chi phí ăn ở rẻ, không đắt. Thành phố Đồng Hới có biển và khu trung tâm thành phố gần nhau nên tiện đi lại, biển trong xanh, đẹp không kém các biển nơi khác. Thành phố còn có xe điện, hợp với đoàn có người say xe.

Ở Quảng Bình tuy chưa được khai thác du lịch nhiều như các nơi khác nhưng để vui chơi ngắn ngày, đây vẫn là nơi đáng để lựa chọn, với đầy đủ các hoạt động để trải nghiệm cho nhiều đối tượng khác nhau”, Trang chia sẻ thêm.

Nguồn: [Link nguồn]

Tam Cốc - Tìm nơi chụp ảnh gây thổn thức cộng đồng mạng

Tam Cốc - Bích Động quá đẹp, nhưng tìm một chỗ để chụp được những tấm ảnh lấy toàn cảnh đẹp đó không phải đơn giản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Vân ([Tên nguồn])
Địa điểm du lịch hot 63 tỉnh thành Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN