Sau 8 năm mất tích, người đàn ông đoàn tụ với gia đình nhờ... mạng xã hội

Sự kiện: Internet

Đăng tải video về một người đàn ông lang thang lên mạng xã hội, chủ một nhà hàng đã giúp ông đoàn tụ với gia đình.

Một người đàn ông sống lang thang ở Trung Quốc suốt 8 năm qua, mới đây đã bất ngờ được đoàn tụ với gia đình  nhờ đoạn clip do một người bán hàng đăng tải trên mạng xã hội TikTok.

Sau 8 năm mất tích, người đàn ông đoàn tụ với gia đình nhờ... mạng xã hội - 1

Zhu Lei (người đàn ông đứng giữa) đã đoàn tụ với gia đình sau 8 năm mất tích không rõ lý do.

Đó là câu chuyện có thật về Zhu Lei (28 tuổi). Lei đã mất tích tại Thượng Hải vào ngày 18/5/2010, người thân trong gia đình của Lei nói với Qianjiang Evening News nhưng không nêu rõ lý do ông mất tích. Theo em gái của Lei là Zhu Huanhuan, khi đó Lei đã kết hôn và có một cậu con trai 10 tuổi.

Được biết, trong thời gian mất tích, Lei lang thang ăn xin quanh miền đông Trung Quốc. Cuối cùng, ông dừng chân tại thị trấn Huzhen (thành phố Quzhou, tỉnh Chiết Giang) vào tháng 11/2018, cách quê hương của ông ở tỉnh An Huy khoảng 600km về phía nam, tờ Hefei Evening News cho hay.

Khi Zhu đứng bên ngoài một nhà hàng ở Huzhen thì chủ nhân của nhà hàng là cô Zheng Yijie đã mời ông ăn. Sau đó, một người tốt bụng khác ở cửa hàng lân cận đã cho ông thêm áo khoác và giầy cũ để giữ ấm.

Ngoài việc giúp đỡ Lei như trên, cả hai đều muốn giúp Zhu trở lại gia đình. Vì vậy, Zheng đã quyết định đăng video của ông ấy lên TikTok với hi vọng người xem sẽ chia sẻ rộng rãi thông tin. Hai video đầu tiên được Zheng đăng tải vào ngày 4/11/2018, đã nhanh chóng thu hút tổng cộng khoảng 500.000 lượt xem.

Xem video, nhiều người góp ý rằng tóc của người đàn ông trông lộn xộn và râu dài sẽ khiến gia đình khó nhận ra anh ta. Vậy nên 3 ngày sau đó, Zheng đã quay một đoạn video khác về Lei với mái tóc gọn gàng hơn. Nhận ra người thân trong đoạn video thứ ba của cô Zheng, em gái Lei đã nhanh chóng liên lạc với chủ nhà hàng ngay chiều hôm đó.

Sau 8 năm mất tích, người đàn ông đoàn tụ với gia đình nhờ... mạng xã hội - 2

Em gái của Lei đã nhận ra anh trai nhờ xem video trên TikTok.

Theo em gái của Leu, cô đã nhận ra Lei nhờ một vết sẹo trên đầu gối trái - vết thương do cô vô tình gây ra cho anh trai hồi ông ấy mới 7 tuổi. Hai ngày sau, vào ngày 9/11/2018, Zhu đã được đoàn tụ với người thân của mình ở quê nhà.

Đây không phải là lần đầu tiên một nền tảng chia sẻ video giúp những người thân trong gia đình đoàn tụ với nhau sau thời gian xa cách. Thậm chí có một người dùng TikTok có tài khoản Cai Yanqiu đã sử dụng tài khoản của mình để giúp những người vô gia cư tìm thấy gia đình của họ, kết quả đã có 38 trường hợp thành công, theo một báo cáo vào tháng 3 của China Youth Daily.

Nhờ Facebook, cha tìm thấy con sau hơn 30 năm xa cách

“Cha con tôi lạc nhau ở Đức. Suốt hơn 30 năm nay, vợ chồng tôi không nguôi nỗi nhớ con“, người cha ở Thanh Hóa chia sẻ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm (Theo SMCP) ([Tên nguồn])
Internet Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN