MU: Tinh thần của nhà vô địch
Thêm một lần MU ngược dòng thành công. Có lẽ với họ, đừng bao giờ nói hai từ “đầu hàng”.
Fergie đã miêu tả màn trình diễn của các học trò trong chiến thắng nghẹt thở 4-3 trước Newcastle là “hình ảnh của một nhà vô địch”. Điều đó không sai nếu nhìn vào tinh thần chiến đấu tới những giây cuối cùng của đội bóng áo đỏ. Ba lần họ bị dẫn trước, ba lần họ gỡ hòa và cuối cùng ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút bù giờ đầu tiên. Cái cách MU thực hiện cuộc lội ngược dòng ở những giây cuối trận cho người ta cảm giác điều đó đã trở thành thói quen của họ.
Vũ khí tinh thần cộng thêm những cá nhân xuất sắc trong đội hình là những yếu tố giúp MU dù chơi không hay vẫn có thể giành chiến thắng. Trước Newcastle, các học trò của Sir Alex tiếp tục thể hiện phong độ cực kỳ kém cỏi ở hàng thủ. Họ bị thua rất sớm và không làm cách nào để tránh thủng lưới thêm trong những phút sau đó. Những sai lầm cá nhân xuất hiện quá nhiều và những khoảng trống “chết người” bên phần sân nhà cũng thường xuyên lộ ra.
Hàng phòng ngự liên tục mắc lỗi
Điều kỳ lạ là tình trạng ấy đã diễn ra suốt từ đầu mùa giải đến nay nhưng Sir Alex vẫn chưa khắc phục nổi. Cả hai trung vệ Evans và Ferdinand đều bộc lộ những hạn chế trong việc che chắn trước khung gỗ De Gea. Trong khi Evra và Smalling không hoàn thành nhiệm vụ bịt kín hành lang hai cánh. Phía trên, Carrick dù là cầu thủ chơi ổn định nhất của MU cũng đã mắc sai lầm. Rõ ràng, cả hệ thống phòng ngự của Ferguson đều đang gặp vấn đề và những vấn đề đó đã trở nên nghiêm trọng khi bất kỳ đội nào giờ đây cũng có thể chọc thủng lưới Quỷ đỏ.
Thế nhưng, như đã từng đề cập, MU mùa này là "quỷ hai mặt". Họ đã phơi bày hết những mặt xấu ở khả năng phòng ngự nhưng lại phô diễn được những nét đẹp trong tấn công. Điều đó được thể hiện ngay chính ở màn trình diễn của các hậu vệ trong trận đấu đêm qua. Trước khi đá phản lưới nhà, Evans đã lao lên tấn công và ghi bàn. Đó đã là pha lập công thứ 4 của trung vệ này (7 năm qua, chưa bao giờ anh ghi nhiều bàn như thế). Evra cũng tiếp tục ghi bàn thứ hai trong hai trận liên tiếp. Lần này không phải cú đánh đầu mà là pha sút bóng chìm hiểm hóc không kém gì các tiền đạo.
Thêm một chiến thắng ngoạn mục cho MU
Với tổng cộng 8 bàn thắng của Evans và Evra cùng các pha lập công của Rafael và Buttner, rõ ràng khả năng tấn công và ghi bàn từ các hậu vệ của Ferguson đã được cải thiện rất nhiều. Nhưng họ chắc chắn không thể tồn tại trên đỉnh Premier League cho tới giờ phút này nếu trong đội hình không có những tiền đạo quá xuất sắc. Van Persie có thêm một buổi tối tuyệt vời bằng bàn thắng gỡ hòa 3-3. Sau đó, đến lượt Carrick sửa sai bằng đường chuyền tinh tế cho Chicharito, như thường lệ, ghi bàn quyết định mang về 3 điểm cho Quỷ đỏ.
Một cách khách quan, Newcastle đã có trận đấu hay tại Old Trafford với lối chơi rất sòng phẳng và hiệu quả. Dù cầm bóng ít hơn, số cơ hội ăn bàn của Chích chòe vẫn rất nhiều. Tuy nhiên, đối thủ của thầy trò Alan Pardew lại là “vua ngược dòng” MU, kẻ chưa bao giờ biết đầu hàng cho tới khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Theo thống kê, mùa này MU đã giành 24/46 điểm trong tư thế bị dẫn bàn trước. Đó quả thực là con số không thể tin nổi.
MU đang sở hữu thứ vũ khí tinh thần đáng sợ của một nhà vô địch. Nhưng lối chơi hiện tại của họ chưa phải hình ảnh của một vị vua uy quyền. Một khi sự chắc chắn vẫn là một thứ xa xỉ, những rủi ro sẽ luôn xuất hiện và có thể trừng phạt thầy trò Ferguson bất cứ lúc nào.
Ferguson ước đây là trận đấu cuối mùa Không giấu được cảm giác sung sướng xen lẫn với sự lo lắng, HLV Ferguson nói sau trận đấu: “Đây là màn trình diễn của một nhà vô địch. Chúng tôi đã chứng minh tinh thần và khả năng của mình. Tôi chỉ ước giá như đây là trận đấu cuối cùng của mùa giải. Rõ ràng cả đội đã thể hiện sự quả cảm. MU không bao giờ bỏ cuộc và hôm nay đã gặt hái được kết quả tốt. Chúng tôi đang có lợi thế lớn sau vòng đấu này”. |