Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

Real vỡ vụn: Ronaldo chửi BHL

Mùa bóng của Real đang đi đến cái kết đầy u ám với sự hỗn loạn.

Loạn thêm loạn

Cuối tuần sau Real sẽ bước vào trận đấu có tính chất đặc biệt quan trọng để vớt vát mùa giải thất bát, gặp Atletico ở chung kết Cúp Nhà Vua tuy nhiên không có vẻ gì như đội bóng Hoàng gia đang có được sự chuẩn bị tốt nhất cho trận chiến. Tình hình ở Bernabeu vốn loạn đã thêm loạn với những diễn biến mới nhất. Một trong những bằng chứng rõ nét nhất cho tình trạng tồi tệ không thể kiểm soát của Real là tuyên bố hủy cuộc họp báo trước trận gặp Espanyol cuối tuần này, điều chưa từng xảy ra trong mùa giải năm nay. Trước đó, dù có bất cứ vấn đề gì ít nhất Karanka hoặc một cầu thủ nào đó được chỉ định cũng sẽ tham dự họp báo nhưng tới đây sẽ không ai cả.

Mourinho chắc chắn sẽ giữ im lặng, cách xử lý quen thuộc của “Người đặc biệt” kể từ ngày đến Beranbeu mỗi khi gặp rắc rối. Nhưng sự im lặng lần này của ông cũng như toàn thể đội bóng không thể che giấu được sự thật về mối quan hệ đã đổ vỡ hoàn toàn giữa HLV người Bồ và các cầu thủ. Bầu không khí u ám ở nửa trắng thành Madrid đã bị bồi thêm một cú “trời giáng” khác ngay sau chiến thắng của Real trước Malaga với quả bom mang tên Ronaldo. Ngay sau khi ghi bàn thắng 2-1, CR7 đã có hành động hướng mắt về phía BHL và thốt lên câu chửi “Đ…” (Foda-se), tình huống này đã được camera của kênh truyền hình Cuatro ghi lại.

Ronaldo nhắm tới ai?

Theo đó ngay sau pha ghi bàn, Ronaldo đã ăn mừng với cảm xúc rất mãnh liệt, anh liên tục gào thét “Tôi đấy, chính tôi đấy” (Yo aqui, yo aqui…) và sau đó hướng mắt không dưới 2 lần về phía BHL kèm theo câu chửi được các chuyên gia khẩu hình phân tích. Hành động này của ngôi sao người Bồ tất nhiên đã được tất cả các thành viên đang ngồi ngoài của Real nhìn thấy rõ và theo những hình ảnh thu lại, một vài thành viên ở BHL đã trao đổi với nhau về những gì đã diễn ra. Sau đó khi được hỏi, trợ lý Karanka giải thích: “Mỗi khi ghi bàn Ronaldo đều nhìn về phía BHL, điều đó hết sức bình thường”. Đúng, nhìn thì bình thường nhưng còn… chửi?

Thua chung kết là thảm họa

Chắc chắn Mourinho sẽ dưỡng quân ở trận gặp Espanyol cuối tuần này nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết Cúp Nhà Vua. Không chỉ có ý nghĩa vớt vát danh dự cho một mùa giải thất bát dù đặt nhiều kỳ vọng, danh hiệu này còn là cách để Mourinho ra đi trong thế ngẩng cao đầu. Bản thân ông muốn chiến thắng, các cầu thủ cũng muốn thế nhưng ở trong tình cảnh “cơm đã chẳng lành” hiện tại, liệu họ có thể bắt tay để cùng hướng tới mục tiêu chung hay không? Mourinho có thể tin vào sự chuyên nghiệp của các học trò như những gì họ đã thể hiện ở chiến thắng hủy diệt Malaga hồi giữa tuần.

Real vỡ vụn: Ronaldo chửi BHL - 1

Những ngày buồn của Mourinho

Kẻ nổi loạn Pepe sẽ tiếp tục nhận sự trừng phạt bằng cách gạt ra rìa, ở trận Malaga, trung vệ Bồ Đào Nha đã không có tên trong danh sách đăng ký. Trong khi Casillas cũng tiếp tục ngồi ngoài để nhường chỗ cho Diego Lopez khi mà Mourinho đã công khai tuyên bố "thích Lopez hơn là Casillas cho vị trí thủ môn”. Mourinho hiện tại chẳng còn gì để mất khi tương lai đã không còn ở Bernabeu, kể cả trong trường hợp để thua Atletico, tình thế của ông cũng không thể tệ hơn vì nó đã quá… tệ. Có thể bị oán trách, thậm chí bị chửi rủa nhưng Mourinho sẽ ra đi và để lại những thứ đó sau lưng.

Real và các trụ cột của đội bóng thì khác, với những gì được hưởng, việc thất bại ở Liga và Champions League đã không thể chấp nhận được. Bây giờ nếu thua nốt ở Cúp Nhà Vua, đó sẽ là một thảm họa với đội bóng áo trắng.

Ramos kêu gọi tinh thần đoàn kết

“Đã đến lúc để chấm dứt mọi rắc rối, các vấn đề của HLV, của Iker, của Pepe… Đây không phải lúc để nói về cái tôi, chúng tôi cần phải đoàn kết lại, để tập trung xây dựng, chuẩn bị cho trận đấu. Đó là điều hết sức quan trọng để có thể giành chiến thắng trong trận chung kết.” Hiện cả Ramos và Ozil đều đang bị chấn thương nhưng dự kiến cả 2 sẽ kịp bình phục cho trận đấu với Atletico vào ngày 17/5.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN