Chưa học hết lớp 3, nữ "đại gia chân đất" ở Việt Nam có cơ nghiệp ai cũng choáng

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Có cơ nghiệp lớn nhưng bà vẫn giữ nét giản dị, mặc bộ quần áo nâu và đi chân đất.

Giữa mùa dịch Covid-19 vừa qua có một nữ đại gia của đất Bắc Giang đã khiến nhiều người bất ngờ khi ủng hộ 50 tấn gạo cho các cơ sở cách ly. Ngoài 50 tấn gạo tặng cho các cơ sở cách ly, bà từng xây 25 ngôi nhà đại đoàn kết, tặng hàng trăm nồi cơm điện và chăn ấm cho những hộ khó khăn ở Lạng Giang.

Theo Nghi Dung (tổng hợp) ([Tên nguồn])

Kinh tế toàn cảnh

Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN