Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Portsmouth vs Arsenal
Logo Portsmouth - POR Portsmouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Manchester United vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Liverpool vs Barnsley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Barnsley - BAR Barnsley
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

U-19 Việt Nam: Bơi khỏi vùng trũng vẫn thấy trũng

Tối qua (3-10), các cầu thủ U-19 Việt Nam đã có trận ra quân với U-19 Đài Loan. Sân chơi châu Á ngoài vùng trũng thế mà vẫn rất trũng…

Trong chín bảng đấu, duy nhất bảng F có U-19 Việt Nam cùng các đội Úc, Hong Kong, Đài Loan là thi đấu ở sân trung lập. Nguyên do hết sức kỳ quặc: Hong Kong nhận đăng cai nhưng sau đó từ chối khiến LĐBĐ châu Á (AFC) trở tay không kịp. AFC nhờ Việt Nam cứu bồ nhưng VFF xác định chỉ có bầu Đức có cầu thủ dự giải này là máu nên tính đưa về Gia Lai. Nghiệt nỗi Gia Lai không đủ điều kiện tổ chức của AFC là ít nhất phải có hai khách sạn 5 sao (cho các đội và ban tổ chức) nên VFF từ chối đăng cai thay và AFC phải “ôm” hết. Do thủ phủ AFC ở Malaysia nên AFC kéo hết bốn đội về Malaysia thi đấu (nghịch lý là Malaysia cũng có đội U-19 nhưng lại phải qua nước khác thi đấu vòng loại). Thế là bốn đội được đẩy đến bang Selango (chứ không ở thủ đô Kuala Lumpur) ăn, ở, tập luyện và thi đấu. Tại đây tất nhiên tiện nghi ở khách sạn thì cỡ 5 sao nhưng ăn uống thì các cầu thủ và ban huấn luyện ta than trời do thua xa và không hợp khẩu vị như hồi ở Indonesia đá giải U-19 Đông Nam Á. Đến khi tính đến chuyện mời chuyên gia dinh dưỡng của ta sang và mời đầu bếp sang thì mọi chuyện lại vướng vào khâu thủ tục, bởi không phải cái gì muốn chen ngang với kế hoạch của ban tổ chức cũng được duyệt.

U-19 Việt Nam: Bơi khỏi vùng trũng vẫn thấy trũng - 1

U-19 Việt Nam tạo cơn mưa bàn thắng vào lưới U-19 Đài Loan. Ảnh: CTV

Lứa U-19 Việt Nam sau HCB Đông Nam Á được kỳ vọng rất nhiều nhưng ở bên các em mới thấy nỗi lo bởi chấn thương nhiều quá. Ngoài những chấn thương nặng như Xuân Trường, Trùm Tỉnh… là hàng loạt chấn thương như cổ chân hay căng cơ… do tác động từ việc quá tải chưa hồi phục kịp ở sân chơi Đông Nam Á. Bây giờ điều ban huấn luyện lo nhất là đừng ai bị chấn thương nữa kẻo không đủ đội hình để đá hoặc lắp ghép rối tung lên.

Ngoài ra, lại thêm một bất lợi đó là duy nhất bảng F có U-19 Việt Nam là đá sớm xong xuôi rồi các bảng khác mới vào cuộc. Vì thế mà nếu không nhất bảng F thì cũng rất khó tranh suất vớt dành cho sáu đội nhì bảng có thành tích tốt nhất do những bảng khác có thể nhìn và điều chỉnh lúc ta bị động.

Bơi ra vùng trũng tưởng sẽ hết trũng thế mà…

U-19 Việt Nam - U-19 Đài Loan: 6-1

Hôm qua (3-10), U-19 Việt Nam ra quân trận đầu tại bảng F vòng loại U-19 châu Á và đã có chiến thắng đậm trước Đài Loan 6-1. Một bước khởi đầu không thể tuyệt vời hơn.

U-19 Việt Nam thiếu vài trụ cột trong đội hình xuất do chưa lành hẳn chấn thương nhưng đội vẫn nêu quyết tâm cao nhất - thắng và phải thắng càng nhiều bàn càng tốt để phòng ngừa tranh hiệu số phụ, dành cho sáu đội nhì bảng có thành tích tốt vào vòng chung kết cùng chín đội nhất của chín bảng.

Diễn tiến trên sân cho thấy U-19 Đài Loan thua kém đội cùng tuổi của Việt Nam rất nhiều. Bộ đôi “sát thủ” của U-19 Việt Nam gồm Công Phượng và Văn Toàn phối hợp nhau cực kỳ ăn ý. Công Phượng hoàn thành cú hat trick vào các phút 12, 54 và 58. Còn Văn Toàn thực thi cú đúp vào các phút 21 và 60. Sau khi đã có năm bàn thắng, HLV Graechen Guillaume rút Văn Toàn ra nghỉ và Lâm Ti Phông được tung vào. Không hảo danh cầu thủ vừa đoạt ngôi vô địch U-19 toàn quốc năm 2013 trong màu áo U-19 Khánh Hòa, Ti Phông đã ghi bàn thứ sáu cho U-19 Việt Nam. Những phút cuối trận, Wang Li An ghi bàn danh dự cho Đài Loan.

Trận cùng bảng trước đó, U-19 Úc thắng U-19 Hong Kong 7-0. Như vậy sau lượt trận đầu tiên, U-19 Việt Nam xếp thứ nhì sau U-19 Úc.

17 giờ ngày mai (5-10), U-19 Việt Nam gặp U-19 Hong Kong.

DA

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Nguyên (phapluattp.vn)
HA.GL-Arsenal JMG: Gieo mầm hy vọng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN