Bản lĩnh 'sao': Hải Băng thổ lộ tính cách cố chấp

Sự kiện: Bản lĩnh của sao

"Tính cách của tôi hơi ngược với số đông. Tôi sống ngoài dư luận để được là chính mình".

Tôi chọn làm “mẹ” khi còn là một cô gái trẻ

Ít người biết rằng, tôi đã được làm mẹ từ cách đây khá lâu. Ai cũng bảo, việc nuôi dạy một đứa trẻ là cả một sự can đảm. Nhưng với tôi, được chứng kiến sự lớn lên của một sinh linh là một điều diệu kỳ

Một thời, tôi sống những ngày tháng tuổi trẻ cho bản thân, vì sự nghiệp của mình. Nhưng từ khi làm mẹ đỡ đầu cho con của một người thân, tôi thấy mình sống trách nhiệm hơn. Tôi không dám nhận mình là một người mẹ hoàn hảo, nhưng bằng tất cả sự yêu thương chân thành, tôi biết mình cần làm gì cho con. Nuôi dạy một đứa trẻ không chỉ dạy cho tôi cách chăm sóc, thương yêu mà còn cả sự bao dung của tình thân.

Bản lĩnh 'sao': Hải Băng thổ lộ tính cách cố chấp - 1

Hải Băng và con nuôi

Nhiều người bảo tôi liều lĩnh, người khác lại bảo một cô gái trẻ chưa lo nổi cho bản thân mình thì làm sao lo cho người khác. Nhưng điều đó liệu có quá quan trọng, khi tôi biết mình đang làm gì và phải làm gì. Quan trọng là tôi được sống với chính những mong muốn của mình, hạnh phúc với chính hạnh phúc của mình. Tôi chọn, thì khó khăn hay hạnh phúc là của tôi, đâu ai cảm nhận và vượt qua hộ được.

“Tình yêu đến hay đi cũng là cái duyên” 

Cũng như bao cô gái trẻ khác, tôi từng yêu và từng đau khổ trong tình yêu. Ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống, một lần để sống nên tôi luôn hết mình ngay cả trong tình yêu cũng vậy.

Là người của công chúng, nói tôi dại dột hay là ngây ngô khi công khai tình cảm cá nhân cho báo đài, hay nói là dùng chuyện đời tư để đánh bóng tên tuổi? Tất cả những gì tôi nhận được từ truyền thông là cả một sự áp lực lớn trong thời điểm đó. Hỏi làm sao để vượt qua? Hỏi việc có thể thẳng thừng tiết lộ mình bị bạn cướp chồng sắp cưới có làm tôi hối hận? Thì câu trả lời cho đến tận thời điểm vẫn là không, vì được là chính mình mới là điều quan trọng với tôi.

Bản lĩnh 'sao': Hải Băng thổ lộ tính cách cố chấp - 2

Hải Băng bản lĩnh trong tình yêu

Làm sao phải hối hận, làm sao phải nuối tiếc khi mình được là chính con người mình, được thừa nhận cảm xúc của mình. Có đau thì cứ bảo là đau, có tuyệt vọng thì cứ bảo tuyệt vọng, bởi chỉ lúc mình nhận ra, đọc tên được cảm xúc đó thì mới biết cái gì muốn để mà hướng đến.

Một thời gian dài, vì yêu và muốn mình luôn đẹp trong mắt người yêu, tôi giữ vẻ nữ tính, dịu dàng. Nhưng sau khi xảy ra biến cố, tôi nhận ra việc sống như ý người khác, phụ thuộc người khác là không công bằng với chính bản thân. Tôi thay đổi, trở nên trưởng thành hơn, quyến rũ hơn. Không phải vì đau khổ mới vậy, mà khi một người phụ nữ gặp quá nhiều biến cố thì từ bên trong người ta sẽ chín chắn hơn và hình ảnh bên ngoài thuận theo đó cũng đổi khác. Bây giờ, mọi người thấy tôi khỏe khoắn, sporty hơn chỉ đơn giản vì tôi quý trọng sức khỏe và năng động hơn lúc trước thôi.

Tôi xác định, tuổi trẻ ngắn lắm, cứ hết mình thôi, còn dư luận thì kệ đi. Sau này khi quay lại làm việc chung với anh Tiến Dũng. Mọi người hẳn đều đoán rằng tôi sẽ chạnh lòng, rung động và muốn tựa vào vai người cũ. Thế nhưng, tính cách của tôi hơi trái ngược với suy nghĩ của số đông. Tôi cảm thấy rất bình thường khi đối diện người cũ.

Không biết anh Dũng thế nào, chứ tôi hơi bị cố chấp. Chuyện đã qua, tình đã hết, xong rồi thì thôi. Từ khi chia tay đến giờ cũng khá lâu, vết thương lòng hai đứa cũng đã lành hẳn. Người khôn ngoan là người biết đâu là hạnh phúc để mà hướng đến, đời mấy khi.

Bản lĩnh 'sao': Hải Băng thổ lộ tính cách cố chấp - 3

Hải Băng không còn day dứt với tình yêu của Tiến Dũng

Bây giờ nhìn lại, tôi luôn tự hào vì mình biết cách yêu thương bản thân. Khi yêu thương chính mình rồi thì hạnh phúc sẽ tự khắc gõ cửa. Sống một cuộc sống biết mình là ai, ở đâu, muốn gì thì với tôi như vậy đã đủ trọn vẹn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ca sỹ Hải Băng ([Tên nguồn])
Bản lĩnh của sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN