Trên sân xem World Cup thì cười được, về nhà là “ngậm cười” ngay

Vợ chồng nọ trên khán đài trong một trận đấu World Cup, anh chồng mắt cứ dán vào cô gái tóc vàng ở hàng ghế trước, quên cả trận đấu.

Cô vợ thấy chồng mất tập chung bèn véo cho một cái và nhấm nhẳng:

- Chẳng hiểu anh mê mẩn cái nỗi gì con bé tóc vàng hàng dưới mà quên cả xem thi đấu. Nếu như vứt đi bộ tóc vàng, bộ ngực đồ sộ, cặp môi khêu gợi thì cô ta là cái quái gì cơ chứ?

- Thì cô ta sẽ là em đấy.

*

Quân tử phòng thân, người hâm... mộ phòng gì?

Vợ vừa cười vừa hỏi chồng:

- Ở nhà mà anh bắt em đeo khẩu trang làm gì? Phòng dịch COVID tận nhà à?

- Chẳng là mấy hôm nay truyền hinh thay các cô gái nhảy múa bằng những cô bình luận chuyên sâu về chiến thuật rồi. Em cần giảm âm để anh còn nghe được.

*

Khoe tàn kiểu này dễ thành tật

Trước chỗ bán vé xem trận World Cup 2022:

- Này này, sao anh dám chen vào giữa hàng thế, thật mất lịch sự!

- Tôi bị tàn tật!

- Trông anh chẳng có vẻ gì là tàn tật cả!

- Thế các ông, các bà đã xem phim X quang của tôi chưa nhỉ?

*

Giọt nước tràn li là đây chứ đâu?

Cưới nhau vào dịp World Cup, sau một tuần, người chồng nói với vợ:

- Em sao vậy, thứ Hai anh xem bóng đá suốt đêm, thứ Ba anh xem World Cup suốt đêm, thứ Tư và thứ Năm cũng vậy mà em không nói gì. Bỗng dưng thứ Sáu lại giở chứng: Em không chịu nổi anh nữa rồi!?

*

Người Qatar cổ có nói tiếng Anh không?

Một bà xuất hiện trong một trung tâm ngoại ngữ mới mở:

- Tôi muốn ghi danh cho thằng trai, để khi xem World Cup nó có thể hò hét bằng tiếng Anh.

- Lẽ đương nhiên. - Nhân viên trung tâm phụ họa. - Thế bà muốn cháu học đến bằng cấp nào?

- Đến cỡ nào mà giao tiếp được với... người Qatar thì thôi.

Nguồn: [Link nguồn]

Tin vịt: Phát hiện “bệnh lạ”, đàn ông dễ mắc phải trong mùa World Cup

“Bệnh lạ” này do sự hưng phấn thái quá, khi tinh thần của họ tập trung tham gia vào một sự kiện tập thể.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Nhật Jap ([Tên nguồn])
World Cup Cười Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN