Cặp vợ chồng Ấn Độ từ bỏ tiện nghi ở thủ đô, lên rừng mua đất làm nhà cho hổ

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Vợ chồng nhiếp ảnh gia động vật hoang dã Aditya Singh đã từ bỏ công việc, rời khỏi ngôi nhà tiện nghi của mình ở thủ đô Delhi, đi mua đất tiếp giáp với Khu bảo tồn hổ Ranthambore để trồng rừng cho hổ có môi trường sống.

Hổ sinh sống ở Khu bảo tồn Ranthambore, Ấn Độ

Hổ sinh sống ở Khu bảo tồn Ranthambore, Ấn Độ

Câu chuyện truyền cảm hứng về tình yêu thiên nhiên và động vật hoang dã của cặp vợ chồng ở Ấn Độ khiến nhiều người cảm phục.

Aditya Singh, một nhiếp ảnh gia người Ấn Độ cùng vợ đã mua rất nhiều đất đai ở vùng tiếp giáp Khu bảo tồn hổ Ranthambore nổi tiếng ở Rajasthan, chỉ đơn giản để trồng rừng làm nơi ẩn náu cho những con hổ và nhiều loài động vật hoang dã khác. Năm 1998, Aditya Singh từ bỏ công việc đang ổn định, cuộc sống tiện nghi thoải mái của mình ở thủ đô Delhi để đến định cư tại một góc hẻo lánh của bang Rajasthan, giáp với Khu bảo tồn hổ Ranthambore.

Aditya Singh chụp ảnh cùng hổ

Aditya Singh chụp ảnh cùng hổ

Ông cùng  vợ, họa sĩ Poonam Singh, mở một khu du lịch để kiếm sống. Họ mua lại những mảnh đất xung quanh vùng đất hổ sinh sống mà người dân địa phương rất muốn bán để rời đi chỗ khác.

20 năm trôi qua, 35 mẫu đất của họ đã biến thành một khu rừng xanh tốt, hổ, lợn rừng và nhiều động vật khác có thêm chỗ trú ngụ. Vợ chồng ông cũng xây dựng nhà trong khu vực sử dụng năng lượng mặt trời và năng lượng gió.

Khu vực 35 mẫu đất rộng lớn được phủ cây xanh khác hẳn những mảnh đất khô cằn xung quanh

Khu vực 35 mẫu đất rộng lớn được phủ cây xanh khác hẳn những mảnh đất khô cằn xung quanh

Trong một cảnh quay trên không, Singh chỉ vào mảnh đất của họ, một khoảng đất xanh tươi có chung biên giới so với vùng đất cằn cỗi của khu bảo tồn hổ Ranthambore. Ông cũng đã tạo ra một số hố nước trong vùng đất để đảm bảo rằng các động vật hoang dã có nước uống ngay cả trong mùa hè.

Cặp vợ chồng Ấn Độ từ bỏ tiện nghi ở thủ đô, lên rừng mua đất làm nhà cho hổ - 4

Cặp vợ chồng Ấn Độ từ bỏ tiện nghi ở thủ đô, lên rừng mua đất làm nhà cho hổ - 5

Singh chia sẻ rằng các doanh nhân và nông dân thường xuyên tiếp cận tìm mua đất của ông để khai thác nông nghiệp cũng như xây dựng nhiều dự án khác. Tuy nhiên, vì tình yêu với thiên nhiên hoang dã, ông cùng vợ chưa bao giờ có ý định bán đất lấy lời.

Cặp vợ chồng Ấn Độ từ bỏ tiện nghi ở thủ đô, lên rừng mua đất làm nhà cho hổ - 6

Cặp vợ chồng Ấn Độ từ bỏ tiện nghi ở thủ đô, lên rừng mua đất làm nhà cho hổ - 7

Đàn hổ xuất hiện ngày một nhiều trong khu vực

Aditya và Poonam Singh không phải là những nhà bảo tồn Ấn Độ duy nhất tự mình khôi phục tự nhiên tạo môi trường cho động vật sinh sống. Anil và Pamela Malhotra cũng đã dành hàng thập kỷ trong cuộc đời để biến một mảnh đất nông nghiệp rộng 300 mẫu ở Karnataka thành một khu bảo tồn xanh cho voi và các động vật hoang dã khác. 

Vishweshwar Dutt Saklani, người được mệnh danh là "Người cây" của Ấn Độ đã dành cả đời để trồng hơn 5 triệu cây xanh, biến quê hương cằn cỗi một thời của mình thành khu rừng tươi tốt.

Nguồn: [Link nguồn]

Bí ẩn khu rừng cong vẹo như sâu đo ở Ba Lan

Cây cối ở đây đều bị cong vẹo phần gốc, khiến cả khu rừng trông rất kỳ dị.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Dung ([Tên nguồn])
Du lịch, lễ hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN