Vị vua hào hoa từ bỏ ngôi vị, sống đời tha hương để kết hôn với gái "nạ dòng"

Sẵn sàng từ bỏ ngôi vị để được lấy người con gái mình yêu, vị vua này đáng thương hay đáng trách?

Khi đang có trong tay quyền lực và địa vị, đứng trên muôn người, Vua Edward VIII của Vương thất Anh đã đột ngột từ bỏ ngai vị, chấp nhận bị người đời chê bai, gia đình quay lưng để được sống bên người mà ông yêu thương. Chuyện tình của cựu vương cho đến nay vẫn gây ra nhiều tranh cãi.

Người đàn ông hào hoa

Cựu vương Edward VIII sinh ngày 23/6/1894 tại White Lodge, Richmond, nước Anh. Ông là con trai lớn của Vua George V, là cháu gọi Nữ hoàng Victoria là cụ nội. Vào năm 1911, Edward được phong làm Thân vương xứ Wales, tước hiệu dành cho người sẽ thừa kế ngai vàng trong tương lai.

Khi còn trẻ, ông tham gia các lực lượng vũ trang Anh và thực hiện nhiều chuyến hành trình ra hải ngoại thay mặt cho vua cha George V. Ngay từ thời còn là Hoàng tử, Edward đã tỏ ra là mẫu người đàn ông lịch lãm, sành điệu và hào hoa đối với phụ nữ.

Edward sở hữu một vẻ đẹp vô cùng nam tính, cuốn hút với mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh hút hồn. Khi đó, ông là một trong những người thừa kế quyến rũ nhất thế giới: Vừa đẹp trai, thông minh, hoạt bát, lại có phong cách lịch thiệp, nhã nhặn. Thân thế và ngoại hình hoàn hảo của Edward từng khiến cả nước Anh vô cùng tự hào.

Vị vua hào hoa từ bỏ ngôi vị, sống đời tha hương để kết hôn với gái "nạ dòng" - 1

Cựu vương Edward VIII sở hữu vẻ ngoài điển trai, lịch lãm

Thân vương xứ Wales khi ấy luôn tạo cho mình một phong cách gần gũi, cởi mở và hòa đồng nên bất cứ nơi nào ông đi qua, dân chúng cũng đều đón chào cuồng nhiệt. Là thành viên đầu tiên của Vương thất Anh nói trên radio, Edward còn có lối sống phóng khoáng, thường xuyên tham gia các bữa tiệc thâu đêm. 

Tháng 1/1936, sau khi vua cha băng hà, Edward VIII chính thức lên ngôi. Tuy nhiên, đời trị vì của Vua Edward VIII vô cùng ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn 325 ngày.

Mất ngôi báu, chọn tình yêu

Ông Edward gặp bà Wallis Simpson trong một bữa tiệc diễn ra vào tháng 1/1931. Trong lần gặp gỡ này, cả Hoàng tử Edward và Wallis đều không để lại trong nhau nhiều ấn tượng. Khi đó, bà Wallis Simpson cũng đang trong cuộc hôn nhân với người chồng thứ hai.

Gần một năm sau đó, họ gặp nhau thêm một vài lần khác tại nhà Wallis và kể từ đó, cả hai trở thành những người bạn tâm đắc. Mãi đến ba năm sau lần gặp đầu tiên, họ mới chính thức là tình nhân của nhau. 

Càng ngày, ông Edward càng mê mệt Wallis, người phụ nữ đã qua hai lần đò. Ông từng thú nhận rằng chưa bao giờ ông gặp được một người phụ nữ hiểu mình đến thế. Từ một chàng hoàng tử đào hoa giờ đây trong mắt ông chỉ có hình bóng một người phụ nữ mà thôi. 

Mùa thu năm 1936, cả hai chính thức công khai mối quan hệ với truyền thông và dân chúng. Khi cựu vương ngỏ ‎ý muốn cưới Wallis, Chính phủ Anh và hầu hết chính phủ các nước trong khối Liên hiệp Anh đều phản đối kịch liệt cuộc hôn nhân này.

Vị vua hào hoa từ bỏ ngôi vị, sống đời tha hương để kết hôn với gái "nạ dòng" - 2

Ông Edward đã quyết định từ bỏ ngai vàng để kết hôn với tình yêu đích thực

Vào thời điểm đó, Vua Edward VIII buộc phải đối mặt với hai sự lựa chọn: Hoặc ngai vàng, hoặc người tình. Cuối cùng, ông Edward đã quyết định từ bỏ ngai vàng, quyền lực và địa vị của mình để lựa chọn tình yêu đích thực mang tên Wallis Simpson.

Ông nói: “Tôi không thể mang trọng trách và thực hiện các công việc của một vị vua nếu không có sự giúp đỡ, ủng hộ của người phụ nữ tôi yêu”. 

Ông cũng cho hay bản thân không hề hối hận khi đã từ bỏ danh vọng.

Cuộc sống tha hương

Vào ngày 11/12/1936, ngay sau khi thoái vị, ông Edward lên tàu sang Pháp, mang theo niềm tin về một tình yêu vĩ đại. Sau khi Wallis hoàn tất thủ tục ly hôn với người chồng thứ hai, cặp đôi đã tổ chức hôn lễ trong lâu đài Candé, thuộc thành phố Tours, nước Pháp vào năm 1937.

Vì tình yêu, Edward không chỉ phải từ bỏ ngai vàng, mà còn phải từ bỏ cả nước Anh. Bởi sau khi cưới Wallis, Edward sẽ không được trở về quê hương trừ khi có giấy mời của Vương thất Anh. Việc ông thoái vị đã khiến gia đình và công chúng thất vọng sâu sắc. Cựu vương đã từ bỏ trách nhiệm của một vị vua với người dân, đất nước để chạy theo niềm vui cá nhân.

Sau khi thoái vị, cựu vương Edward trở thành Công tước xứ Windsor. Kể từ đó, cặp đôi sống một cuộc sống sung túc, nay đây mai đó giữa Pháp và Mỹ. Họ được coi là cặp đôi ăn mặc đẹp nhất thế giới, tặng cho nhau nhiều đồ trang sức quý giá và thường xuyên được mời tới dự những bữa tiệc sang trọng.

Vị vua hào hoa từ bỏ ngôi vị, sống đời tha hương để kết hôn với gái "nạ dòng" - 3

Cặp đôi đã sống bên nhau cho đến cuối đời

Ngày 28/5/1972, cựu vương Edward qua đời ở tuổi 78 do bệnh hiểm nghèo. Sau khi mai táng cho chồng, Wallis một mình trở về Paris và sống ở Pháp cho đến lúc cuối đời. 14 năm sau, bà từ trần vào ngày 24/4/1986 vì bệnh nhồi máu cơ tim. Thi hài của bà được đưa về Anh yên nghỉ bên cạnh chồng.

Cho đến khi Wallis mất, Vương thất Anh vẫn không chấp nhận bà bởi vì họ cho rằng chính bà đã biến Edward trở thành một kẻ ích kỷ, vô trách nhiệm với đất nước. Nhưng đối với nhiều người tôn thờ tình yêu thì sự lựa chọn của ông Edward quá dũng cảm và vĩ đại, trong lịch sử không mấy ai làm được.

Nguồn: [Link nguồn]

Thái tử điển trai đòi bỏ ngai vị, quyết cưới mẹ đơn thân có quá khứ đen tối làm vợ

Sự lựa chọn của Thái tử Na Uy đã vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ nhiều phía nhưng tình yêu đích thực đã chiến thắng tất thảy mọi thứ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Linh ([Tên nguồn])
Đàn ông phải thế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN