Truyện cười: Sư phụ ơi, tôi sợ quá, giúp tôi đi!

Điều đáng sợ nhất là khi tôi đang ngủ vào ban đêm, chiếc giường đột ngột sập. 

Một người phụ nữ nhờ đạo sĩ trừ tà giải đáp những điều kỳ lạ xảy ra với mình thời gian gần đây: "Sư phụ! Gần đây thật sự rất kỳ lạ. Đầu tiên, khi tôi đi lên cầu thang, cầu thang gỗ bị gãy. Sau đó, tôi ngồi trên ghế, chiếc ghế gãy làm đôi. Điều đáng sợ nhất là khi tôi đang ngủ vào ban đêm, chiếc giường đột ngột sập. Xin sư phụ giúp tôi với. Tôi sợ quá".

Sau khi nghe điều này, đạo sĩ rút thanh kiếm bằng gỗ của mình ra, vung loạn xạ rồi chỉ vào người phụ nữ hét lên : “Cô nên giảm cân đi".

***

Một hôm, tôi và bạn trai cãi nhau to, rất dữ dội, không ai nhường ai. Trong cơn tức giận, tôi lấy tay cào xước mấy đường trên tay anh ấy. Anh ấy cũng chẳng vừa gì, giằng mạnh tay tôi rồi ấn xuống bàn. Tôi sợ hãi vội vàng nói:  "Em biết lỗi rồi". Không ngờ anh ấy lôi ra cái bấm móng tay và thản nhiên vừa cắt vừa nói: "Ai cho em để móng tay dài hả?".

***

Có một quán hủ tiếu gần trường, chúng tôi thường đến đó ăn. Một lần đi ăn hủ tiếu thấy con chị chủ nhỏ nhắn dễ thương lắm, tôi chọc cô bé: "Bé con muốn ăn không". Cô bé lắc đầu nói "không". Tôi hỏi tại sao thì cô bé hồn nhiên bảo: "Mẹ không cho em ăn đâu, bẩn lắm".

***

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở một nơi xa lạ nên cố hết sức để nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, liệu mình có bị bắt cóc, say rượu hay có bất cứ điều gì bất thường không. Sau một lúc tôi đã nhớ lại, hóa ra hôm qua tâm trạng vui vẻ nên tôi đã dọn dẹp phòng.

***

Tôi luôn nghĩ bố mẹ không thích mình lắm. Cho đến sinh nhật lần thứ 17, họ đưa cho tôi một chùm chìa khóa. Tôi ngạc nhiên và hỏi: "Có phải bố mẹ định tặng cho chiếc ô tô không". Họ thản nhiên đáp: "Không, con ở lại trông nhà, bố mẹ bận đi du lịch".

Nguồn: [Link nguồn]

Truyện cười: Lý do mẹ cưới bố làm sáng tỏ một chân lý

Có vô vàn những lý do buồn cười khi cặp đôi quyết định cưới nhau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - ST ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN