Robin Van Persie: Anh đã ở đâu?
Trong 2 lượt trận đấu quan trọng gặp Real, Van Persie được kỳ vọng sẽ trở thành người hùng tỏa sáng nhưng anh đã không làm được.
Van Persie là bản hợp đồng giá trị nhất của MU mùa giải năm nay và đã đóng góp rất nhiều công sức cho Quỷ đỏ. Đó là điều không thể phủ nhận, nhưng có vẻ như phong độ của tiền đạo người Hà Lan đang có dấu hiệu chững lại, cả về cảm giác bóng lẫn bản năng săn bàn.
Ở trận đấu lượt đi trên sân Bernabeu, cựu tiền đạo Pháo thủ đã có không dưới 3 cơ hội ngon ăn để có thể mang về bàn thắng cho đội nhà, nhưng anh đều bỏ lỡ. Đầu tiên phải kể đến pha sút bóng chạm xà ngang khung thành Diego Lopez sau đường chọc khe rất hay của Rooney. Đó là tình huống mà Persie có tư thế thoải mái nhưng lại sút bóng tuy có lực nhưng bóng đi không hiểm bằng chân phải. Ngay sau tình huống đó là một cơ hội mười mươi cũng bị chính Persie bỏ lỡ khi anh có bóng không bị ai kèm trong vòng cấm, đối mặt Lopez, nhưng lại dứt điểm hụt, bóng đi quá nhẹ và để Alonso kịp lao về cản phá.
Khi đó rất nhiều người cho rằng, giả dụ ở trận lượt về MU bị loại, thì Persie sẽ là người phải cảm thấy ân hận nhiều nhất bởi rõ ràng nếu Persie tận dụng thành công và MU có 2 bàn trên sân Bernabeu, họ gần như chắc chắn sẽ đi tiếp. Và điều mà NHM lo sợ đã xảy ra. Ở trận đấu đêm qua, MU đã bị loại khi để Real ghi 2 bàn trên sân Old Trafford và thua chung cuộc 2-3. Có thể chiếc thẻ đỏ của Nani mới là nguyên nhân chính dẫn đến trận thua của MU nhưng với riêng cá nhân van Persie, anh cũng đã có một trận đấu dưới sức mình.
Một trong những tình huống sút hụt bóng rất đáng tiếc của Persie trong trận
Không phải ngẫu nhiên mà sau trận, Van Persie là người bị chấm điểm thấp nhất theo Goal (2,5/5 điểm). Van Persie không còn giữ được sự lạnh lùng và khả năng dứt điểm chính xác như những gì anh đã thể hiện. Những cú sút của anh thường quá hiền để thủ môn cản phá hoặc không qua được chân hậu vệ đối phương. Sự thiếu hiệu quả của chân sút người Hà Lan là một phần nguyên nhân khiến MU không thể ghi bàn dù có tạo ra được cơ hội, bàn thắng duy nhất là do Ramos của Real đá phản lưới nhà.
Có thể hiểu được khó khăn của Van Persie khi anh mới bình phục chấn thương và MU lựa chọn lối chơi phản công và anh không thường xuyên nhận được bóng. Tuy nhiên với bản năng sát thủ đã được khẳng định, Persie hoàn toàn có thể làm tốt hơn thế. Tính cả 2 lượt trận với Real, Van Persie đã trải qua chuỗi 5 trận đấu liên tiếp không ghi bàn cho Quỷ đỏ. Hiệu suất làm bàn của RvP đang giảm đi và đó là một điều đáng lo ngại.
MU đã dừng bước ở sân chơi lớn nhất cấp CLB. Bản thân Van Persie sẽ vẫn phải chờ thêm nữa để có thể hoàn thành giấc mơ đăng quang châu Âu. Tuy nhiên phía trước anh và các đồng đội vẫn còn có mục tiêu khác không kém phần quan trọng là Premier League, đấu trường mà anh đã đánh mất vị trí vua phá lưới vào tay của Suarez. Số bàn của anh cho MU ở giải quốc nội vẫn chỉ dừng ở con số 19. Van Persie cần phải nhanh chóng lấy lại cảm giác ghi bàn tốt nhất của mình, cho lợi ích của bản thân anh và cho cả Quỷ đỏ!
Nhìn lại 1 số pha bóng của Van Persie trong 2 cuộc đối đầu với Real: