Tùng Dương "quái dị" với nhạc Trịnh

Tối qua 11/4, đêm nhạc Trịnh mang tên Bóng Núi đã diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô trong không khí đầm ấm và nhiều hoài niệm với sự góp mặt của các ca sỹ và nghệ sỹ được yêu thích.

Điều khác biệt trong đêm nhạc tối qua là sự xuất hiện của Tùng Dương. Tùng Dương mang chất quái dị của anh vào nhạc Trịnh tạo ra cảm giác khác lạ cho người nghe.

Không những vậy, phần trình diễn của anh cũng gây ấn tượng với trang phục và dàn cảnh đẹp mắt. Có lúc, nam ca sỹ mặc chiếc áo dài, mạo hiểm trèo lên mặt trăng đạo cụ và ngồi vắt vẻo trên không trung.

Khi vừa bước lên sân khấu, Tùng Dương thể hiện sự trong trẻo hồn nhiên qua ca khúc Em là bông hồng nhỏTuổi đời mênh mông. Múa phụ họa và hát cùng anh là các em thiếu nhi. Tùng Dương chia sẻ, Em là bông hồng nhỏ là ca khúc được anh biết đến và yêu thích từ khi còn rất nhỏ tuổi.

Màn trình diễn đặc biệt của Tùng Dương là ca khúc Ru Ta Ngậm Ngùi. Có rất nhiều người từng hát Ru Ta Ngậm Ngùi để lại ấn tượng, trong đó phải kể đến Khánh Ly, Cẩm Vân… Tuy vậy, Tùng Dương đã thử thách bản thân với ca khúc vốn trong bản soạn gốc của Trịnh có hai quãng tám xuống trầm và lên cao.

Tùng Dương "quái dị" với nhạc Trịnh - 1

Tùng Dương ngồi trên mặt trăng đạo cụ để phiêu với nhạc Trịnh

Gây chú ý là nữ ca sỹ Hồng Nhung khi cô xuất hiện trên sân khấu với bộ váy cúp ngực, để lộ bờ vai trần thon nhỏ và quyến rũ. Bộ váy đẹp của Hồng Nhung có họa tiết hoa văn sáng màu và nền nã rất hợp với không gian nhạc Trịnh.

Là người gắn bó với nhạc Trịnh một thời gian trong sự nghiệp, Hồng Nhung đã ru khán giả bằng những ca khúc như Ru Tình. Đặc biệt, cô cũng thể hiện Bống Không Là Bống, ca khúc nhiều kỷ niệm giữa bản thân với cố nhạc sỹ.

Tùng Dương "quái dị" với nhạc Trịnh - 2

Cô Bống Hồng mặc váy hoa đẹp mắt

Góp mặt trong đêm nhạc không thể không kể đến Cẩm Vân và nghệ sỹ saxophone Trần Mạnh Tuấn. Họ đã mang đến cho đêm nhạc những khoảnh khắc phiêu diêu với Diễm Xưa, Như Cánh Vạc Bay…

Đêm nhạc Trịnh còn có sự góp mặt của Đức Tuấn khi anh mở màn bằng màn trình diễn ấn tượng với Mưa HồngĐóa Hoa Vô Thường mà theo anh đó là trường ca kể chuyện tình yêu.

Thêm một số hình ảnh tại đêm nhạc Trịnh:

Tùng Dương "quái dị" với nhạc Trịnh - 3

Tùng Dương thể hiện Em là bông hồng nhỏ

Tùng Dương "quái dị" với nhạc Trịnh - 4

Sau đó anh ma quái và thử thách bản thân với Ru Ta Ngậm Ngùi

Tùng Dương "quái dị" với nhạc Trịnh - 5

Tùng Dương "quái dị" với nhạc Trịnh - 6

Nam ca sỹ không ngại "lên không trung" hát nhạc Trịnh

Tùng Dương "quái dị" với nhạc Trịnh - 7

Rồi anh lại trở về mặt đất để thổn thức những ca từ sâu lắng

Tùng Dương "quái dị" với nhạc Trịnh - 8

Tùng Dương "quái dị" với nhạc Trịnh - 9

Nữ ca sỹ vừa trình diễn vừa xòe váy

Tùng Dương "quái dị" với nhạc Trịnh - 10

Trong một khoảnh khắc cô hát hoài niệm cùng nghệ sỹ Trần Mạnh Tuấn

Tùng Dương "quái dị" với nhạc Trịnh - 11

Tùng Dương "quái dị" với nhạc Trịnh - 12

Nghệ sỹ Trần Mạnh Tuấn đưa mọi người vào một không gian khác bằng tiếng kèn

Tùng Dương "quái dị" với nhạc Trịnh - 13

Tùng Dương "quái dị" với nhạc Trịnh - 14

Cẩm Vân thổn thức với Diễm Xưa và Như Cánh Vạc Bay

Tùng Dương "quái dị" với nhạc Trịnh - 15

Sau đó Cẩm Vân giới thiệu bà Trịnh Vĩnh Trinh, em gái cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn

Tùng Dương "quái dị" với nhạc Trịnh - 16

Bà Trịnh Vĩnh Trinh chia sẻ về nhạc sỹ Trịnh Công Sơn trên sân khấu Hà Nội

Tùng Dương "quái dị" với nhạc Trịnh - 17

Đức Tuấn hát Đóa Hoa Vô Thường

Tùng Dương "quái dị" với nhạc Trịnh - 18

Ca sỹ trẻ Ngọc Mai thể hiện Mẹ Bỏ Con Đi

Tùng Dương "quái dị" với nhạc Trịnh - 19

Phần hình đẹp mắt của đêm nhạc tối qua

Tùng Dương "quái dị" với nhạc Trịnh - 20

Các nghệ sỹ chào khán giả và kết thúc chương trình

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mắt Ngọc ([Tên nguồn])
Kỉ niệm ngày mất cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN