Trận đấu nổi bật

Xem thêm

SHB Đà Nẵng vs Sông Lam Nghệ An
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Thể Công - Viettel vs TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Quy Nhơn Bình Định vs Hà Nội
Logo Quy Nhơn Bình Định - BIN Quy Nhơn Bình Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Thép Xanh Nam Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Becamex Bình Dương vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Quảng Nam
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Công An Hà Nội vs Hải Phòng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-

MU đấu Lyon: Onana như đứa trẻ hư không chịu lớn, cần "bàn tay sắt" Amorim

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Trận tứ kết lượt đi giữa Lyon và MU trên đất Pháp để lại dư vị tiếc nuối xen lẫn tức giận với các manucian. Đó thực sự là một đêm đáng quên với thủ môn Andre Onana, tội đồ của "Quỷ đỏ".

Xem thêm trận đấu

Lyon - Man Utd

Video 2 bàn thua của MU trước Lyon

Thảm họa mang tên Onana

Onana đã nói được thì phải làm được. Cho dù MU vẫn còn cơ hội ở Europa League, nhưng điều đó không phải nhờ vào thủ môn của họ.

Thủ môn Onana trở thành tội đồ của MU

Thủ môn Onana trở thành tội đồ của MU

Andre Onana mắc lỗi trong cả 2 bàn thua của MU, khi để thủng lưới ở phút bù giờ hiệp 2, đúng lúc tưởng chừng "Quỷ đỏ" đã lật ngược thế cờ ở trận lượt đi tứ kết Europa League.

MU vẫn có thể lọt vào bán kết nếu giành chiến thắng tại Old Trafford vào tuần sau. Nhưng lẽ ra cơ hội đoạt vé bán kết của "Quỷ đỏ" đã khả quan hơn sau khi cầu thủ vào sân thay người Joshua Zirkzee đưa đại diện của giải Ngoại hạng Anh dẫn 2-1 ở phút 88.

Trước trận đấu, thủ môn Onana tự tin tuyên bố MU “vượt trội hơn hẳn” Lyon, còn tranh cãi với tiền vệ Nemanja Matic (hiện thuộc Lyon). Và rồi màn trình diễn thảm họa trên đất Pháp xảy ra, nâng số lỗi dẫn đến bàn thua của Onana từ khi gia nhập MU lên con số 9. 

Lyon có biệt danh là “Les Gones”, nghĩa là “những đứa trẻ” trong phương ngữ vùng Lyon. Nhưng chính thủ môn của MU mới trông như một đứa trẻ. Sau khi Zirkzee ghi bàn phút 88, Onana còn quay sang ăn mừng trêu tức fan Lyon. Sáu phút sau, anh ta lại cúi đầu nhặt bóng trong lưới.

Một thoáng suy nghĩ chạy qua HLV Ruben Amorim lúc này. MU vẫn là ứng cử viên sáng giá ở Europa League sau trận hòa 2-2 trên đất Pháp, nhưng rõ ràng đội bóng không cần kiểu “nghệ sĩ” thích thể hiện, ở vị trí mà tính an toàn được đặt lên hàng đầu. Onana xứng đáng bị gạt ra khỏi các kế hoạch nhân sự của MU từ nay đến cuối mùa.

Kịch hay còn ở phía trước

HLV Ruben Amorim hiểu rõ tầm quan trọng của mặt trận Europa League. Vì thế, ông đã xây dựng hệ thống chiến thuật với thiên hướng phòng ngự. Trong hiệp đầu tiên, "Quỷ đỏ" thường xuyên bố trí tới 6 hoặc 7 cầu thủ ở hàng phòng ngự, vốn là hệ quả từ sức ép mà Lyon tạo ra.

Trên khán đài, các "sếp lớn" của MU đều có mặt: Sir Jim Ratcliffe ngồi cạnh ông chủ Lyon (John Textor) cùng với Joel và Avram Glazer. Họ thừa biết sự sống còn của giải đấu này và chắc hẳn không vui vẻ gì khi thấy Onana suýt nữa vứt mọi thứ vào sọt rác. Giữa lúc người ta bàn nhiều về chi phí, hiệu quả và tiết kiệm tại MU, thì thủ môn trị giá 44 triệu bảng lại như đang "tự bắn vào chân mình".

Những nỗi lo khác tồn tại với đội bóng của Ruben Amorim. MU tạo ra nhiều cơ hội hơn, đáng ra Hojlund phải ghi bàn, dù anh đang khủng hoảng phong độ (1 bàn trong 27 trận!). Nhưng rồi họ lại bị dẫn trước một cách lãng xẹt sau một quả đá phạt. 

Đó là lần thứ 24 mùa này MU bị thủng lưới trước. Trong các CLB Premier League thì chỉ có Leicester City tệ hơn. Đó cũng là cú sút đầu tiên trúng đích của Lyon, dù chỉ là một quả tạt.

Zirkzee tỏa sáng nhưng MU không thắng được Lyon trên đất Pháp

Zirkzee tỏa sáng nhưng MU không thắng được Lyon trên đất Pháp

Sau thời điểm Onana mắc lỗi ở bàn thua đầu tiên, HLV Ruben Amorim buộc phải tập hợp toàn đội lại vì MU đã rơi vào tình trạng "hoảng loạn". Và rồi, trong lúc mọi thứ tưởng như tệ nhất, MU lại gỡ hòa: Từ quả đá phạt của Fernandes, Perri đấm bóng ra đúng vào chân Manuel Ugarte. Cầu thủ người Uruguay vô-lê rất đẹp và Yoro chạm bóng nhẹ nhưng cực kỳ tinh tế để đưa bóng vào lưới.

Nhiệm vụ của thầy trò Amorim trong hiệp hai là nâng cao chất lượng lối chơi. Nhưng trong khi những cơ hội MU tạo ra không nhiều, thì mỗi lần đội chủ nhà Lyon phản công, khung thành do Onana trấn giữ lại chao đảo.

Dù trận đấu thiên về lối chơi tranh chấp nảy lửa của những chiến binh hơn là trình diễn bóng đá đỉnh cao, khán giả vẫn cổ vũ hết mình. Phút 62, HLV Amorim chấm dứt một buổi tối "vô hại" nữa của Rasmus Hojlund bằng việc thay anh bằng Joshua Zirkzee. Và chính quyết định này đã tạo tiền đề để MU có bàn thứ 2. Tiếc rằng, tất cả những nỗ lực ấy đã bị Onana phá hỏng.

Đáng lẽ mọi chuyện dừng lại ở đó, khi tỷ số là 2-1 cho "Quỷ đỏ" nước Anh. Những bàn thắng ấy lẽ ra đã đủ. Nhưng mùa này MU cứ như phim truyền hình dài tập với hàng loạt drama và Onana là diễn viên chính tập này.

Sau trận, HLV Paulo Fonseca của Lyon nói về "cuộc chiến ngôn từ" giữa Onana và Matic rằng: “Đây không phải chiến tranh gì cả. Cũng không phải chiến thuật của Matic đâu”. Nhưng ông nói câu đó với một nụ cười. Bởi Onana đã “nói thay” tất cả.

MU đấu Lyon: Onana như đứa trẻ hư không chịu lớn, cần "bàn tay sắt" Amorim - 3 Lyon MU MU đấu Lyon: Onana như đứa trẻ hư không chịu lớn, cần "bàn tay sắt" Amorim - 4

Sút khung thành
16 (5)
13 (5)
Thời gian kiểm soát bóng
54%
46%
Phạm lỗi
10
14
Thẻ vàng
1
4
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
0
0
Phạt góc
5
8
Cứu thua
3
3
8

Minigame đã kết thúc

Thông báo kết quả dự đoán

Real Madrid
Arsenal

Số người dự đoán có kết quả đúng hợp lệ

262

MU dốc toàn lực cho mặt trận Europa League. Tuy nhiên, Lyon là đối thủ không hề dễ chịu với "Quỷ đỏ". Màn so kè ở lượt đi tứ kết Europa League cho...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Long ([Tên nguồn])
Europa League 2024-25 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN