Video bóng đá Crystal Palace - Fiorentina: De Gea hóa "kẻ tội nghiệp" (Conference League)
(Tứ kết lượt đi) Crystal Palace đè bẹp Fiorentina của David De Gea, qua đó tiến sát tới lần đầu tiên góp mặt ở bán kết cúp châu Âu.
Bàn mở tỷ số đến với Crystal Palace ở phút 24 sau khi Guessand bị Dodo bên phía Fiorentina phạm lỗi trong tình huống băng xuống nhận đường chọc khe của Ismaila Sarr, buộc trọng tài phải chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Mateta đánh lừa thủ môn De Gea và ghi bàn thắng đầu tiên kể từ ngày đầu năm mới, trước khi ăn mừng đầy cảm xúc.
Thủ môn De Gea phải vào lưới nhặt bóng tới 3 lần
Mateta tiếp tục để lại dấu ấn trong bàn thắng thứ hai chỉ 7 phút sau. Kamada chọc khe tinh tế để Munoz băng xuống. Dù cú dứt điểm cận thành của Mateta bị thủ môn De Gea cản phá, Mitchell vẫn có mặt kịp thời để đá bồi, nhân đôi cách biệt cho Crystal Palace.
Sang hiệp hai, Fiorentina vùng lên mạnh mẽ. Fabbian sút bóng dội xà ngang, trong khi thủ môn Dean Henderson phải liên tiếp trổ tài cản phá các pha dứt điểm của Gudmundsson và Piccoli. Dù vậy, đoàn quân của HLV Oliver Glasner nhanh chóng lấy lại thế trận và kết liễu đối thủ bằng bàn thắng thứ ba ở cuối trận. Ismaila Sarr đánh đầu tung lưới thủ môn De Gea từ đường tạt bóng của Kamada.
Với lợi thế dẫn trước ba bàn, Crystal Palace sẽ hành quân tới Italia ở trận lượt về với cơ hội lớn giành vé vào bán kết Conference League, nơi họ sẽ chạm trán Shakhtar Donetsk hoặc AZ Alkmaar.
Tỷ số chung cuộc: Crystal Palace 3-0 Fiorentina (Hiệp 1: 2-0)
Ghi bàn (kiến tạo)
Crystal Palace: Mateta (24' phạt đền), Mitchell (31', Mateta), Sarr (90', Kamada)
Đội hình xuất phát
Crystal Palace: Henderson, Richards, Lacroix, Canvot, Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell, Ismaila Sarr, Guessand, Mateta.
Fiorentina: De Gea, Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens, Fabbian, Fagioli, Ndour, Harrison, Piccolo, Gudmundsson.
(Tứ kết lượt đi Europa League) Porto và Nottingham Forest đang tạo nên những phút cuối kịch tính và hấp dẫn.
Nguồn: [Link nguồn]
-10/04/2026 04:45 AM (GMT+7)
