Xuân Nghi: Tôi chẳng e ngại Đồng Lan

"Tôi đã chuẩn bị kế hoạch và chiêu thức để thi đấu với Đồng Lan và hơn lúc nào hết tôi rất thoải mái khi nghĩ về kết quả", học trò cưng của Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

Xuất phát điểm khá thấp, chỉ mang theo vũ khí là giọng hát nội lực để đến với The Voice. Không nhan sắc, không có câu chuyện yêu đương ồn ào nên tên tuổi của cô sinh viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật nằm lọt thỏm giữa những "thí sinh ngôi sao" khác của The Voice.

Thế nhưng Xuân Nghi đã liên tiếp gây bất ngờ khi đánh bại nhiều đối thủ nặng ký khác, nhờ ở giọng hát "khủng long" và bây giờ cửa ải cuối cùng mang tên Đồng Lan buộc cô phải vượt qua trước khi bước sang chiến trường mới.

Xuân Nghi: Tôi chẳng e ngại Đồng Lan - 1

So với nhiều thí sinh khác, Xuân Nghi không có ưu thế về ngoại hình nhưng giọng hát giúp cô cân bằng lại.

- Thân thiết với Phan Ngọc Luân nhưng phải chứng kiến người bạn của mình bị loại khỏi cuộc chơi ở vòng thi vừa rồi, cảm giác của chị thế nào?

- Tôi rất buồn nhưng chỉ là trên phương diện cá nhân bởi kết quả này ai cũng hài lòng và bản thân anh Luân cũng vui vẻ đón nhận. Tôi nghĩ mình nên tôn trọng quyết định của khán giả, dù mối quan hệ riêng tư có ảnh hưởng thế nào cũng không thể thay đổi được tình thế.

Tôi và Phan Ngọc Luân chơi với nhau rất thân. Có lẽ cả 2 cùng quê miền Tây nên chúng tôi có những điểm tương đồng và hiểu nhau. Vì không có anh trai nên tôi rất yêu quý và xem anh như người thân của mình. Anh Luân cũng rất ga lăng và thương tôi như em gái của anh ấy, đi đâu 2 anh em cũng quấn quýt lấy nhau nhưng giờ chúng tôi không còn đồng hành cùng nhau nên tôi thật sự rất buồn và tiếc cho anh ấy.

- Xuân Nghi có nghĩ Đàm Vĩnh Hưng đã ưu ái cho chị khi nhiều lần ra tay cứu vớt chị thoát khỏi hiểm nguy?

- Anh Hưng không có bất cứ sự ưu ái nào dành cho tôi. Nếu tôi được anh Hưng lựa chọn đi tiếp, chắc chắn tôi phải có gì đó xứng đáng với quyết định của anh ấy.

- Chị nghĩ đó là gì?

- Tôi có giọng hát mạnh, giàu nội lực. Có điều, tôi chưa tiết chế được cảm xúc để chất giọng của mình trở nên tinh tế, mềm mại khiến khán giả yêu thích hơn.

Xuân Nghi: Tôi chẳng e ngại Đồng Lan - 2

Xuân Nghi ngưỡng mộ Đàm Vĩnh Hưng vì anh không chỉ tạo cơ hội cho học trò của mình đứng ở những sân khấu lớn mà còn cho họ nhiều kinh nghiệm được đo bằng năm tháng của anh.

- Dù sở hữu chất giọng “khủng” nhưng chị chưa thể hiện được cá tính trong âm nhạc. Nếu so với một Đồng Lan nổi trội về cá tính thì chị lại khá nhạt nhòa, chị nghĩ sao?

- Tôi nghĩ khán giả đã thấy được cá tính của tôi trong âm nhạc rồi đấy. Nhiều người đã bất ngờ về tôi ở giọng hát quá mạnh và đó cũng là tài sản quý báu của tôi. Trong tương lai, tôi sẽ cố gắng để làm chủ được chất giọng và điều khiển nó theo hướng sang trọng và tinh tế hơn. Dù có khá nhiều người nổi bật trong cuộc thi nhưng tôi vẫn có nét riêng, không lẫn lộn vào đâu được.

- Chị đánh giá thế nào về Đồng Lan, đối thủ lớn nhất hiện nay của chị?

- Đồng Lan có giọng hát đẹp. Trước khi vào Sài Gòn lập nghiệp, chị ấy đã có thời gian học hát ở Hà Nội, lại đi hát ở phòng trà sớm hơn tôi. Và như thế chị Lan có nhiều kinh nghiệm cùng các mối quan hệ khá tốt trong showbiz. Ở ngoài đời, Đồng Lan vui vẻ và thân thiện. Nếu chị chứng kiến cuộc họp riêng của team Đàm Vĩnh Hưng sẽ thấy không khí náo nhiệt và hòa thuận của mọi người, không hề có đố kỵ và ganh ghét ở đây.

Xuân Nghi: Tôi chẳng e ngại Đồng Lan - 3

Suốt buổi trò chuyện, Xuân Nghi luôn thể hiện sự tự tin và tâm thế sẵn sàng cho đêm chung kết.

- Chị có đủ tự tin đánh bại Đồng Lan?

- Tôi rất tự tin mình sẽ thắng Đồng Lan nhưng kết quả thế nào lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Tôi đã chuẩn bị kế hoạch và chiêu thức để thi đấu với Đồng Lan và hơn lúc nào hết tôi rất thoải mái khi nghĩ về kết quả. Về cá nhân, tôi tin mình sẽ đánh bại được Đồng Lan nhưng nếu không được khán giả yêu thích, biết đâu tôi sẽ thất bại.

Thật khó để nói trước được điều gì nhưng ngay trong lúc này tôi cảm thấy mình ngập tràn năng lượng để chuẩn bị cho đêm thi đấu vào 30/12.

- Chị nói mình có kế hoạch để "đả bại" đối thủ mạnh Đồng Lan, chị có thể tiết lộ một chút về các chiêu thức ấy?

- Tôi chỉ có thể tiết lộ một chút thôi. Tôi đang ráo riết tập luyện ca khúc và chuẩn bị hình ảnh. Trong đêm thi tới, tôi lựa chọn một ca khúc hoàn toàn khác với trước đây. Mọi người sẽ bất ngờ vì không nghĩ tôi dám mạo hiểm trong thời khắc quyết định này. Còn cụ thể hơn, người xem hãy cứ chờ đợi trong đêm thi tới. Thật ra vài ngày trước tôi có hơi lo lắng nhưng tôi nghĩ mình sẽ cố gắng hết sức dù kết quả thế nào bởi vào top 2 tôi đã thấy vui rồi.

- Nhưng nếu phải thua Đồng Lan và rời cuộc chơi thì sao?

- Tôi sẽ buồn nhưng vẫn chấp nhận. Tôi nghĩ mình không có khả năng hoặc mình kém may mắn.

- Chị có buồn khi người ta nói Đồng Lan mới là “con át chủ bài” của Đàm Vĩnh Hưng?

- Cũng có nhiều người nói tôi mới chính là con át chủ bài của anh Hưng nên tôi không để những lời đàm tiếu ảnh hưởng đến mình.

- Chị có nghĩ ngoại hình khiến chị thiệt thòi hơn nhiều thí sinh hot boy, hot girl khác của “The Voice”?

- Tôi không cảm thấy thiệt thòi vì điều đó. Trước khi hoàn thiện giọng hát, tôi chưa có kế hoạch làm đẹp cho bản thân. Vì tôi nghĩ dù thị hiều khán giả có thay đổi thế nào thì yếu tố nghe vẫn đặt lên hàng đầu đối với một ca sĩ. Sau khi chất giọng của tôi tương đối hoàn hảo, tôi sẽ lên kế hoạch giảm cân để có thân hình thon gọn, để khán giả yêu thích mình hơn.

- Nhắc đến “The Voice”, người ta nghĩ ngay đến những cái tên hot như Bùi Anh Tuấn, Hương Tràm… và thường bỏ quên những gương mặt như chị. Lúc đó, chị nghĩ sao?

- Vì tôi không có gì ồn ào để báo chí điểm mặt chỉ tên. Trên sân khấu tôi chỉ biết hát và cháy hết mình trong không gian âm nhạc nên mọi người nghĩ tôi già nua so với tuổi. Ở ngoài tôi nhí nhảnh và hồn nhiên hơn nhưng vẫn còn nhút nhát và không dám thể hiện mình trước đám đông. Hơn nữa tôi lại chẳng có scandal để người ta khai thác. Với scandal, tôi thấy mình xa lạ lắm và chắc chắn tôi sẽ không bao giờ dùng đến nó cho con đường đi sau này.

- Người ta cũng đồn rằng thu nhập của các thí sinh “The Voice” hàng tháng chạy show lên đến hàng trăm triệu, con số này với chị có đúng không?

- Chắc mọi người nghĩ những cái tên nổi như Bùi Anh Tuấn hay Hương Tràm rồi quy chụp cho tất cả thí sinh của The Voice nên nó mới “khủng” đến mức ấy. Thu nhập của tôi không lớn đến mức đó đâu, nó đủ giúp tôi sống thoải mái hàng ngày và có thể mua sắm những cái mình thích.

- Trong khi nhiều thí sinh khác của cuộc thi ra single và album ồ ạt thì Xuân Nghi lại tĩnh lặng?

- Tĩnh lặng để chuẩn bị chứ không phải tắt ngúm. Mọi người ồ ạt ra single nhưng nếu mình cũng bắt chước và làm không hay sẽ kém nổi bật ngay. Sau cuộc thi, tôi đã có kế hoạch để làm single nhưng vẫn đang trong kế hoạch.

- Nếu "The Voice” kết thúc và chị không giành được thứ hạng cao, lúc đó, chị sẽ làm gì cho niềm đam mê ca hát của mình?

- Ca hát là đam mê từ nhỏ của tôi nên sẽ không bao giờ tôi bỏ cuộc. Lúc học trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật tôi đang loay hoay tìm hướng đi thì The Voice xuất hiện kịp thời giúp tôi định hướng con đường âm nhạc cho mình. Trong cuộc thi mọi người biết tôi theo đuổi pop ballad và R&B nhưng sau đó có thể tôi sẽ chinh phục thêm nhiều dòng nhạc khó hơn để tạo thêm màu sắc cho bản thân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Chi (Zing)
Giọng Hát Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN