Truyện cười: Con gà "qua đời" có bao nhiêu cái tên?

Con người khi chết đi gọi là ma, còn con gà khi chết đi lại được gọi bằng nhiều cái tên hấp dẫn đến vậy.

Gà con hỏi gà mái: "Tại sao con người có tên mà chúng ta đều gọi là gà?".

Gà mái đáp: "Con người lúc sống có tên, khi chết đều gọi là ma. Khi sống chúng ta không có tên nhưng khi chết chúng ta có rất nhiều tên".

Con gà nói: "Thật à, thế tên của gà khi chết là gì ạ".

Gà mái đáp: "Gà rán, gà quay, gà nướng, gà xé phay, gà kho tương, cà ri gà...".

---

Tôi nghe nói bạn thân của anh trai mới từ nước ngoài về nên hí hửng đòi ra sân bay đón cùng. Khi nhìn thấy tôi, anh ấy khen tôi xinh đẹp, có làn da trắng bóc. Được khen nên tôi vui lắm, mặt cứ đỏ lên. Tôi ngượng ngùng định nói điều gì đó nhưng anh trai đã chen ngang: "Con bé đẹp ư? Mày mới vừa từ châu Phi về, thị lực còn chưa thích ứng"

---

Tôi đi ăn sáng ngoài tiệm, không may cô bé phục vụ làm đổ bát cháo lên người, làm bẩn chiếc áo mới của tôi. Tôi nhìn cô bé nói không sao, tôi sẽ tự giặt. Không còn tâm trạng nào để ăn nữa, tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi, cô bé chạy tới túm lấy áo tôi nói: "Anh không được đi nếu chưa trả tiền bát cháo". Tự nhiên đến đây, tôi lại muốn bắt đền cô bé vụ làm bẩn áo quá.

Nguồn: [Link nguồn]

Truyện cười: 5 gã đàn ông cùng nhau thuê nhà nghỉ theo giờ

Vì một lý do khó nói nên mấy anh bất đắc dĩ mới đi thuê phòng nhà nghỉ tính theo giờ như thế này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - ST ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN