Đau lòng những fan chết vì thần tượng

Trước vụ án cha chém chết con gái 13 tuổi vì cuồng sao thần tượng còn có hàng loạt những hành động tương tự từng khiến dư luận xôn xao.

Cùng điểm lại những vụ fan cuồng tự sát vì thần tượng từng xảy ra trong làng giải trí thế giới.

Cha tự tử để con gái được gặp Lưu Đức Hoa

"Không gặp Lưu Đức Hoa, tôi nguyện cả đời không lấy chồng", đó là lời thề của một fan nữ cực đoan Dương Lệ Quyên khi nói đến thần tượng Lưu Đức Hoa. Ngay từ năm 15 tuổi, cô gái này đã là một fan ruột của Thiên vương Hồng Kông. Lệ Quyên đặt mục tiêu duy nhất trong đời là được gặp thần tượng một lần. Cô bỏ học, ngày ngày chỉ xem băng đĩa nhạc của Lưu Đức Hoa.

Đau lòng những fan chết vì thần tượng - 1

Chưa thỏa mãn khi được gặp thần tượng, Dương Lệ Quyên còn muốn gặp nói chuyện riêng với Lưu Đức Hoa. Ảnh: Sina.

Dương Lệ Quyên thường xuyên viết thư cho Lưu Đức Hoa. Hai lần lặn lội từ Đông Bắc Trung Quốc tới Hồng Kông với hy vọng được gặp thần tượng khiến tiền bạc của cha mẹ lần lượt đội nón ra đi.

Ông Dương Cần Ký, cha của Lệ Quyên và vợ nhiều lần khuyên con từ bỏ ước mơ vì lương của một giáo viên nghỉ hưu cộng với vợ đau yếu khiến ông ngập trong nợ nần. Tuy nhiên, con gái ông kiên quyết không hiểu. Chiều con, dù già yếu nhưng ông vẫn bán thận và bán cả nhà để có tiền đưa Lệ Quyên sang Hồng Kông tìm gặp Lưu Đức Hoa.

Ngày 25/3/2007, trong bữa tiệc mừng sinh nhật của Lưu Đức Hoa, Dương Lệ Quyên dù đã được gặp và chụp ảnh lưu niệm với thần tượng, nhưng cô còn muốn nói chuyện riêng với anh. Bất lực với con, ông Dương đã viết thư tuyệt mệnh 12 trang giấy và nhảy xuống sông tự tử.

Dù được đội tuần tra phát hiện nhưng người cha bất hạnh không qua khỏi. Trong thư để lại, ông Dương tha thiết: “Lưu Đức Hoa, anh nghĩ anh là ai? Tôi lấy mạng sống hy sinh vì con gái mình. Tôi chết rồi anh phải đến gặp con tôi, phải ký tặng cho nó”.

Trước đó, ông Dương liên tục chỉ trích Lưu Đức Hoa là người vô lương tâm, làm con gái ông mất đến 13 năm để theo đuổi. "Chính anh, Lưu Đức Hoa đã ép tôi phải chết, ép gia đình tôi gặp bất hạnh, anh là nguyên nhân gây ra bi kịch".

Đau lòng những fan chết vì thần tượng - 2

Dương Lệ Quyên nức nở sau cái chết của người cha, hai mẹ con cô vật vạ ăn xin trên đường phố Hồng Kông và bị người qua đường chửi mắng. Ảnh: On.cc.

Sau khi cha chết, hai mẹ con Lệ Quyên ra đường ăn xin và chịu lời rèm pha. Cô khóc: “Bố chết rồi con ân hận lắmCon sẽ chết theo bố”.

Khi được hỏi: “Cô yêu anh Lưu hơn hay yêu cha hơn?”, cô nức nở: “Tôi yêu bố, tôi cần bố, tôi rất ân hận, tôi không thể ngờ rằng gặp được thần tượng của mình lại khó đến thế”.

Khi đó, Lưu Đức Hoa đang tham gia bộ phim Tam quốc, vì vụ scandal trên đã ảnh hưởng nặng nề đến quá trình quay bộ phim. Đức Hoa nói: “Yêu tôi thế này, tôi chịu không nổi”.

12 fan cuồng tự sát sau cái chết của Michael Jackson

Tháng 6/2009, tin ông hoàng nhạc pop Michael Jackson khiến cả thế giới xôn xao. Người ta còn sốc hơn nữa khi hay tin 12 fan cuồng tự sát theo thần tượng.

Đau lòng những fan chết vì thần tượng - 3

Người hâm mộ tiếc thương Michael Jackson.

Trên trang web câu lạc bộ người hâm mộ Michael Jackson, chủ tịch CLB là Gary Taylor viết: "Đây là một tình huống vô cùng nghiêm trọng, Michael Jackson không hề mong muốn xảy ra chuyện này, anh ấy chỉ muốn những người này sống cuộc sống của chính mình".

Uống 30 viên thuốc ngủ vì Châu Kiệt Luân

Tháng 12/2005, một người hâm mộ bị liệt nửa người của Châu Kiệt Luân là Chu Phong đã đi từ Hồ Nam qua Thượng Hải, Bắc Kinh và Quảng Châu để tìm cơ hội gặp mặt thần tượng.

Đau lòng những fan chết vì thần tượng - 4

Chàng thanh niên tật  nguyền may  mắn thoát chết sau khi cố ý tự sát vì không được xem thần tượng biểu diễn. Ảnh: Chinanews.

Anh chàng đã tích cóp từng đồng mà những người tốt bụng tặng cho mình ở hơn 20 trạm dừng chân để mua vé tham gia concert Châu Kiệt Luân. Niềm vui chưa được bao lâu thì Chu Phong hay tin, Châu Kiệt Luân sẽ không mở thêm concert mới trong vòng 2 năm tới. Điều này đã thực sự khiến chàng trai trẻ bị chấn động. Thất vọng, anh đã uống liền 30 viên thuốc ngủ để tự sát nhưng may mắn được phát hiện kịp thời.

Nhảy tàu, uống thạch tím vì Thành Long

Năm 2004, ngôi sao võ thuật châu Á Thành Long đã rất buồn khi kể lại câu chuyện bi kịch của mình.  Năm đó, Thành Long và Lâm Phụng Kiều đang trong thời gian tìm hiểu, khi biết chuyện, một fan nữ người Nhật Bản đã nhảy xuống đường ray tàu hỏa để tự sát. Ngoài ra, trong phòng làm việc của Thành Long cũng có một fan uống thạch tím tự tử nhưng fan này đã được cứu sống.

Đau lòng những fan chết vì thần tượng - 5

Thành Long luôn giấu chuyện gia đình vì lo sợ fan có thái độ cực đoan.

Đau lòng những fan chết vì thần tượng - 6

Thành Long chỉ dám đưa con trai Phòng Tổ Danh ra ngoài lúc 3 giờ đêm. Ảnh: 67.

Thiếu nữ tự sát vì không được mua CD Trương Quốc Vinh

Ngày 21/6/2003, một cô gái trẻ 16 tuổi ở Đại Liên đã thắt cổ tự tử trên ống dẫn nhiệt nhà bà ngoại. Nguyên  nhân được cho là cha mẹ cô gái không cho tiền để mua CD thần tượng mà cô theo đuổi, nam danh ca Trương Quốc Vinh.

Đau lòng những fan chết vì thần tượng - 7

Vì không được cho tiền mua CD củaTrương Quốc Vinh, một fan nữ đã tự sát vì anh. Ảnh: 365Jia.

Trong nhật ký để lại, cô gái  viết: "Nhìn thấy anh ấy tôi đã khóc không biết bao lần. Tôi yêu anh ấy, không phải vì anh ấy đẹp trai, mà vì tính cách của anh ấy không hề giống ai. Nhất cử nhất động dù buồn hay vui của anh ấy đều khiến tim tôi đập rộn ràng. Trong thế giới của tôi chỉ tồn tại duy nhất một mình Trương Quốc Vinh, tôi chỉ sống vì anh".

Chết vì bắt chước Tiểu Yến Tử treo cổ tự tử

Tháng 11/ 2011, truyền thông Trung Quốc từng đưa tin, bé gái 7 tuổi Tiểu Hải Phương ở thành phố Cao Yếu, tỉnh Quảng Đôn vốn rất thích xem truyền hình, cô bé đặc biệt yêu mến nhân vật Tiểu Yến Tử trong phim Hoàn Châu Cách Cách. Trong phim, Tiểu Hải Phương thấy cảnh Tiểu Yến Tử thắt cổ tự tử nhưng không chết, vì vậy cô bé cũng bắt chước cảnh tự tử này của thần tượng và tử vong tại chỗ.

Đau lòng những fan chết vì thần tượng - 8

Hành động thắt cổ trên phim của Tiểu Yến Tử khiến cô  bé 7 tuổi bắt chước làm theo và thiệt mạng. Ảnh chụp  màn hình.

Tự sát sau khi Park Yong Ha qua đời

Ngày 02/07/2010 là ngày cử hàng tang lễ cho nam ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Park Yong Ha sau khi anh tự kết liễu cuộc đời mình ở tuổi 32. Có đến hơn 200 người hâm mộ Nhật Bản đã đến Hàn Quốc để đưa tiễn thần tượng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đau lòng những fan chết vì thần tượng - 9

Đám tang Park Yong Ha. Ảnh: QQ.

Trước đó 1 ngày, 01/07/2010, một  phụ nữ 49 tuổi ở ngoại ô thành phố cảng Busan cũng đã tự sát ở nhà riêng của bà. Theo di thư và thông tin điều tra sơ bộ từ phía cảnh sát địa phương, người phụ nữ này tự sát vì quá đau lòng trước hành động của Park Yong Ha.

Fan nữ Thiên vương Lê Minh uống thuốc ngủ

Tháng 2/2000, một người hâm mộ nữ 26 tuổi ở Trung Quốc vì quá cuồng thần tượng đã dốc hết tiền để mua toàn bộ các sản phẩm có liên quan đến nam danh ca Hồng Kông Lê Minh, khiến cô mang nợ hơn 200.000 NDT (6798 triệu đồng).

Đau lòng những fan chết vì thần tượng - 10

Thiên vương Lê Minh. Ảnh: TTpaihang.

Ngay sau đó cô bị ngân hàng gọi điện truy nợ khiến tinh thần suy sụp và sa sút và tìm đến cái chết để trốn tránh nợ nần. Sau khi bị phát hiện, người ta tìm thấy di thư của cô gái cùng nhiều vỉ thuốc ngủ được coi là phương tiện để kết liễu cuộc đời fan cuồng trên. Khi chết, trên tay cô gái vẫn giữ chặt bức hình trong một bộ phim do Lê Minh thủ vai diễn chính.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Câu chuyện fan cuồng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN