Lấy vợ và chơi xổ số

Một tay chơi cờ bạc chuyên nghiệp than thở: “Lấy vợ cũng như chơi lô đề, xổ số".

Âm mưu đằng sau lời tư vấn

Một người đàn ông tâm sự nỗi khổ tâm của mình trên mạng xã hội rằng, ông ta có một người vợ trẻ đẹp bị nghiện sex, cô ta thường tới quán cà phê Z và gạ qua đêm với bất cứ người đàn ông nào cô ta thích. Sau khi lời tâm sự của người đàn ông trên được đăng tải khoảng chừng 30 phút đã có tới gần 3 ngàn độc giả nam xin được tư vấn cho ông, câu đầu tiên của tất cả trong số họ gửi cho ông đều bắt đầu là: Địa chỉ quán cà phê Z ở đâu?

Lấy vợ và chơi xổ số

Một tay chơi cờ bạc chuyên nghiệp than thở: “Lấy vợ cũng như chơi lô đề, xổ số, thường thì đánh đề về lô hoặc nếu may mắn lắm thì dính được cái giải khuyến khích mấy chục ngàn. Còn đa số là trượt hoặc kết quả rất tệ. Nếu ai lỡ làm ăn “nhớn” đánh một quả đậm, thì hậu quả thường là ngậm bồ hòn làm ngọt vì kết quả vỡ mộng, chỉ cần ai đó nhắc đến từ “lấy vợ” là họ sẽ nôn thốc nôn tháo”.

Đi với vợ chớ chào gái

CEO của công ty Z có vợ nổi tiếng là nết na thùy mị. Một lần đang đi cùng vợ thì một cô gái khá đỏm dáng đi qua chào anh ta. Vị CEO cũng mỉm cười đáp lễ. Cô vợ lập tức tra hỏi cô nàng ấy là ai. Anh ta đã thanh minh: “Em yêu, xin thề với em anh và cô ấy chỉ quen biết nhau do quan hệ nghề nghiệp”. “Nghề của anh hay nghề của cô ta?” - Cô vợ hướng ánh mắt dò xét hỏi.

Chỉ những người đàn ông đã có vợ mới hiểu

Khi độc thân thì háo hức “săn vợ“, khi có vợ rồi lại hồi tưởng thủa độc thân, vợ con về quê là khác ngay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cử Tạ ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN