Tiết lộ bất ngờ về Mỹ Chi, Quang Anh, Ngọc Duy

"Chị Bảy" thích trắng như cô Ngọc Trinh, Quang Anh già trước tuổi và rất tình cảm, Ngọc Duy là một "siêu quậy' chính hiệu.

– cô bé hóm hỉnh, thích trắng như Ngọc Trinh

Gặp lần đầu khi cô bé vừa giành chiến thắng trong vòng Đối đầu với ca khúc Đất phương Nam, sự giản dị và chân chất của cô bé đã khiến người đối diện bất ngờ. Do có hẹn trước nên khi đến trước nhà trong một căn hẻm nhỏ tại quận 8, hai mẹ con em và cả cô Út đã ra đón. Và cuộc trò chuyện diễn ra ngay bên hiên nhà, cũng là nơi quán chè nhỏ của gia đình được dọn ra hằng ngày. Sau này, do bận rộn nên lâu lâu tiệm chè đành “lỗi hẹn” với khách hàng.

Mỹ Chi hay cười, và có phần rụt rè trước người lạ. Dù vậy, khi hỏi về niềm đam mê ca hát của mình, cô bé vẫn nhiệt tình chia sẻ rất nhiều điều về bản thân. Em thậm chí không ngần ngại tiết lộ mình cận đến 7 độ và cả câu chuyện gặp “fan cuồng”. Sau một hồi làm quen, Mỹ Chi đã dạn dĩ hơn và còn biết cách trêu đùa để tạo không khí vui tươi hơn hẳn ban đầu.

Đặc biệt, khi được yêu cầu hát tặng một bài, sau một hồi bàn luận với cô Út đã thống nhất sẽ trình bày ca khúc Lạy Phật Quan Âm. Và cứ thế bên chiếc bàn nhỏ, cô bé nghêu ngao cất giọng như quên hết tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh.

Lần thứ 2 gặp khi em và top 3 của The Voice Kids đến giao lưu trực tuyến cùng khán giả. Không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn, cô bé nhút nhát ngày nào nay đã dạn dĩ và nghịch ngợm hơn rất nhiều. Khi chụp hình, cũng không quên dặn dò: “Cô chú nhớ chỉnh màu ảnh cho da con trắng hơn… Ngọc Trinh nữa nha”. Đến lúc bắt đầu, khi được dành riêng cho cả một đĩa bánh kẹo ngay chỗ của mình, tỏ vẻ vui mừng và rất thích thú được ăn quà vặt dù đang bị đau họng.

Tiết lộ bất ngờ về Mỹ Chi, Quang Anh, Ngọc Duy - 1

"Chị 7" dạn dĩ hơn nhiều so với thời gian đầu.

Cũng như các cô cậu bé cùng trang lứa, việc bắt ngồi một chổ để phải trả lời các câu hỏi quả thật không vui một chút nào. Hết “than thở” buồn ngủ, đến luôn miệng hỏi khi nào đã hết, nhưng khi vừa báo “tin vui” rằng em đã hoàn thành xong “nhiệm vụ”, Mỹ Chi lại cười thật tươi và bay nhảy khắp nơi.

Mỹ Chi chia sẻ rằng vì em là cô gái duy nhất trong top 3 nên không có bạn thân, dù vậy, khi chơi cùng và , em cũng “quậy” không hề thua kém.

Những lần trò chuyện với “chị Bảy” đều có nhiều điều bất ngờ. Lần này là việc cô nhóc tiết lộ bộ trang phục mà mình đang mặc và cả chiếc túi hình gấu nhỏ xinh là quà do các fan gửi đến tận nhà. Chưa hết, Mỹ Chi tâm sự từ ngày tham gia The Voice Kids em đã sụt mất 3kg, giờ chỉ còn 30kg.

Không chỉ vậy, Mỹ Chi vẫn giữ nguyên vẻ đơn sơ của mình. Cô bé cho biết, dù có rất nhiều người hâm mộ nhưng bé vẫn không tạo tài khoản facebook, vì không muốn mất nhiều thời gian lên mạng, cũng như nghe lời ba mẹ để dành thời gian tập trung việc học. Tuy không có trang cá nhân chính thức, nhưng rất nhiều fanpage hâm mộ cô bé 10 tuổi cũng được lập ra, và các admin của những trang này không ngần ngại theo chân Mỹ Chi đến mọi nơi để ghi lại các hoạt động của cô bé.

– Chín chắn hơn tuổi và tình cảm

So với lứa tuổi 12, có phần điềm tĩnh, chững chạc hơn, nhất là trong lúc luyện tập và trò chuyện. Có lẽ chuyến đi kéo dài nhiều tháng từ Thanh Hóa đến TP.HCM cùng anh trai đã khiến em mạnh mẽ và trưởng thành lên nhiều.

Lớn hơn Mỹ Chi 2 tuổi, nên khi trò chuyện cũng ít hơn những câu trả lời: “Con không biết”, mà ngược lại rất mạch lạc và chững chạc như một người lớn. Trước các tình huống khó, cậu nhóc gãi đầu suy nghĩ một hồi rồi cũng nghĩ ra được phản hồi vô cùng thông minh.

ngoài đời còn gây được cảm tình ở người đối diện bởi sự lễ phép và lanh lợi. Tình cờ gặp em tại khách sạn nơi các thí sinh The Voice Kids ở, cậu nhóc liền gật đầu chào hỏi: "Tí nữa có phỏng vấn con không ạ? Con hỏi trước vì một lát con phải đi ra ngoài rồi...".

Khi được khen ngoài đời “đẹp trai” hơn hẳn trong ảnh, lại thích thú cười tít mắt và liền cảm ơn.

Tiết lộ bất ngờ về Mỹ Chi, Quang Anh, Ngọc Duy - 2

rất chững chạc so với tuổi 12.

Dù bên ngoài có vẻ cứng rắn, nhưng bên trong, lại là một người sống rất tình cảm. Cùng anh trai lên Sài Gòn để tập trung luyện tập cho cuộc thi nên em rất nhớ mẹ. Nhưng trong những ngày luyện tập, theo lời kể của anh trai thì em rất ít khi bộc lộ cảm xúc hay tâm sự, có lẽ vì do khoảng cách lên đến gần 10 tuổi. Những lần gọi điện thoại về nhà cũng rất ngắn ngủi để hai mẹ con tranh thủ hỏi han tình hình sức khỏe.

Đến khi được hỏi về mẹ, cậu bé lại chực chờ rơi nước mắt và nghẹo ngào không nói nên lời. Sau khi bình tĩnh hơn, chia sẻ em sẽ cố gắng vào đến vòng Chung kết để mẹ có thể lên xem. Giờ đây, mong mỏi của cậu bé này đã trở thành sự thật!

Nói về niềm đam mê mãnh liệt của mình là ca hát, cũng không ngần ngại khẳng định em sẽ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp và còn tiết lộ rằng mình “thích hát hơn thích học”. Và cứ thế, ước mơ của em lớn dần với “tham vọng” được đưa mẹ xem mình hát và kiếm thật nhiều tiền để xây nhà.

– Siêu quậy chính hiệu

Dù là anh cả trong top 3 xuất sắc nhất, nhưng xét về ngoại hình, cu cậu này lại là người “bất lợi” nhất. Dù vậy, khi đứng trên sân khấu hay cả ngoài đời, em luôn có cách khiến mọi người phải chú ý đến mình.

Nếu nói về trong đời thường, thì từ chính xác nhất được dùng chính là “siêu quậy”. Dù đang trong tình huống nào, cậu nhóc cũng có thể khiến người đối diện phải cười chảy nước mắt bởi những trò tinh nghịch và những câu hỏi rất khó… trả lời. Không chỉ vậy, sự hiếu động đầy năng lượng của cậu bé 12 tuổi đến từ Hải Dương đã khiến những người lớn tháp tùng mình rất vất vả để chăm sóc. Tuy vậy, cậu bé cũng là người rất thông minh, có khả năng tự chăm sóc cho mình với một cái điện thoại be bé luôn mang sẵn theo người.

Sau khi được chụp ảnh, Duy Bi còn rủ rê mượn máy ảnh để thử tay nghề. Và thế là hai chàng trai của The Voice Kids tranh thủ chụp lấy chụp để nhằm thỏa sức tò mò. Duy Bi cũng chia sẻ em có một thói quen rất đặc biệt là không thích chụp ảnh đẹp, cười tươi mà thích những cách tạo dáng thật lạ, thật độc. Chính vì thế, mỗi lần đứng trước máy ảnh là cậu bé phải nghĩ ra nhiều biểu cảm “khó đỡ”. Đó cũng là lý do trong những bức ành của em, có lúc anh chàng lại nhăn mặt, chu mỏ, có lúc còn chỉ tay vào nốt ruồi duyên để khoe hay thậm chí cu cậu còn dùng mũ trùm nửa mặt, tạo dáng ngầu như dân xã hội đen.

Tiết lộ bất ngờ về Mỹ Chi, Quang Anh, Ngọc Duy - 3

Anh chàng có thói quen chụp ảnh... xấu.

Trong ba thí sinh nhí, có thể nhận thấy, là người sở hữu khả năng sáng tạo cao nhất và cũng là ca sĩ nhí có cá tính nghệ sĩ mạnh mẽ nhất. Khi cùng hai “đối thủ” và trình bày lại Liên khúc dân ca 3 miền, Duy Bi bất ngờ thể hiện luôn phần hát của “chị 7”. Bất ngờ nhất là anh chàng lại hát rất ngọt không hề thua kém. Lúc này, em mới tiết lộ rằng bố mình hát rất hay và hay hướng dẫn em cách hát những bài giống Mỹ Chi.

Nếu như và đều có kế hoạch sử dụng tiền thưởng nếu có là để mua nhà cho gia đình, thì Duy Bi đơn giản hơn với một chầu lẩu cho bạn bè và tự thưởng cho mình một chú cún vì em rất yêu động vật.

Nếu so sánh hai hình ảnh khi đứng trên sân khấu và trong đời thường, thì có lẽ Duy Bi là có sự khác biệt nhất. Ai ngờ anh chàng hay chọn các ca khúc nhẹ nhàng này lại là một “siêu quậy” chính hiệu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Giang (Tri Thức)
Giọng hát Việt nhí 2018 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN