Truyện cười trong buổi họp báo sau trận đấu tại World Cup 2022

Hai huấn luyện viên nọ chuyên đấu “võ mồm” với nhau trên truyền thông, lần World Cup này “oan gia ngõ hẹp” thế nào mà cùng bảng.

Trong giờ họp báo sau trận đấu, một ông huấn luyện viên nói:

- Khi nào tôi lỡ nói ra điều gì đó ngớ ngẩn, tôi tự cười mình trước tiên.

Ông kia trầm trồ:

- Ồ, thế thì những lúc chỉ đạo chiến thuật ông phải cười suốt buổi à?

*

Đúng người nhưng chưa đến thời điểm

Sau trận đấu World Cup đã trận ẩu đả xảy ra ở quán nhậu, một người tỉnh dậy thấy đang được các nhân viên y tế khiêng trên cáng bèn thều thào hỏi:

- Các anh đưa tôi đi đâu thế này?

- Đến nhà xác, một mình anh gây sự với 32 người.

- Nhưng tôi đã chết đâu?

- Thì chúng ta cũng đã đến nhân xác đâu?

*

Anh giàu nên anh có quyền nói

Một tỉ phú muốn mua biệt thự ở Qatar để ở trong thời gian xem World Cup 2022, người môi giới dẫn ông ta đi tham quan một dinh thự.

- Đây sẽ là khu rừng tương lai của ông, kia sẽ là cánh đồng tương lai của ông. Và kia sẽ là tòa lâu đài tương lai của ông. Nó thuộc về nửa đầu thế kỷ 18...

Tỉ phú nhổm dậy, giọng gay gắt:

- Khoan đã, nửa còn lại của thế kỷ 18 ở đâu?

*

Đọc xong ối anh tưởng tượng

Hai bạn gái nói chuyện với nhau:

- Chuyến đi nghỉ ở biển Vịnh Ba Tư xem World Cup với anh bồ mới vui chứ?

- Tuyệt vời, anh ấy rất tế nhị, chỉ chạm vào những chỗ da tớ không bắt nắng.

*

World Cup Cười tại World Cup Qatar

Một cổ động viên nói với bạn đồng hành:

- Nếu ông dược sĩ gần nhà nhìn thấy vé đi Qatar xem World Cup 2022 của tôi, ông ấy sẽ tức điên lên là cái chắc.

- Ông ấy bắt anh ở nhà giữ sức khỏe à?

- Không, tôi còn nợ ông ấy mấy chục triệu tiền thuốc.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Nhật Jap ([Tên nguồn])
World Cup Cười Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN