Nghe nhạc Sơn Tùng, xem thi hoa hậu, Lê Hoàng dự báo ngày tàn của thịt chó

Đạo diễn Lê Hoàng viết về số phận thịt chó với những viễn cảnh hài hước, chân thực khiến dân mạng thích thú.

Những ngày đầu tháng 9, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản về quản lý việc nuôi, giết mổ, kinh doanh và sử dụng thịt chó, mèo.

Theo đó, thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy mạnh phòng bệnh dại; tuyên truyền để người dân nhận thức được và từ bỏ thói quen ăn thịt chó, mèo. Văn bản nêu, "thành phố mong muốn người dân thấy được ý nghĩa nhân văn của việc đối xử nhân đạo với súc vật".

Ngay lập tức, mạng xã hội nổ ra nhiều cuộc tranh luận kéo dài về vấn đề có nên ăn thịt chó hay không. Nhiều người cho rằng đây là việc đem sở thích của mình áp đặt lên sở thích của người khác.

Những người phản đối ăn thịt chó thường đưa ra quan điểm rất yêu quý chó vì nhiều lý do. Trong khi đó, những người ở phía còn lại cho rằng việc ăn thịt chó không là thước đo cho sự văn minh.

Nghe nhạc Sơn Tùng, xem thi hoa hậu, Lê Hoàng dự báo ngày tàn của thịt chó - 1

Mới đây trên trang cá nhân, đạo diễn Lê Hoàng đã có chia sẻ dài về vấn đề này. Với tiêu đề "Số phận tất yếu của thịt chó" kèm theo tấm ảnh minh họa là cô gái trẻ cùng chú cún dễ thương, vị đạo diễn sắc sảo đưa ra viễn cảnh chân thực và đầy thuyết phục về một tương lai gần, khi xã hội "tự đào thải" thịt chó. 

Để gần gũi với giới trẻ và có phần đơn giản, dễ đón nhận, Lê Hoàng đã đưa các cái tên nghệ sỹ trẻ như Sơn Tùng, Noo Phước Thịnh vào bài viết sinh động này. 

Xin trích dẫn nguyên vẹn bài viết của đạo diễn Lê Hoàng về vấn đề thời sự:

Nghe nhạc Sơn Tùng, xem thi hoa hậu, Lê Hoàng dự báo ngày tàn của thịt chó - 2

Cuộc sống là một sự vận động không ngừng và thay đổi không ngừng, chính vì thế mà nó kỳ diệu và nó đáng sống.

Có những thứ người ta hò hét dẹp bỏ, tìm mọi cách tiêu diệt nhưng vẫn cứ nhởn nhơ và ngày càng phát triển. Cũng có những thứ người ta muốn nuôi dưỡng, muốn bảo tồn nhưng vẫn chết toi. Bởi quy luật của con người không theo quy định hành chính, có vậy thôi.

Vậy thịt chó thì sao? Lê Hoàng mạnh dạn tuyên bố rằng thịt chó đã, đang và sẽ chết, chả cần ai đụng tay đụng chân vào. Thịt chó như lá vàng mùa thu rụng xuống, nhưng sẽ không bao giờ mọc lại nữa. Bởi vì đâu?

Bởi thịt chó không còn hy vọng bước vào bữa cơm gia đình. Trong cuộc sống của thế kỷ 21, làm gì có chuyện vợ chồng đi làm ở công ty về, mở tủ lạnh lấy miếng thịt chó ra cho vào lò vi sóng, gắp miếng chả, miếng dồi chó vào đĩa cho con gái con trai khi chúng đang cắm đầu vào màn hình điện thoại.

Cũng làm gì có chuyện hai người bỏ miếng thịt chó vào cặp lồng để buổi trưa ăn trong văn phòng máy lạnh, ăn xong uống ly trà sữa. Cũng không thể mời khách tới nhà ở chung cư cao cấp, trong khi khách ngồi nói chuyện về tình hình Quốc Tế với chồng thì vợ cắt tiết chó hoặc cạo lông chó trong bếp.

Những ngày quan trọng nhất, lẫm liệt nhất, náo nhiệt nhất là ngày liên hoan cuối năm, cả sở, cả cơ quan, con gái thì mặc áo đầm, con trai thì mặc comple, có mời ca sĩ ngôi sao tới hát cũng không thể mang chó ra chặt từng miếng rồi nâng ly rượu vang hoặc rượu sâm banh để chúc tụng nhau về hạnh phúc và về thị trường mở rộng toàn cầu. Nhưng chắc chắc nhất, quyết định nhất đối với chính sách của một quốc gia là giới trẻ.

Nghe nhạc Sơn Tùng, xem thi hoa hậu, Lê Hoàng dự báo ngày tàn của thịt chó - 3

Ở Việt Nam thật may mắn là giới trẻ chiếm đa số áp đảo (khác với Nhật Bản già đang áp đảo mà không có cách gì đảo ngược). Mà giới trẻ Việt Nam thì sao? Thì chả cô chả cậu, chả chàng chả nàng nào muốn ăn, có ý định thử ăn hoặc nghĩ thoáng qua về thịt chó.

Làm sao có thể vừa nghe Sơn Tùng, nghe Noo Phước Thịnh hát mà sau đó kéo nhau tới hàng thịt chó bảo ông chủ chặt cho một đĩa đầy? Làm sao có thể khoác vai một em váy ngắn, đeo túi xách hàng hiệu ngồi xuống cái bàn bằng gỗ kê trong hẻm, đập tay hét mang ra một đĩa chả chó và một bát mắm tôm?

Nói tóm lại, thịt chó chết trong gia đình, chết trên đường phố, chết ở công ty. Thịt chó càng không có cửa vào các trung tâm thương mại, dưới nhãn hiệu của thức ăn nhanh. Làm sao có hamburger chó, có chó viên hoặc kem chó bây giờ?

Với đồng bào luôn đau đáu nhìn về quê hương ở Hải Ngoại, luôn luôn biên thư khắc khoải yêu cầu gia đình gửi nước mắm, tôm khô, cá khô, lạp xưởng thì cũng chả ai dám đề nghị gửi chó khô, gửi chà bông chó hay chả giò nhân chó để ... thương nhớ được đồng quê.

Nghe nhạc Sơn Tùng, xem thi hoa hậu, Lê Hoàng dự báo ngày tàn của thịt chó - 4

Với các nhà thơ, nhà văn sau thời đại của Nam Cao, của Ngô Tất Tố, thịt chó cũng không còn đất sống. Không thể viết một bài thơ tình, không thể trình bày một tiểu thuyết ngôn tình kiểu như “Người yêu áo tím” hoặc “Cô bé bên luống hoa hồng” mà trên bàn có chai rượu trắng, đĩa rau húng và nhìn miếng đùi chó chặt to bày trên lá chuối.

Nơi mà cả thế giới nhìn vào, cả dư luận chú ý là các cuộc thi hoa hậu, thịt chó càng vô phương. Nếu cô thí sinh nào bị tung ảnh ngồi trong quán thịt chó trước đêm chung kết, cô ấy sẽ không bao giờ lọt vào top 50.

Sẽ không bao giờ có những câu hỏi thi ứng xử được ban giám khảo đầy chọn lọc và đầy trách nhiệm đưa ra kiểu như “Em hãy cho biết làm thế nào để giết chó cho nhân văn” hoặc “nếu phải chọn giữa chàng trai thông minh nhưng thích thịt chó và chàng trai giàu có nhưng thích thịt gà, em chọn trai nào? ”Tại sao thịt chó chết trong khi thịt thỏ, thịt dê, thịt ếch và muôn ngàn thứ thịt khác vẫn trường tồn?

Bởi vì Chó đã không theo kịp thời đại. Thế thôi. Chó không thể vào nhà hàng máy lạnh, chó không thể đóng hộp, chó không thể làm chả lụa hay chả quế, chó không thể có khả năng đưa vào tiệc buffet. Ngay tới một thứ bình dân như mỳ ăn liền, có mỳ tôm, mỳ gà, mỳ lẩu thái, mỳ xào nhưng cũng không cách gì có mỳ chó được.

Nghe nhạc Sơn Tùng, xem thi hoa hậu, Lê Hoàng dự báo ngày tàn của thịt chó - 5

Đã thế, thịt chó còn bị bọn chó cảnh làm hại. Mặc dù chả mấy ai xơi thịt bọn này, vì chúng vừa bé, vừa nhạt nhưng chúng khiến bà con liên hệ, bà con nhìn con chó bông trắng như tuyết nhảy nhót trên ghế sa lông phòng khách và nổi giận khi nghĩ tới chuyện nó bị chặt ra, bị nướng và bị treo lủng lẳng ở trên xe.

Không còn nghi ngờ gì nữa, ngày tàn của thịt chó đã điểm. Hầu như rất ít người tiếc nuối chuyện này, hoặc có tiếc nuối cũng không dám thổ lộ công khai. Hầu như chả có ai trên Facebook hoặc trên diễn đàn dám bày tỏ hồn nhiên là ta thích ăn, ta nghiện ăn, ta không thể sống thiếu ăn thịt chó. Ăn thịt chó suy cho cùng không phải ăn cắp, mà vẫn bị giấu kín như nhau.

Tiếc làm gì miếng thịt chó hả các bạn, nhất là khi bệnh béo phì đang phát triển rầm rộ. Nhất là khi phong trào ăn rau đang được đề cao. Chỉ tiếc là thịt chó tuy ít đi, nhưng Chí Phèo vẫn còn đông lắm!

Những chiến dịch “nói không với thịt chó” của “sao” châu Á

Nghệ sỹ Trung Quốc, Hàn Quốc đã chủ động lên tiếng phản đối hành vi giết mổ chó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thảo Nguyên ([Tên nguồn])
Sơn Tùng MTP Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN