Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Portsmouth vs Arsenal
Logo Portsmouth - POR Portsmouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Manchester United vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Liverpool vs Barnsley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Barnsley - BAR Barnsley
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

V-League mùa chạy Tết

Ba vòng đầu V-League cho ra những kết quả bất ngờ khi Thanh Hóa, Than Quảng Ninh vốn không được đánh giá cao vào đầu mùa lại chễm chệ trong top 5. Ngược lại, những đội bóng được xem là đại gia và ổn định về lực lượng như B. Bình Dương, HA Gia Lai lại chỉ mới có 1 điểm với tâm trạng bất an khi đón tết.

Vòng 3 V-League khép lại với trận Gạch – Gỗ từng là những cuộc chạm trán nảy lửa. Thế nhưng sang đến mùa này hai cái tên đây lại đang lẹt đẹt dưới bảng xếp hạng và hai ông bầu đi tiên phong trong bóng đá Việt Nam cũng không còn máu me với cuộc thư hùng Gạch – Gỗ nữa.

Sân Long An trong trận đại chiến từng là một phần của lịch sử V-League trong trận đấu chiều 26 tết vừa qua đã không thể lấy lại được một phần không khí như ngày nào. Và chất lượng chuyên môn của hai đội bóng từng dẫn đầu V-League với hai lần vô địch nay lại nhạt nhẽo trong vòng đấu chạy tết.

V-League mùa 2014 khởi động như một bước chạy đà thăm dò của chính những nhà tổ chức lấy ba vòng đầu để thử nghiệm rồi nghỉ tết. Bằng chứng là rất nhiều người con không nhớ và không biết ngày khai mạc V-League trong khi giới truyền thông rơi vào cảnh buổi chiều dự khai mạc thì buổi sáng mới được giới thiệu ra mắt nhà tài trợ của giải.

V-League mùa 2014 chìm lẫn trong Giải Quốc tế U19 – Cúp Nutifood mà chất lượng và phong cách của các cầu thủ trẻ đã lấn át một V-League gắng gượng trở lại theo kiểu “đến hẹn lại lên” với một danh sách 13 đội và cứ mỗi vòng đấu lại có một đội bóng ngồi ngoài.

Đã có lúc chúng tôi làm phỏng vấn bỏ túi về sự quan tâm của người hâm mộ với V-League và cả nguyên nhân của nó thì biết rằng sự quan tâm rất ít, thậm chí là có người không thèm quan tâm bởi thiếu niềm tin. Nguyên nhân của việc giảm sút đấy đa phần nằm ở chỗ sự nhàm chán và mất niềm tin vào công tác điều hành mà những nhà tổ chức đã không hết mình, không chăm chút với nó.

V-League mùa chạy Tết - 1

Được đầu tư mạnh nhưng B.Bình Dương khởi đầu V-League 2014 không tốt

Dù người hâm mộ ít kỳ vọng thì V-League vẫn diễn ra và cũng cho ra những điểm nhấn, những bất ngờ. Rõ nhất là B. Bình Dương được đầu tư rất đậm với một cuộc đổi máu toàn diện, mua về toàn những ngôi sao lớn đã định hình ở những mùa V-League trước. Thế mà B. Bình Dương sau hai lượt trận mới chỉ tìm được 1 điểm vọn vẹn trước đương kim vô địch Hà Nội T&T và tân binh Than Quảng Ninh. Một đội bóng hút gần hết những cầu thủ trụ cột trong lứa 9X của SL Nghệ An nhưng lại chật vật sau 2 vòng đấu và chỉ có vỏn vẹn 1 điểm rõ ràng là không tương xứng với những gì họ đầu tư.

Vấn đề ở đây lại là sự thiếu đồng bộ khi dàn cầu thủ toàn sao lại chưa có người dẫn dắt tương xứng đủ cơ để biến dàn sao đấy hội tụ về một điểm. Và vấn đề của B. Bình Dương trong mỗi mùa giải lại vẫn là người mua cứ mua, còn nhà cầm quân thì "cho gì ăn nấy". Tất nhiên là với kiểu "cho gì ăn nấy" cũng phần nào nói lên tính cách và bản lĩnh của một nhà cầm quân mà B. Bình Dương đang thiếu một người có cá tính hơn là người biết nghe lời ông chủ.

Sông Lam Nghệ An sau trận gãy trước Thanh Hóa ngay trên sân Vinh lại cho thấy đây là một mùa rất khó khăn của đội bóng xứ Nghệ đang bị "chảy máu" cầu thủ trầm trọng. Họ may mắn giữ chân được Công Vinh nhưng một mình Vinh phải gồng gánh thì không giúp cho HLV Hữu Thắng vừa "cầm máu" lại vừa kiếm thành tích.

Khó lòng cho những khán giả yêu màu áo Sông Lam nhìn CLB này thăng hoa trong mùa bóng này bởi chính BHL đã xác định họ trụ hạng với thành tích tương đối đã là thành công lớn rồi. Một đội bóng ở tương lai nhưng lại phải bắt đầu những vất vả trên đôi vai của Công Vinh. Dù sao thì sự hy sinh ở lại để gồng gánh với đội bóng quê hương của Vinh rất đáng trân trọng và rất đáng để những cầu thủ trẻ xem đấy là thần tượng, là tấm gương trong thời đồng tiền quyết định.

V-League mùa chạy tết cho thấy nhiều đội bóng cần phải vá víu trước khi vòng 4 trở lại sau tết. Sự vá víu đa phần nằm ở khâu tổ chức và siết lại những mảng, miếng chưa hoàn chỉnh.

Không khó để nhìn ra các cầu thủ sau ba vòng vẫn có sự ì ạch trong bước chạy rốt-đa.

Mong sau tết Giáp Ngọ V-League trở lại mạnh mẽ hơn cho dù rất khó để người hâm mộ tin tưởng khi các đội thì chạy tết, còn các quan chức thì vẫn lo ghế trước đại hội VFF nhiệm kỳ VII hơn là chạy về chuyên môn để cứu V-League.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Nguyên ([Tên nguồn])
Bình luận của Nguyễn Nguyên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN