“Bản sao Hà Anh Tuấn” vượt mặt Kỳ Phương

Đêm tứ kết đầu tiên của Tôi là người chiến thắng lên sóng tối 20/7 không khiến khán giả thất vọng. Không tạo hiệu ứng mạnh mẽ như nhiều cuộc thi ca hát khác nhưng với tiêu chí không scandal cuộc thi đang ngày càng được yêu thích hơn.

Chiến thắng ngọt ngào dành cho sức trẻ

Trong đêm lên sóng trực tiếp đầu tiên 4 cặp đối đầu cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt, cân tài cân sức.

Dù không phải là cặp đấu nặng ký nhất nhưng phần đối đầu giữa Kỳ Phương (bảng Trung niên) và Xuân Hiển (bảng học sinh sinh viên) vẫn được chú ý rất nhiều.

Được biết đến từ thời đình đám vớ Techno, có hơn 20 năm kinh nghiệm biểu diễn là lợi thế quá hoàn hảo cho Kỳ Phương khi đối đầu với giọng ca trẻ triển vọng Xuân Hiển.

“Bản sao Hà Anh Tuấn” vượt mặt Kỳ Phương - 1

Xuân Hiển trình diễn ăn khớp với vũ công trên sân khấu

“Bản sao Hà Anh Tuấn” vượt mặt Kỳ Phương - 2

Kỳ Phương cũng sôi động không kém

Từng được ví là “bản sao của Hà Anh Tuấn”, Xuân Hiển có thế mạnh ở khâu chọn bài cùng cách xử lý ca khúc tình cảm. Và trong đêm thi này, ca khúc Xin lỗi anh yêu em đã được em xử lý một cách khá tròn trịa. Đúng như nhận xét của giám khảo Hoài Linh, Hiển hát còn vài nốt chênh, phô nhưng hoàn toàn chấp nhận được. Với một bài hát tình cảm, Xuân Hiển không chỉ thổi hồn mình vào ca khúc mà còn xử lý khá tinh tế đặc biệt ở những nốt phiêu, chuyển giọng ngọt ngào. Đối đầu với đàn anh nhưng em tỏ ra vô cùng bản lĩnh đúng như những gì chia sẻ trong clip.

“Bản sao Hà Anh Tuấn” vượt mặt Kỳ Phương - 3

Xuân Hiển chiến thắng thuyết phục

Trong khi đó, KỲ Phương quyết định chọn ca khúc quen thuộc Hãy hát lên cho trận đối đầu này. Một ca khúc những tưởng chỉ hát cho… phong trào nhưng anh đã chọn một bản phối mới khá lạ tai. Phần đầu của ca khúc được thể hiện khá nhẹ nhàng và đối lập hẳn với sự sôi động về phía sau. Kỳ Phương vẫn đầy sung sức trên sân khấu nhưng dường như việc chọn ca khúc này chưa phải là sự thông minh của anh. Dù hết lời khen anh nhưng Hoài Linh cũng đưa ra quyết định cuối cùng là chọn Xuân Hiển.

Kết quả trận đối đầu này là 67-34 nghiêng vê Xuân Hiển, kết quả chênh lệch cao nhất trong đêm tứ kết 1.

“Bản sao Hà Anh Tuấn” vượt mặt Kỳ Phương - 4

It's Time tiếp tục chứng tỏ nỗ lực của nhóm

Một giọng ca trẻ, một nhóm nhạc trẻ cũng rất được kỳ vọng là It’s time. Theo đuổi dòng nhạc acoustic và có khả năng tự chơi guitar nên lựa chọn ca khúc Tình về nơi đâu giúp họ khoe được tất cả những lợi thế đó.

Sẽ là khập khiễng khi so sánh ca khúc này với bản gốc của Thanh Bùi nhưng rõ ràng nhóm đã thổi hồn vào ca khúc làn gió mới với một bản phối, cách thể hiện khá thông minh.

“Bản sao Hà Anh Tuấn” vượt mặt Kỳ Phương - 5

Hoài Trinh nỗ lực khi trình diễn trên sân khấu

Ngoài việc chia câu khá hợp lý thì việc bè phối của It’s Time khá tốt và họ gần như không có sơ hở. Giám khảo Hoài Linh đánh giá rất cao nhóm vì sự đồng đều trong cả giọng hát cũng như khả năng chơi nhạc cụ. Anh cho rằng trong làng nhạc Việt hiện nay có rất ít nhóm nhạc trẻ có khả năng như vậy. Mặc dù vậy anh vẫn dành sự ưu ái của mình cho Hoài Trinh.

Cô MC từng gây sóng gió tại giọng hát Việt cũng có một màn trình diễn khá tốt trên sân khấu với ca khúc The Silence. Bản pop-rock này đã giúp Hoài Trinh phô được giọng hát với quãng giọng khá rộng, vững chắc khi lên cao. Cô cũng được biệt tự tin bởi phong cách biểu diễn chuyên nghiệp.

“Bản sao Hà Anh Tuấn” vượt mặt Kỳ Phương - 6

Chiến thắng của It's Time đã được dự đoán

Tuy nhiên, kết quả trận đối đầu này cuối cùng chiến thắng đã thuộc về It’s Time với tỷ số 61-40.

Những trận đối đầu cân não

Chỉ có 2 phút để trình diễn trên sân khấu cho nên tất cả các thí sinh phải thể hiện hết mình những gì họ đã luyện tập trong suốt thời gian qua. Chính vì thế, các trận đối đầu vô cùng kịch tính.

Mở màn đêm bán kết Lệ Ngọc và Tuấn Nghĩa cho thấy giữa họ ai đi tiếp cũng xứng đáng.

“Bản sao Hà Anh Tuấn” vượt mặt Kỳ Phương - 7

Tuấn Nghĩa trữ tình với Chiếc lá cuối cùng

Tuấn Nghĩa hiện đang học tập tại Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam nên lợi thế của anh chính là kỹ thuật thanh nhạc vững chắc. Ca khúc Chiếc lá cuối cùng do đó được xem là lựa chọn để anh phô diễn giọng hát mộc mạc, tự nhiên của mình. Chính điểm này khiến giám khảo Hoài Linh rất thích thú ở Nghĩa.

Trong khi đó, Lệ Ngọc vừa có ưu thế về vẻ ngoài sang trọng vừa có giọng hát truyền cảm.

“Bản sao Hà Anh Tuấn” vượt mặt Kỳ Phương - 8

Lệ Ngọc ngọt ngào

“Bản sao Hà Anh Tuấn” vượt mặt Kỳ Phương - 9

Cô đã bật khóc khi biết mình giành quyền đi tiếp

Ca khúc Em sẽ nhớ anh vô cùng là một lựa chọn khôn ngoan khi giọng ca này đã thể hiện được hết nội lực bên trong mình. Cô đặc biệt thể hiện rất tốt ở những nốt lên cao. Giám khảo Hoài Linh hóm hỉnh rằng khi Lệ Ngọc hát “em sẽ nhớ anh vô cùng” khiến anh không thể nhắm mắt làm ngơ.

Với phần ưu ái của Hoài Linh, Lệ Ngọc đã giành chiến thắng sát nút 55-45 trước Tuấn Nghĩa.

Trận đối đầu cuối cùng được hứa hẹn kịch tính nhất giữa hai ca sỹ đầy bản lĩnh Anh Thúy và Quốc Thiên.

“Bản sao Hà Anh Tuấn” vượt mặt Kỳ Phương - 10

Quốc Thiên hát Bay cùng vũ đoàn

Sau vòng bảng, Quốc Thiên là một trong những thí sinh có điểm số rất cao và được kỳ vọng tại cuộc thi năm nay. Chính vì thế, anh có tâm lý khá thoải mái khi bước vào trận đối đầu. Chọn ca khúc Bay vốn chỉ được biết đến qua các giọng ca nữ là một sự mạo hiểm của Quốc Thiên. Giám khảo Hoài Linh không ngại bày tỏ anh không thích cách Thiên chọn bài. Với sự hỗ trợ của vũ đoàn Hoàng Thông, Quốc Thiên cố gắng để tạo ra những nét chấm phá phá cách cho ca khúc. Tuy nhiên, việc vượt qua chủ nhân của bản hit – ca sỹ Thu Minh là điều không dễ dàng.

Trong khi đó, đối thủ của anh ca sỹ Anh Thúy tự đặt cho mình một thử thách cần vượt qua là ca khúc It’s all comeback to me now của Celine Dion.

“Bản sao Hà Anh Tuấn” vượt mặt Kỳ Phương - 11

“Bản sao Hà Anh Tuấn” vượt mặt Kỳ Phương - 12

Tạo hình và múa phụ họa của Anh Thúy quá đẹp

Từ tạo hình, cách trình diễn cũng như phần phụ họa của hai vũ công đến từ Thử thách cùng bước nhảy là Minh Hiền và Kim Phụng, Anh Thúy cho thấy cô đầy quyết tâm. Tuy nhiên, ca khúc tiếng Anh này không hề đơn giản đòi hỏi sự xử lý tinh tế, cao trào và cả sự sâu lắng.

“Bản sao Hà Anh Tuấn” vượt mặt Kỳ Phương - 13

Quốc Thiên đi tiếp với tỷ số tương đối cách biệt

Trong tập tứ kết 1 này phần thương lượng của cả 2 thí sinh rất cam go. Khi tỷ số tham khảo 2-0 nghiêng về Quốc Thiên, Anh Thúy có chút do dự định thương lượng. Cô khá lúng túng và phân vân về quyết định của mình. Tuy nhiên, khi giám khảo Hoài Linh đưa ra nhận xét của mình cùng phần bình chọn dành cho Anh Thúy cô đã can đảm và tự tin nói không thương lượng. Mặc dù vậy, kết quả cuối cùng chiến thắng 64-37 đã nghiêng về Quốc Thiên.

Như vậy, 4 cái tên đầu tiên đã được xác định đi vào bán kết gồm Lệ Ngọc, It’s Time, Xuân Hiển, Quốc Thiên. Giải thưởng của chương trình hiện đã lên đến con số 470 triệu đồng cùng một đĩa thu âm do Universal thực hiện.

“Bản sao Hà Anh Tuấn” vượt mặt Kỳ Phương - 14

4 gương mặt xuất sắc nhất đêm tứ kết 1

Tập tứ kết 2 lên sóng thứ 7 tuần tới trên HTV7 hứa hẹn nhiều kịch tính và gay cấn hơn nữa.

Các tiết mục trình diễn trong đêm tứ kết 1

 Lệ Ngọc chiến thắng trước Tuấn Nghĩa

Quốc Thiên chiến thắng chưa ấn tượng

Kỳ Phương thất thế trước giọng ca 18 tuổi

It’s Time chiến thắng thuyết phục

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Nguyễn - Ảnh: Huy Tân ([Tên nguồn])
Gameshow Tôi là người chiến thắng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN