Dũng Khùng đầu hàng trước "nữ hoàng lì đòn"

Sự kiện: Vietnam Idol

Sau ba lần năn nỉ, cuối cùng cô gái đến từ Hải Phòng cũng giành được tấm vé vàng quý giá vào vòng trong của Vietnam Idol.

Là thí sinh dự thi cuối cùng trong ngày thử giọng tại Hà Nội, Trần Tố Uyên đến từ Hải Phòng đã trải qua một ngày chờ đợi khá lâu.

Khi bước vào phòng thử giọng và trình bày ca khúc “Đường cong” của Nguyễn Hải Phong, Tố Uyên đã không thuyết phục được hai vị giám khảo khó tính là Quốc Trung và Quang Dũng.

Trong đó nhạc sỹ Quốc Trung cho rằng: “Giọng em tốt nhưng vì cách hát của em đã làm hạn chế giọng của em đi. Cách xử lý bài hát của em cũng hơi diễn, thậm chí diễn hơi quá nên anh sẽ không chọn em”.

Dũng Khùng đầu hàng trước "nữ hoàng lì đòn" - 1

Niềm vui của Tố Uyên khi nhận được tấm vé vàng quý giá từ tay ca sỹ Mỹ Tâm

Còn đạo diễn Quang Dũng cho rằng “Em cố hát bài này cho sexy nhưng sexy, gợi cảm cũng vừa phải thôi đằng này thì sexy hơi quá”.

Trần Tố Uyên lập tức phản biện: “Em thích khi người con gái hát có thể hiện sự sexy thì trong đấy cũng có cả sự khỏe khoắn, cá tính nữa. Vì em thích như thế”.

Dù vậy cả hai vị giám khảo đều kiên quyết không thay đổi quyết định của mình và nhấn mạnh “dù gì đi nữa tôi vẫn giữ quyết định là không chọn em”.

Song những lời nhận xét thẳng thắn và quyết định sắt đá của hai vị nam giám khảo vẫn không làm Tố Uyên nhụt chí. Những giọt nước mắt đã chảy và cô năn nỉ các vị giám khảo cho cô một cô hội nữa bởi đó là niềm đam mê, niềm khao khát của cô và còn vì “ở Hải Phỏng không có một người nào nữa có thể….”.

Tố Uyên còn kiên trì thuyết phục rằng cô có thể hát một ca khúc khác hoặc hát lại ca khúc vừa rồi, sai ở đâu thì sẵn sàng sửa ở đó.

Ca sỹ Mỹ Tâm có vẻ đã rất đồng cảm nhưng đạo diễn Quang Dũng vẫn tuyên bố như đinh đóng cột: “Tôi vẫn quyết định không chọn em”.

Dũng Khùng đầu hàng trước "nữ hoàng lì đòn" - 2

Dũng Khùng đầu hàng trước "nữ hoàng lì đòn" - 3

Dũng Khùng đầu hàng trước "nữ hoàng lì đòn" - 4

Cô đã không giấu nổi niềm hạnh phúc và sự xúc động trào dâng

Thế nhưng một lần nữa sự kiên định của Dũng Khùng vẫn không làm cô gái Hải Phòng bị khuất phục. Nước mắt chảy nhiều hơn nhưng giọng nói càng thuyết phục hơn: “Có thể vì sức khỏe không tốt hoặc vì em không qua trường lớp gì cả. Em hát là nội lực hoàn toàn. Em rất muốn các anh các chị cho em một cơ hội nữa”.

Và phải đến lần thứ ba này thì cô mới sung sướng nhận được tấm vé vàng từ tay ca sỹ Mỹ Tâm.

Thật ra ngay từ đầu khi Tố Uyên phản bác rằng “trông em chững chạc, em không già” trước nhận xét của Mỹ Tâm và Quốc Trung thì đã thấy cô chắc chắn không phải tay vừa rồi. Nhưng “lì đòn” đến mức đó thì thật khó mà tưởng tượng được. 

Chính niềm đam mê âm nhạc mãnh liệt và khát khao cháy bỏng vào vòng trong đã giúp cô có sức mạnh để đương đầu với mọi thử thách và cũng chính nó đã làm mềm lỏng ba vị giám khảo khó tính. Câu nói "nhất lí nhì lì" xem ra rất hiệu nghiệm trong một số trường hợp và Tố Uyên là một ví dụ điển hình.

Cùng xem lại cách cô gái này làm siêu lòng ba vị giám khảo:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Yên ([Tên nguồn])
Vietnam Idol Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN