Người đàn ông trúng độc đắc 196 tỷ hóa giàu sang, 15 năm sau nhận kết cục không ngờ

Cuộc sống của người đàn ông tưởng chừng như sẽ giàu sang phú quý nhưng lại nhận kết cục cay đắng.

Vào những năm 1990, Lee Ryan khi ấy đang sống trong hoàn cảnh nghèo khó, túng quẫn. Vì quá đói kém, Lee đâm ra làm liều, ông trở thành tên trộm chuyên nghiệp nhưng không may bị cảnh sát bắt được. Tháng 3/1995, trong khi đang chờ tòa xét xử về tội ăn cắp xe ô tô, Lee bất ngờ nhận tin mình trúng số độc đắc, con số lên tới 6,5 triệu bảng Anh (tương đương 196 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại).

Thời điểm đó, người đàn ông và bạn gái lúc bấy giờ là Karen Taylor đang sống cùng 3 con chung của họ trong một ngôi nhà thuộc thành phố Leicester, miền trung nước Anh. Cuối năm 1995, người đàn ông bị kết án 18 tháng tù vì tội trộm cắp tài sản. 

Ông Lee từng có cuộc sống giàu sang nhờ trúng số.

Ông Lee từng có cuộc sống giàu sang nhờ trúng số.

Sau khi được trả tự do, Lee bắt đầu tận hưởng cuộc sống như một triệu phú với số tiền trúng giải độc đắc khổng lồ. Người đàn ông thoải mái vung tiền để sắm dinh thự hạng sang. Căn nhà mới của Lee đầy đủ tiện nghi, bao gồm một hồ bơi, sân tennis, phòng tắm hơi, bể sục và phòng trò chơi. 

Ngoài ra, người đàn ông còn sắm một loạt siêu xe bao gồm Bentley, Ferrari, Porsche và BMW. Mỗi chiếc đều có biển số mang tên riêng của Lee - LEE 1, LEE 2, LEE 3 và LEE 4. Chưa dừng lại ở đó, ông Lee còn còn sắm thêm 2 chiếc siêu xe Ducati, một chiếc máy bay tư nhân và một chiếc trực thăng.

Ông mua sắm đủ mọi thứ hạng sang.

Ông mua sắm đủ mọi thứ hạng sang.

Những tưởng cuộc sống về sau của Lee chỉ tràn ngập trong vinh hoa phú quý nhưng cuộc đời không ai biết trước được chữ ngờ. Lee cho biết về sau ông bị một quản gia lấy trộm tiền và bị một đối tượng lạ mặt phóng hỏa loạt siêu xe của ông. 

Năm 2003, Lee và bạn gái lâu năm Karen Taylor chia tay. Người đàn ông chuyển đến Kyrgyzstan ở Trung Á với bạn gái mới tên Jyldyz Djangaracheva. Tuy nhiên, bắt đầu từ đây sóng gió liên tục nổi lên, các dự án kinh doanh và đầu tư bất động sản lần lượt thất bại, ông Lee mất trắng 2 triệu bảng Anh (hơn 60 tỷ đồng).

Năm 2010, Lee rơi vào tình cảnh phá sản và sống trong cảnh vô gia cư trên đường phố suốt 5 năm. Khi thức tỉnh khỏi "cơn ác mộng trúng số", Lee đã dần vực dậy được tinh thần và quyết tâm làm lại từ hai bàn tay trắng. Giờ đây, Lee (63 tuổi) không còn phải lang thang trên đường phố.

Ông từng là người vô gia cư.

Ông từng là người vô gia cư.

Ông làm nghề vẽ trang trí để kiếm sống. Lee tự gọi mình là "một tỷ phú tinh thần" và đang hào hứng cải tạo một ngôi nhà ở Chiswick, phía Tây London để an cư lạc nghiệp. Dù phải vất vả mưu sinh nhưng đây là cuộc sống ông Lee cảm thấy hạnh phúc nhất. 

Người đàn ông cho biết mình vẫn mua xổ số vì tin rằng sẽ có ngày trúng độc đắc thêm lần nữa. Và nếu điều đó có thành hiện thực, ông Lee sẽ sử dụng số tiền này theo một cách khác so với trước đây. Đó là dành toàn bộ tiền giúp người vô gia cư và không bao giờ tiết lộ với ai về việc trúng số.

Ông Lee giờ đây hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Ông Lee giờ đây hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Ông Lee khẳng định: "Nếu tôi trúng giải một lần nữa, sẽ không ai biết về nó. Tôi sẽ mở khách sạn cho người vô gia cư". 

Nguồn: [Link nguồn]

Loạt tỷ phú kém sắc vẫn ”rước” được loạt mỹ nhân hàng đầu thế giới về nhà

Những tỷ phú này dù ngoại hình không mấy nổi bật nhưng vẫn chinh phục được các mỹ nhân nổi tiếng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Linh ([Tên nguồn])
Đàn ông phải thế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN