Chiêu lấy lòng bố vợ của con trai Lý Gia Thành

Là con trai của người giàu nhất Hong Kong nhưng doanh nhân này lại lựa chọn người vợ hoàn toàn khác biệt.

Nhắc đến người đàn ông giàu có và nổi tiếng nhất xứ cảng thơm, ai ai cũng phải gọi tên tỷ phú Lý Gia Thành. Ông đã xây dựng một đế chế kinh doanh đồ sộ và Lý Trạch Cự, con trai cả của ông cũng tài năng không kém, là một người có phẩm chất tốt đẹp.

Người kế nhiệm hoàn hảo

Lý Trạch Cự sinh năm 1964 và sớm được gia đình cho hưởng một nền giáo dục tân tiến để trở thành người thừa kế trong tương lai. Tuy xuất thân danh giá nhưng Lý Trạch Cự không hề kiêu căng hay ăn chơi sa đọa. người đàn ông đặt việc học lên hàng đầu và chuyên tâm rèn luyện để sau này kế thừa sản nghiệp kinh doanh của gia tộc mình. 

Ông theo học trường St.Paul College ở Hong Kong và lấy bằng Cử nhân Kỹ sư Xây dựng của Đại học Stanford ở Califonia. Năm 1985, khi mới 21 tuổi, Lý Trạch Cự bắt đầu tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình. Thay vì tận hưởng cuộc sống phú quý và thú chơi sang chảnh, ông hoàn toàn tập trung vào công việc. 

Lý Trạch Cự là con trai cả đáng tự hào của tỷ phú Hong Kong.

Lý Trạch Cự là con trai cả đáng tự hào của tỷ phú Hong Kong.

Vạch xuất phát của ông là làm việc tại công ty con của gia đình. Tại đây, Lý Trạch Cự chỉ là một nhân viên bình thường, được giao những dự án nhỏ và hỗ trợ cho cha trong các dự án bất động sản tại Vancouver (một đô thị hải cảng duyên hải thuộc tỉnh British Columbia, Canada). 

Từng có những ngày, ông phải tăng ca đến thâu đêm, ngủ cạnh chiếc máy fax ở văn phòng và sẵn sàng nhận mệnh lệnh liên tiếp vì bố ông có thể giao việc bất cứ kỳ lúc nào, kể cả giữa đêm. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi tỷ phú Lý Gia Thành cũng từng làm việc 16 tiếng mỗi ngày đến tận năm 80 tuổi. Chính vì vậy, ông cũng muốn con trai mình cũng phải học cách làm quen với cường độ và áp lực công việc, thay vì được bố mẹ nuông chiều và nâng đỡ.

Đến năm 1990, Lý Trạch Cự trở về Hong Kong làm việc trực tiếp cho cha mình tại văn phòng trung tâm. Năm 1996, ông được bổ nhiệm làm chủ tịch CKI - công ty kinh doanh cốt lõi của gia đình - một tập đoàn cơ sở hạ tầng khổng lồ với các cổ phần ở Canada, Úc, Philippines và Vương quốc Anh cũng như ở đại lục và Hong Kong. Về sau, khi cha nghỉ hưu vào năm 2018, ông chính thức trở thành người điều hành đế chế đồ sộ. 

Người đàn ông chăm chỉ học tập, tích lũy kinh nghiệm để kế thừa sản nghiệp của gia đình.

Người đàn ông chăm chỉ học tập, tích lũy kinh nghiệm để kế thừa sản nghiệp của gia đình.

Mối lương duyên bất ngờ

Chuyện hôn nhân đại sự của “cậu cả” Lý Gia Thành cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Và ông đã khiến nhiều người ngỡ ngàng khi lựa chọn một cô gái không có xuất thân trong gia đình trâm anh thế phiệt như nhiều công tử khác. 

Trong thời gian làm việc ở Canada, Lý Trạch Cự đã tình cờ gặp một cô gái khiến ông yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên và quyết tâm theo đuổi để rước nàng về dinh. Được biết, hai người gặp gỡ lần đầu trong một buổi tiệc BBQ tại nhà riêng của Hứa Trí Nhân - một người bạn thân của Trạch Cự.

Khách mời trong buổi tiệc này hầu hết là người Hong Kong, trong đó có một cô gái đã hút hồn con trai cả của tỷ phú xứ cảng thơm. Cô gái này tên là Vương Lệ Kiều, năm đó vừa tròn 21 tuổi, đang theo học tại Đại học British Columbia ở Vancouver, Canada ngành Quản trị kinh doanh. 

Nhà thừa kế sáng giá đã yêu vợ mình từ cái nhìn đầu tiên.

Nhà thừa kế sáng giá đã yêu vợ mình từ cái nhìn đầu tiên.

Được biết, Lệ Kiều theo bố mẹ sang Canada sinh sống và học tập từ khi còn bé. Bố của cô là một thương nhân dệt may, nền tảng gia đình chỉ thuộc dạng tương đối khá giả, không có gì nổi trội. Ngay sau buổi tiệc, con trai của vị tỷ phú giàu nhất Hong Kong quyết tâm theo đuổi người trong mộng. Đối với người đàn ông này, cô là một người tài giỏi, lại rất đảm đang, dịu dàng nữ tính.

Điều đáng nói là, khi quen với Lý Trạch Cự, Lệ Kiều hoàn toàn không biết xuất thân "Thái tử" thừa kế tập đoàn lớn của ông. Chia sẻ với một tờ báo địa phương, cô nói: "Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh ấy đó là một người bình dị dễ gần, tôi không hề biết anh ấy là con của tỷ phú Lý Gia Thành. Mãi sau này tôi mới biết".

Vì gia thế hào môn, bố của Lệ Kiều luôn cảm thấy lo lắng về sự chênh lệch của hai gia đình. Hơn hết, ông càng lo sợ Lý Trạch Cự là công tử ăn chơi, phóng túng không đối xử tốt với con gái. Sau khi biết được mối bận tâm đó của nhạc phụ tương lai, ông thường xuyên đến thăm hỏi, tâm sự và nói chuyện với người thân của bạn gái. Ông cư xử rất chừng mực và chân thành. Trong một lần ngồi với bố của bạn gái, người đàn ông lễ phép nói: “Chú ơi, cháu có thể làm bạn trai của con gái chú không?”.

Hôn lễ của cặp đôi được tổ chức xa hoa.

Hôn lễ của cặp đôi được tổ chức xa hoa.

Dưới con mắt của một doanh nhân từng trải, gặp qua nhiều loại người nên ông Vương đã chấp nhận để cả hai bên nhau khi nhận thấy Lý Trạch Cự là một người hiền lành, không kiêu ngạo, gia cảnh tốt và nhất là yêu con gái ông thật lòng. 

Khi được nhà gái chấp thuận, Lý Trạch Cự cầu hôn và lên kế hoạch tổ chức đám cưới xa hoa vào năm 1993 tại nhà thờ. Đây được coi là hôn lễ thế kỷ, số lượng xe hơi siêu sang nhiều đến nỗi truyền thông Hong Kong gọi vui rằng đây như triển lãm xe hơi tầm cỡ thế giới. Về sau, tỷ phú Lý Gia Thành cũng quyết định quyên góp cho nhà thờ tổ chức cưới 3 triệu đô la Hong Kong (9 tỷ đồng). Quyết định này cũng đủ thấy ông quý cô con dâu và ủng hộ cuộc hôn nhân này như thế nào.

Sau khi kết hôn, cặp đôi chung sống vô cùng hạnh phúc. Họ có với nhau 3 cô con gái và một bé trai, trở thành cuộc hôn nhân kiểu mẫu của giới siêu giàu châu Á được bao người ngưỡng mộ. Cặp đôi sống rất kín tiếng và hiếm khi lộ diện con cái trên truyền thông. 

Nguồn: [Link nguồn]

Người đàn ông trở thành tỷ phú hàng đầu xứ Trung nhờ hành động phá nát vườn rau của vợ

Vị tỷ phú ấy có được như ngày hôm nay nhờ phần lớn công sức của người vợ mạnh mẽ, tài giỏi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Linh ([Tên nguồn])
Đàn ông phải thế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN