Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

Neymar “tâm sự” với Messi

Chuyện Barca một lúc có tới 2 siêu sao Messi và Neymar trong đội hình đáng để làng túc cầu thế giới chờ đợi. Hãy thử tưởng tượng xem tân binh Neymar vừa có một kỳ Confed Cup thành công rực rỡ sẽ “chào hỏi” Messi danh tiếng lẫy lừng như thế nào khi viết thư cho đàn anh ?

Thư Neymar gửi Messi

Xin chào Messi. Ngày tôi đến Camp Nou ra mắt hàng chục nghìn CĐV Barcelona thì anh đã rời Catalonia mất rồi nên tôi không có dịp gặp, nên tôi vội viết thư này sau trận chung kết Confed Cup cho anh, rồi đi nghỉ hè chơi bời tí, mấy tuần qua đá mệt quá.

Người ta nói đến Barca thì phải tỏ ra tôn trọng anh, nên tôi viết thư cho anh nè. Thật tiếc vì không gặp anh tại Confed Cup ở Brazil những ngày qua. À mà quên, anh có vô địch Copa America đâu mà được gặp?!. Không có nhiều cầu thủ trong lịch sử Barca có duyên vô địch Confed Cup, nhưng tôi cùng với Daniel Alves là những người hiếm hoi đó. Barca thế là thơm lây nhé.

Tôi có hỏi han các đồng đội Barca mà mình đã gặp, họ toàn nói tốt về anh. Họ nói anh rất được mọi người trong đội từ trước đến nay yêu mến, ngoại trừ Deco, Samuel Eto'o, Ronaldinho, Zlatan Ibrahimovic - những người mà báo chí nói là bị “đẩy đi” để có chỗ cho anh tỏa sáng ấy, ngoại trừ luôn David Villa và Cristian Tello - những người bị đồn là bị anh “mắng sa sả” vì không chịu chuyền bóng cho anh ấy mà. Yên tâm, tôi đã được dặn là sẽ chuyền bóng cho anh, trừ khi tôi thấy sút được thì sút thôi. Mà hiếm có chỗ nào tôi sút không được lắm. Anh có coi trận chung kết không? Tôi sút mà gã Iker Casillas chả di chuyển được bước nào. Sau đó gã còn lầm bầm với Sergio Ramos cái gì mà: "Thằng nhóc này còn khủng hơn Messi". Hehe, tôi đùa đấy, lúc ấy tôi đang mải ăn mừng, chả nghe gì đâu.

Neymar “tâm sự” với Messi - 1

Neymar tâm sự với Messi

Cái vụ nói tôi hay hơn anh là Pele nói đấy. Vua bóng đá ở xứ tôi, người mà mọi người đều bảo là hay hơn Maradona ở xứ anh. Còn Johan Cruyff, người mà Barcelona tôn là "Thánh" ấy thì còn khuyên Barca nghĩ luôn đến chuyện bán anh đi. Thật vô lý hết sức, tôi với anh có thể tương tác được mà. Mình sẽ hợp thành bộ đôi “sát thủ”, tôi sẽ chuyền bóng cho anh ghi bàn, sẽ tạo nền cho anh tỏa sáng, sẽ giúp anh giành đủ một chục Quả bóng vàng. Yên trí nhé.

Vả lại ai mà đủ tiền mua anh cơ chứ. Nghe bảo anh có giá 1 tỷ euro cơ à? Oách nhé. Mua 1 tỷ euro rồi trả lương khủng cho anh, CLB nào mà dám thì ắt cũng phải đóng thuế mệt nghỉ. À mà nói thuế mới nhớ, vụ thuế má sao rồi ấy nhỉ? Nghe bảo mới chung 15 triệu euro à? Đấy, cứ phải xì tiền ra thôi. Lần sau rút kinh nghiệm xì trước, khỏi phiền. Như tôi đây, quảng cáo cho 12 nhãn hàng, lĩnh lương chục triệu nên thuê luôn công ty lo luôn ba cái vụ thuế má.

Thiago thế nào rồi? Không, ý tôi là Thiago con trai anh chứ không phải Thiago Alcantara sắp rời Barca. Nhóc có cái tên Brazil phết ấy nhỉ. Thỉnh thoảng tôi dắt Lucca con tôi qua chơi cùng nhé. Con anh biết đánh vần chưa? Con tôi nó sút bóng được rồi nhé. Bà nội cứ nói với Lucca: "Tương lai thế nào cũng phải giỏi như Messi và Aguero cộng lại". Hehe, đùa đấy. Tương lai ai mà biết, lỡ đâu Lucca nó làm thủ môn.

Thôi tôi dông dài thế đủ rồi. Tôi phải đi chụp nốt mấy shot quảng cáo rồi lên cái du thuyền của mình đi vòng vòng nghỉ hè đã, khoảng 20 ngày nữa sẽ gặp anh thôi. À, năm sau Argentina qua Brazil dự Cúp thế giới tôi dắt về quê tôi chơi. Người ta định lấy tên tôi đặt cho một con đường. À, nói tên lại nhớ chuyện Isco lấy tên anh đặt cho chú cún hả? Tay ấy đáo để phết nhỉ. 

Thôi tạm biệt nhé.

Ký tên.

Neymar J., Justin Bieber của bóng đá!

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Phiếm với Võ Minh Trị Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN