Lee Min Ho hủy show, ai chịu thiệt?

Sự kiện: Lee Min Ho

Mê đắm Lee Min-ho, có fan nữ còn dám bỏ ra cả 74.100.000 đồng để mua 22 vé VIP. Cuối cùng, tất cả đều tẽn tò, bẽ bàng khi sự cố xảy ra.

Trách ai đây? Trách Lee Min-ho và đơn vị quản lý của anh không giữ chữ tín? Trách VDC tắc trách khiến nhiều fan hụt hẫng điêu đứng? Trách người hâm mộ “dại trai đẹp”? Thôi thì đổi lại một chữ xui!

Không mấy khó khăn để nhận ra rằng “nạn nhân” của vụ hủy show diễn Lee Min-ho concert in Vietnam - My Everything Global Tour 2013 đa phần đều là nữ giới. Tất cả họ mặt căng thẳng, tay lăm lăm điện thoại, đứng lố nhố dưới tầng nhà VDC Entertainment. Bên trong, nhân vật chủ chốt đi hết, cắt cử vài lễ tân đứng tiếp nhận phiếu thu và ghi giấy biên nhận hoàn tiền vé. Đó là toàn cảnh eo sèo sau niềm mong mỏi được nghe, ngắm thần tượng xứ Hàn.

Kể cũng đáng để “dại trai đẹp”

Sinh ra tại thành phố Seoul năm 1987, ngay từ nhỏ Lee Min-ho đã mơ ước trở thành một cầu thủ bóng đá, vì thế anh đã theo học lớp đá bóng của cầu thủ Cha Beom Geun. Trong một lần chơi trên sân, cậu thanh niên ấy bị thương nặng ở chân khiến giấc mơ cầu thủ sớm tan thành mây khói. Thời PTTH, gương mặt điển trai này đã thử sức qua lĩnh vực điện ảnh, trầy trật mãi mới có thể vào vai phụ và nổi tiếng như hiện nay.

Lee Min Ho hủy show, ai chịu thiệt? - 1

Bộ phim Vườn sao băng, Lee Min-ho (giữa) với đầu xoăn đặc trưng và là trưởng nhóm F4.

Dáng người cao ráo thư sinh, gương mặt mỹ nam hoàn hảo, nụ cười bừng sáng, trang phục thanh lịch, cử chỉ thân thiện... bấy nhiêu đã đủ khiến cho Lee Min-ho trở thành mẫu hình lý tưởng trong mắt các fan nữ dẫu con đường thành sao của anh chưa bao giờ dễ dàng. Trượt tới trượt lui qua các kỳ casting, nằm viện vì tai nạn, thay đổi tên thật để mong nổi tiếng... Lee Min-ho cuối cùng đã thực hiện được ước mơ làm nghệ thuật của mình không chỉ gói gọn ở xứ Hàn mà bành trướng và phủ sóng trên khắp châu Á, một số quốc gia tại châu Âu cũng như châu Mỹ. Điều này được chứng minh trên trang Facebook cá nhân của Lee Min-ho, có hơn 7 triệu người thích và theo dõi. Đại diện của Starhaus Entertainment nhận xét kết quả trên cho thấy sự thân thiện của Lee đối với fan của mình và giữ ngôi vị “ông hoàng Facebook”.

Anh có một lượng fan khủng và luôn là hình mẫu mà nhiều cô gái muốn chạm đến. Cuộc sống của chàng trai đẹp này có nhiều điều rất thi vị. Chào đời với cân nặng chưa tới 3kg nhưng khi bắt đầu trưởng thành, cậu bắt đầu cao lớn đến 1,87m. Tiết lộ bí quyết để cao, cậu bé mê game này nói rằng: “Nên ăn món thịt bò nướng với ớt cay”. Trước khi trở thành thần tượng của nhiều đối tượng fan, từ già trẻ, lớn bé, bà nội trợ, Lee Min-ho dù điển trai nhưng vẫn chỉ là một anh chàng vô danh. Vận may mỉm cười với “Chàng Xoăn Goo Jun Pyo” trong Vườn sao băng. Đây là bộ phim đã đưa anh lên đỉnh vinh quang, với hình tượng mỹ nam quý tộc, kiêu ngạo nhưng luôn khao khát được yêu thương. “Hiệu ứng” chàng Xoăn tiếp tục được phát huy trong vai diễn chàng gay của Nàng ngố và Chàng quân sư (Personal’s Taste).

Lee Min Ho hủy show, ai chịu thiệt? - 2

Nhưng phải tới Thợ săn thành phố, anh mới thực sự lấy lại niềm tin của người hâm mộ về khả năng diễn xuất ngay cả ở thể loại phim hành động tình cảm. Cơn sốt Lee Min-ho đang ngày một tăng nhiệt khi anh đầu tư vai diễn cho Faith, một phim cổ trang. Lee Min-ho giờ đây đã có thể diễn ở nhiều thể dạng và cách thức, đó là sự trưởng thành vượt bậc của một cậu bé từng bị xem là chẳng có tài cán gì cả. Là bởi Lee Min-ho có một tuổi thơ tự ti nhút nhát, thích ở một mình đọc báo, có trí nhớ rất tốt và chỉ được cái... học toán giỏi.

Người có vai trò đặc biệt trong cuộc đời Lee là huấn luyện viên Taekwondo Cha Bum Kun. Ông đã cải tổ một cậu bé có thể trạng yếu ớt thành một mẫu người lý tưởng. Vì là con trai một nên Lee Min-ho còn được đặc cách không phải đi nghĩa vụ. Bù lại, anh tận dụng thời gian đó để diễn và kiếm tiền. Năm 2011, thu nhập của Lee Min-ho đạt khoảng 10 tỉ won (khoảng 200 tỉ đồng). Anh chính thức lọt vào danh sách những tỉ phú trẻ tuổi xứ Hàn. Fan quý mến Lee ngoài tài năng, vẻ đẹp thì còn là vì sự ngoan ngoãn đến ngạc nhiên. “Bố mẹ quản lý thu nhập của tôi vì thế tôi không biết gì về chuyện tiền nong hết”, Lee Min-ho trả lời phỏng vấn gần đây. Quả là một trai ngoan hiếm có trong showbiz Hàn: Đẹp trai, tài giỏi, không scandal và đưa tiền về nhà cho bố mẹ. Nhiều fan hâm mộ vừa tỏ ra bất ngờ với tiết lộ chuyện tiêu xài của Lee, vừa thích thú bình phẩm: “Không biết khi lấy vợ, anh ấy có đưa hết tiền cho vợ quản không?”. Với nhịp sống đời thường, trai ngoan không bao giờ thèm bia rượu mà chỉ ghiền cà phê mocha đá lạnh ngọt ngào. Mỗi ngày anh uống khoảng 1-2 cốc. Thần tượng Leonardo DiCaprio và Brad Pitt nhưng phong thái vẫn còn đóng khung trong hình dáng một hotboy trẻ con, trong sáng.

Từ bé, Lee Min-ho thường bị nhầm với con gái vì mắt to tròn hay chớp, mê đuổi côn trùng đến mức đi lạc. May thay nhờ một mảnh giấy mẹ gắn trên chiếc vòng tay mà Min-ho được đưa về nhà nguyên vẹn. Tuổi 16, Min-ho đặc biệt tình cảm. Mỗi dịp lễ lạt, không phải cô chị gái mà chính là Min-ho mua hoa cẩm chướng để trên bàn kèm lời nhắn cho mẹ. Đôi khi mẹ thật bất ngờ vì một bộ mỹ phẩm giấu kỹ trong ngăn tủ đựng gối mền cùng lời đề tặng đáng yêu. Vì thế, Min-ho thực chất là đã rất tinh tế và duyên ngầm từ bé. Sức hút ấy được minh chứng qua thời gian khi lớn lên rồi trưởng thành qua từng vai diễn. Một thực tế không đáng gọi là phũ phàng mà lại quá thú vị rằng là Lee luôn đóng làm tình nhân của các bạn diễn nữ hơn tuổi.

Từ Vườn sao băng, Nàng ngốc và quân sư, Thợ săn thành phố cho tới Tín nghĩa, đều đã hoàn thành tốt vai diễn với những “đàn chị”.

Lee Min Ho hủy show, ai chịu thiệt? - 3

Lee Min-ho còn được đặc cách không phải đi nghĩa vụ

Từ xác chết thành... hotboy

Giấc mộng được báo ứng của mẹ Lee Min-ho về con sẽ là câu chuyện khiến nhiều người buồn cười nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Ngày Lee Min-ho bắt đầu diễn bộ phim đầu tiên, mẹ anh nằm mơ thấy anh trở lại là một đứa trẻ 5 tuổi. Cậu bé vùng ra khỏi tay ông bà nội, chạy đến phía mẹ và đi vệ sinh ngay trước mặt mẹ. Dù mẹ la mắng nhưng cậu vẫn tiếp tục. Với người Hàn Quốc, điềm mơ thấy chất thải này càng nhiều thì cơ may về tiền bạc và danh tiếng càng lớn. Và quả nhiên điều ấy ứng nghiệm. Khi đó, anh vào vai một thành viên của băng đảng, bị đâm chết bởi một nhát dao. Vai diễn nhỏ xíu trong Public Enemy Returns diễn ra trong vài phút nhưng là khởi đầu của Lee Min-ho trên màn ảnh lớn. Các cô gái yêu mến anh, gọi tên anh trong mơ. Các bà nội trợ nhìn ngắm anh, yêu quý anh và thở dài ngán ngẩm nhìn đức ông chồng già nua, bụng phệ của mình. Dù sao, với vẻ ngoài đẹp đẽ và lối diễn xuất tạm ổn, anh đã thỏa mãn được thị giác v lấp đầy những ước mơ thầm kín ngày trẻ của hầu hết trái tim phụ nữ.

Nhưng, như ngạn ngữ thường nói: “Nếu muốn thần tượng ai đó, hãy đứng xa ngắm nhìn”. 27 tuổi, mỹ nam xứ Hàn cũng chỉ là một chàng trai bình thường, mê chơi game, không biết bơi, hay nói mớ khi ngủ, thích cài hình nền chuột Mickey trên điện thoại... và không hẹn hò. Trên Facebook, Lee kể mình hẹn hò lần đầu vào năm 20 tuổi và khóc lần đầu vì yêu cũng thời điểm ấy. Từ đó về sau, chẳng ai còn biết người yêu thực sự của Lee là ai nữa dù thỉnh thoảng, cứ sau mỗi phim, anh sẽ dính nghi án tình với một cô đào xinh đẹp nào đó.

Hiện tại, K-biz đang đào xới mối tình tự vẽ Park Min Young và mỹ nam này. Có lẽ với tuổi đời 27, lượng hâm mộ “khủng” như thế chính là rào cản cho việc hẹn hò của anh. Để tìm một tình yêu mới giữa biển người hâm mộ, Lee đành chờ nhân duyên. Điều này mở lối cho những giấc mơ đẹp đẽ của nhiều cô gái trẻ.

Bài học mang hình “bong bóng sao Hàn”

Dù sở hữu một giọng ca không nổi bật nhưng danh tiếng và vẻ đẹp thư sinh, trắng trẻo của Lee Min–ho vẫn khiến các fan sẵn sàng tiếp nhận cả anh ở vai trò là một ca sĩ. Lee Min-ho khởi động tour diễn vào cuối tháng 5, bắt đầu từ Hàn Quốc, sau đó là Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan, Philippines và một số quốc gia khác với ca khúc My Everything, You and Me and Us, Piece và đã làm thỏa lòng mong ước của các fan khi được lắng nghe trực tiếp giọng hát của chàng trai 27 tuổi. Bản thân Lee Min-ho cũng chia sẻ: “Mục tiêu của tôi chỉ là trở thành một diễn viên xuất sắc. Ca hát nằm ngoài khả năng của tôi. Đây là món quà nhỏ mà tôi chuẩn bị để đền đáp những yêu thương của người hâm mộ trong suốt nhiều năm qua”. Nhưng mỗi nơi có dấu chân anh qua đều để lại nhiều dư vị. Nó không chỉ ngọt ngào như kẹo mà đôi khi cũng đắng đót. Điển hình là ở Trung Quốc đã phải hủy show vì sự hỗn loạn chen lấn gây thương tích lẫn nhau của khoảng 5.000 người hâm mộ.

Lee Min Ho hủy show, ai chịu thiệt? - 2

Lee Min-ho đang được cho là hẹn hò Park-Min Young

Dẫu rằng sao Hàn thường rất hay gây sốt ở Việt Nam với hình ảnh người hâm mộ đứng hàng dài ở sân bay tung hoa, bung lụa, cờ phướn ngất nghểu, gào khóc tên thần tượng. Nhiều kẻ còn sùng bái đến mức hôn cả vào ghế ngồi thần tượng của mình. Kế đến là cơn sốt báo chí rần rật với những hình ảnh được truyền về trực tiếp, độc quyền dán nhãn, in tên vì sợ ăn cắp bản quyền. Tiếp nữa là những kẻ đầu cơ tung chiêu bán vé chợ đen hòng trục lợi... Qua thời gian, người ta nhìn thấy cách thức kiếm tiền này thật béo bở, chỉ cần sao đó hạng A, được nhiều người hâm mộ. VDC có lẽ đã ăn quả đắng vì đã quá ảo tưởng vào cơn sốt ảo này.

Một cộng đồng fan vài trăm người cuồng nhiệt nhất, dù có ra tận sân bay, dù có khóc to khi thấy thần tượng, nhịn ăn để dành tiền mua vé thì con số 122 cũng không thể cứu nổi một sân vận động hơn 3.000 chỗ ngồi vắng khán giả.

Hơn thế nữa, nỗi hụt hẫng thất vọng ấy VDC và cả Lee Min-ho cũng không thể lấp đầy khi mà nhiều người bỏ ra khoảng 4,2 triệu đồng để mua một tấm vé VIP với hy vọng có thể tiếp cận thần tượng ở khoảng cách gần nhất. Vậy mà giờ phút cuối tất cả lại “lật kèo”.
Facebook của công ty quản lý Lee Min-ho, Starhaus Entertainment cũng thông tin về việc hoãn diễn vô thời hạn. Vậy là đã đầy đủ thông tin 2 chiều. Xét ra, người hâm mộ cũng chính là nạn nhân bởi sự đam mê thần tượng. Biết trách ai đây? “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, thôi thì nói vui là tại xui, mê được xem trai đẹp mà chịu ăn trái đắng vậy.

Hiện tại phía Starhaus Ent, Công ty VDC Ent sẽ có kế hoạch hoàn lại tiền cho khán giả trong thời gian 2 tháng, kể từ ngày 30.7. Có lẽ việc thông báo lùi lại ngày diễn chỉ là hình thức hoãn binh của VDC còn thực chất có thể sẽ hoãn vô thời hạn. Hồi đầu năm nay, fan K-pop cũng háo hức chờ đón Asia Super Showcase nhưng cuối cùng chương trình bị hoãn với lý do không thu xếp được lịch diễn cho cả ba nhóm nhạc là Super Junior, EXO và BtoB. Các fan cuồng của ba nhóm nói trên đã tốn rất nhiều công sức để đòi lại tiền vé từ các nhà tổ chức sự kiện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mốt & Cuộc Sống
Lee Min Ho Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN