Cuộc sống bất ngờ của người đàn ông bé nhỏ để vợ trẻ bế trên tay

Cuộc hôn nhân của cặp đôi từng nhận về nhiều lời dị nghị, bàn tán của mọi người.

Vào năm 2002, một người đàn ông ở tỉnh Liêu Ninh, cao chưa đầy 1m đã kết hôn với một nữ sinh theo học tại Đại học Tứ Xuyên, gia đình giàu có đã gây xôn xao dư luận. Vậy câu chuyện tình yêu của họ ra sao mà lại vượt qua mọi sự chênh lệch để quyết định gắn bó cuộc đời của cả hai với nhau?

Ông Tan Chunhui, sinh năm 1963, mắc chứng bệnh về xương bẩm sinh khiến ông không thể phát triển được chiều cao. Mọi người thường gọi ông là "búp bê sứ". Vợ ông là cô Xu Yingchun, sinh năm 1971. Bố mẹ cô đều là người có gia thế, bản thân cô Xu cũng là kỹ sư dầu khí. 

Thời thơ ấu, khi biết mình bị bệnh xương thủy tinh bẩm sinh, phải sống với nó đến hết đời, thay vì nhụt chí, buông xuôi, ông Tan quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, chiến thắng số phận ngặt nghèo. Bố mẹ đã mua sách vở và ra sức dạy dỗ ông Tan giống như bao bạn bè đồng trang lứa. Đại dương tri thức đã mang đến niềm hạnh phúc vô tận cho người đàn ông này. 

Ông Tan mắc căn bệnh xương hiểm nghèo.

Ông Tan mắc căn bệnh xương hiểm nghèo.

Mỗi lần bị cơn đau nhức xương hành hạ, ông nhờ mẹ kê cuốn sách sát đầu để mình nằm nghiêng đọc, hết trang này mẹ ông lại giở trang tiếp theo. Nhờ sự hiếu học, kiên trì và bền bỉ, ông Tan ngày một tiến bộ và được bố dạy cho cả tiếng Nhật. Năm 17 tuổi, ông yêu thích việc viết lách và về sau ông đã có bài đăng trên một tờ báo. Kể từ đó, ông Tan quyết đi theo con đường này và ngày càng có nhiều bài báo được đăng, trở thành niềm tự hào của cha mẹ. Thậm chí, ông còn được một trường đại học nhận vào học và về sau ông Tan đã tốt nghiệp loại xuất sắc. 

Vào thời điểm Internet phát triển, ông Tan thường đăng các bài bình luận trên một số diễn đàn thể thao. Nhờ góc nhìn độc đáo và sự hiểu biết sâu rộng, ông Tan đã được một trang web mời về làm bình luận viên trực tiếp các trận thi đấu bóng đá và làm biên tập viên, phụ trách các bài báo về thể thao. Kể từ đó, ông gắn bó với công việc yêu thích này. Vào năm 2001, ông Tan khi ấy 38 tuổi đã gặp cô Xu lúc đó 30 tuổi trên một phần mềm kết bạn làm quen.

Chuyện tình của cả hai đã nhận về nhiều lời dị nghị và ánh mắt nghi ngại.

Chuyện tình của cả hai đã nhận về nhiều lời dị nghị và ánh mắt nghi ngại.

Cả hai cách xa ngàn dặm nhưng lại nói chuyện tâm đầu ý hợp. Khi gặp mặt trực tiếp nhau ngoài đời, ban đầu cô Xu rất sốc khi nhìn thấy dáng vẻ của người đàn ông mà cô yêu thương. Về sau, cô càng cảm phục ông Tan khi đã vượt lên trên nghịch cảnh để có được thành công như ngày hôm nay. Ban đầu bố mẹ của cô Xu không ủng hộ mối quan hệ này nhưng dần dần thấy con gái ngày một vui vẻ hơn, ông Tan cũng là một người giỏi giang, thực sự yêu thương cô Xu nên về sau họ đã chấp nhận chuyện này.

Cuối cùng họ quyết định tổ chức hôn lễ trước sự nghi ngại của dư luận. Sau khi kết hôn, cô Xu chăm sóc chồng chu đáo, thậm chí cô có thể bế chồng để hỗ trợ ông làm việc dễ hơn. Để chồng có thể đi đến thế giới bên ngoài rộng lớn hơn, cô Xu đã thi bằng lái xe, rồi mua xe để chở chồng đi khắp mọi nơi.

Vượt qua mọi thử thách, cặp đôi vẫn quyết tâm đến với nhau.

Vượt qua mọi thử thách, cặp đôi vẫn quyết tâm đến với nhau.

Hiện tại họ đang có cuộc sống hạnh phúc.

Hiện tại họ đang có cuộc sống hạnh phúc.

Sau hơn 2 thập kỷ chung sống, hiện cặp đôi vẫn hạnh phúc bên nhau. Ông Tan đã thành lập quỹ hỗ trợ những người mắc bệnh xương thủy tinh như ông, để hỗ trợ vật chất, giúp họ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Cô Xu nói rằng cô không hề hối hận khi lấy ông Tan vì mình có một cuộc đời hạnh phúc. Ông Tan thì cho hay, có người vợ tào khang ở bên cạnh, cuộc đời này của ông như thế là quá mãn nguyện rồi. 

Nguồn: [Link nguồn]

Ai sướng bằng Leonardo Dicaprio, cặp kè với cả tá mỹ nhân trên du thuyền

Nam tài tử thường có sở thích đi nghỉ dưỡng bên dàn mỹ nhân gợi cảm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HỒNG NAM ([Tên nguồn])
Đàn ông phải thế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN