Cô bán trà đá "đong đưa" nhất phim Việt: "Cái lẳng lơ của tôi đáng yêu lắm"

Hoàng Yến nói về vai diễn cô bán trà đá đong đưa trai trẻ trong phim "Làng trong phố".

Nữ diễn viên Hoàng Yến là một trong những gương mặt mới tham gia trong phần 2 của Phố trong làng với tên gọi Làng trong phố. Hoàng Yến đảm nhận vai cô bán nước Mỹ Lệ lẳng lơ, đưa tình, liên tục “thả thính” với trai trẻ.

Cô Mỹ Lệ ngoài công việc bán trà đá đầu ngõ còn là người cho vay có tiếng. Đó là một phụ nữ độc thân, tính đồng bóng, thích ăn diện. Ngay lần đầu gặp gỡ, Mỹ Lệ đã bị thu hút bởi vẻ ngoài điển trai, nam tính của Hiếu (Duy Hưng). Trong lần nhờ Hiếu chở lên phố đi công chuyện, Lệ ngay lập tức thả thính, bày tỏ việc không muốn Hiếu xưng em gọi chị với mình vì cả hai không hơn kém nhau nhiều tuổi. Chị còn dặn rất chu đáo: "Hiếu mới lên trên này lạ nước lạ cái cần gì hay buồn phiền chuyện gì cứ gọi cho mình nhé. Mình không có việc gì ngoài ôm cái quán này đâu". Tuy chỉ là vai phụ những tuýp nhân vật này đã trở nên quen thuộc trong các vai diễn của diễn viên Hoàng Yến.

Mỹ Lệ (Hoàng Yến) quan tâm đặc biệt tới trai trẻ cùng xóm trọ là Hiếu (Duy Hưng) ở tập 6 "Làng trong phố"

Mỹ Lệ (Hoàng Yến) quan tâm đặc biệt tới trai trẻ cùng xóm trọ là Hiếu (Duy Hưng) ở tập 6 "Làng trong phố"

Chia sẻ về vai diễn cô bán trà đá lẳng lơ, Hoàng Yến bật mí chuyện hậu trường thú vị.

"Yến sẽ khiến nhân vật trở thành cô bán trà đá xinh đẹp, ăn diện, chơi nhất, chất nhất Việt Nam"

- Cảm xúc của chị khi nhận lời vai diễn cô bán nước trong phim “Làng trong phố”?

- Tôi rất hạnh phúc dù mình chưa có nhiều duyên và chưa có điều kiện nhiều thời gian để đóng vai dài hơi trên truyền hình. Với bất kỳ một phút giây nào được cống hiến, được xuất hiện trên màn ảnh, tôi hầu như dồn hết cả tâm sức, trí tuệ và đam mê của mình trong nghề nghiệp. Tôi mong mỗi lần mình có vai là sẽ mang đến cho khán giả nguồn năng lượng tích cực.

Ở "Làng trong phố", tôi chỉ mới xuất hiện. Nhưng hôm qua khi ra chợ, tôi vô tình mặc đúng chiếc váy hoa tím đã mặc trên phim, mọi người lại bảo tôi: “Đang xem phim căng thẳng, thấy Hoàng Yến là tươi mát hẳn lên”.

Đây là một vai khá nhiều màu sắc chứ không đơn thuần là một cô bán trà đá bình thường. Yến sẽ khiến nhân vật trở thành cô bán trà đá xinh đẹp, ăn diện, chơi nhất, chất nhất Việt Nam. Vì tôi muốn nói dù là bất cứ nghề nào cũng cao quý và nhất là phụ nữ thì càng cần phải đẹp. Yến luôn muốn mình đẹp nhất kể cả trong vai cô bán trà đá để không chỉ thích hợp với phim mà còn phải đẹp trong mắt khán giả. Đặc biệt mình được tự tin hơn trong trang phục cũng như hình tượng nhân vật mình xuất hiện.

Hoàng Yến trong hậu trường cùng bạn diễn Tiến Lộc trong phim

Hoàng Yến trong hậu trường cùng bạn diễn Tiến Lộc trong phim

- Trong quá trình quay, chị và bạn diễn nam tương tác ăn ý ra sao khi nhân vật của chị lại có tính "lẳng lơ", đong đưa trai trẻ?

- Phải nói là rất đáng yêu luôn. Có vẻ như những anh nào trẻ kiểu “phi công” đẹp trai Tiến Lộc, Duy Hưng trong phim đều được cô bán trà đá này đon đả, quan tâm, chăm sóc. Còn vì mục đích gì thì khán giả phải xem phim mới biết được.

Ban đầu Yến nhận định cô bán trà đá Mỹ Lệ này cũng rất bình thường thôi. Lúc đầu mình rất lúng túng khi chọn phục trang cho nhân vật. Yến đã cùng bạn Khánh Linh mất mấy buổi tối để đi mua vì Yến muốn đầu tư trang phụcthật mới, lạ cho vai diễn. Nhân vật này hơn ba mấy, 40 tuổi nên phải làm sao chọn đồ cho hợp với lứa tuổi đã là một điều rất khó với Yến. Không được lòe loẹt quá cũng không được quê quá. Cô này khá đong đưa nhưng không được hở hang quá.

Yến phải mượn nguyên vali quần áo của 2 người bạn thân của mình với 2 phong cách khác biệt với Yến ngoài đời để đi quay. Hình như đạo diễn thấy Hoàng Yến mặc những bộ đồ không phải của mình thì sẽ không ra “chất” của Yến. Rất may tới ngày quay thứ 2, mình nói với đạo diễn Mai Hiền rằng không tự tin lắm với cách mặc trang phục này. Thế là đạo diễn liền bảo: “Em cứ mặc như cách em thấy thích là được, làm sao cho hợp lý”.

Ngay sau đó, tôi đã quyết định đi mua loạt quần áo mới để hình ảnh cô bán trà đá này trở nên thú vị, hấp dẫn hơn. Chỉ có một vài bộ Yến mượn của bạn thôi, sau đó Yến được tự do sáng tạo, mặc những đồ của mình, hợp với gu mình và hợp với gu mà mình tạo cho nhân vật. Mỹ Lệ cũng là một cái tên rất hay. Tôi muốn Mỹ Lệ phải thành một cô bán trà đá đáng yêu, sành điệu nhất.

Hoàng Yến và Tiến Lộc cũng có hợp tác đóng chung với nhau trong vài phim. Sự kết hợp rất ăn ý. Mình là người dễ hiểu bạn diễn, biết cách tung hứng, cùng với việc đạo diễn Mai Hiền rất tinh tế, chỉ cần diễn viên đủ hiểu ý của đạo diễn thì diễn sẽ không hề khó gì.

Hoàng Yến cho biết cô và Tiến Lộc diễn xuất ăn ý

Hoàng Yến cho biết cô và Tiến Lộc diễn xuất ăn ý

Với Tiến Lộc hay Duy Hưng hay NSƯT Thanh Dương, khi kết hợp đóng cùng ai, tôi cũng đều thấy hợp. Bởi chúng tôi diễn theo yêu cầu của đạo diễn đưa ra, cùng với sự tinh tế của từng diễn viên nữa nên khá hiểu ý nhau. Bạn diễn ăn ý cũng rất quan trọng.

Tôi thấy diễn viên cũng phải hạ cái tôi của mình xuống để cùng hòa mình với bạn diễn thì sẽ có nhiều cảnh quay hay hơn là có những diễn viên chỉ biết diễn theo cách của riêng mình, không quan tâm tới bạn diễn. Thỉnh thoảng tôi cũng gặp một vài diễn viên như vậy nhưng bằng sự khéo léo của mình, tôi sẽ nói để họ có thể vào vai cùng với mình. Còn nếu họ cố tình diễn theo cách của họ thì cũng đành chịu thôi.

Trong phim này, tôi hay Duy Hưng, Tiến Lộc… đều được chỉ bảo, hướng dẫn tận tình của đạo diễn và khá ăn ý với nhau.

"Tự tôi thấy cái lẳng lơ của tôi đáng yêu lắm"

Cô bán trà đá Mỹ Lệ đong đưa khiến chàng trai từ quê lên phố cũng phải giật mình

Cô bán trà đá Mỹ Lệ đong đưa khiến chàng trai từ quê lên phố cũng phải giật mình

- Chị có e ngại khi hay phải đóng những vai phụ nữ có tính "đong đưa" trên màn ảnh?

-  Có lần tôi từng chia sẻ "đong đưa" là một nghệ thuật rất hay trong cuộc sống. Chỉ có điều chúng ta nghĩ tiêu cực quá nên nghĩ đong đưa là một điều xấu. Nếu nghĩ đong đưa là một từ tích cực, mình cân đo đong đếm mọi chuyện để làm sao đưa đẩy nó để mình đạt được điều mình muốn, chỉ cần điều mình muốn đó là tích cực, không hại đến ai thì đó là điều tốt mà.

Ngại thì chắc chắc tôi không bao giờ ngại. Nhiều người ấn định Hoàng Yến là diễn viên lẳng lơ, đong đưa nhất màn ảnh Việt. Nhưng mọi người đã thấy tôi ôm ấp, hôn hít ai nhiều như các diễn viên khác chưa. Đấy là do thần thái tôi biểu cảm. Thêm vào đó cô Mỹ Lệ này không chỉ đong đưa đưa mà còn có nhiều điều thú vị khác, mọi người cùng chờ nhé.

Ngoài đời Hoàng Yến "đong đưa" để đạt ý muốn của mình mà không hại tới ai cả, tôi vẫn làm mà. Tôi chẳng có gì phải ngại cả.

"Lẳng lơ hay không tùy vào suy nghĩ của mỗi người", Hoàng Yến chia sẻ

"Lẳng lơ hay không tùy vào suy nghĩ của mỗi người", Hoàng Yến chia sẻ

- Chị suy nghĩ gì trước những bình luận như "Cứ thấy cô này trên phim là y rằng đóng vai lẳng lơ"?

- Tự tôi thấy cái lẳng lơ của tôi đáng yêu lắm. Hàng triệu người trên nền tảng mạng xã hội như Facebook hay TikTok đã đón nhận tôi bằng sự thích thú chứ không dè bỉu, phán xét. Mà kể cả có phán xét, đấy là việc của họ thôi. Còn tôi đã làm phim, làm nghệ thuật bằng tất cả đam mê. Chưa bao giờ tôi quan tâm xem đóng vai này tôi được bao nhiêu tiền. Tôi chỉ quan tâm việc xuất hiện của tôi góp phần vào bữa ăn tinh thần của khán giả thật lý thú.

Lẳng lơ hay không tùy vào suy nghĩ của mỗi người. Tôi chỉ biết khi ra đường, đi đến đâu, tôi cũng được nhiều người thích và nở nụ cười với mình. Tôi cho đó là thành công của mình. Tuy rằng tôi chưa đủ phước để được đóng vai dài hơi, hay diễn xuất của tôi chưa đủ hay để được đóng vai chính nhưng chỉ đóng vai phụ thôi, tôi đã được nhiều người yêu quý đến như thế rồi. Có lẽ Trời thử lòng tôi, diễn ít như thế đấy xem khán giả có yêu được Hoàng Yến không. Giờ thì khán giả đã yêu tôi rồi.

Tôi ước mong được có một vai diễn để đời hơn nữa và mong là tôi sắp xếp được thời gian nhiều hơn để có vai đóng đinh như vai cô Xuyến của “Về nhà đi con”. Tôi nghĩ mình có thể hóa thân vào nhiều vai diễn đa dạng, hiền lành hay ác độc đều có thể diễn được. Vậy nên tôi mong sau này sẽ có những vai nhiều màu sắc sẽ đến với tôi.

Doãn Quốc Đam tạo giọng giả thanh khi hóa thân vào vai Mến ở "Làng trong phố" nhưng bị khán giả phản đối

Doãn Quốc Đam tạo giọng giả thanh khi hóa thân vào vai Mến ở "Làng trong phố" nhưng bị khán giả phản đối

- Thậm chí trong một bài đăng trên facebook của chị về hình ảnh hậu trường phim Làng trong phố, một khán giả đã viết: "Vì giọng nói của nhân vật Mến (Doãn Quốc Đam), không thể chấp nhận được, xem phim để giải trí yêu mến các nhân vật trong phim mà nghe giọng nói cảm giác khó thở không thể chịu được, nên chị phải chuyển kênh, em nói đạo diễn nên cho thay đổi đi đừng cố chấp như vậy". Chị suy nghĩ gì về điều này?

- Yến nghĩ khán giả đó đang nhìn theo cái nhìn tiêu cực chứ để quay và nói được giọng như vậy, bạn Đam đã phải cố gắng cực kì rồi. Diễn mà nói giọng thật thì đơn giản nhưng đây lại phải diễn thật hay và nói bằng giọng giả thanh là điều rất khó. Rất mong khán giả đừng để tâm suy nghĩ quá nhiều vào việc khó nghe đó. Vì Yến vẫn nghe được bình thường mà. Hãy ghi nhận diễn viên đã rất cố gắng để đem làn gió mới vào vai diễn để phục vụ khán giả. Tại vì Mến say rượu, hành hạ vợ nhiều nên qua trận ốm thập tử nhất sinh, Mến đã bị giọng như vậy. Giống như quả báo, Mến bị như vậy để hối hận, không chửi mắng vợ con nữa. Yến nghĩ đó là ý đồ của đạo diễn và diễn viên muốn truyền tải. Đừng vì một chi tiết không thích mà uổng phí công sức của chúng tôi đã dãi nắng dầm mưa nhiều ngày để tạo nên một bộ phim hay cho khán giả.

- Cám ơn chị về những chia sẻ!

Nguồn: [Link nguồn]

Lộc Fuho: “Chưa thấy phụ hồ nào lái nhiều siêu xe như tôi”

Khi có một số comment ác ý, Lộc Fuho đã lên tiếng hồi đáp một cách nhanh chóng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo CHI AN ([Tên nguồn])
Ngôi sao điện ảnh Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN