Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Nhật Bản vs U23 Iraq
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Barcelona vs Valencia
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Mou & Real: Nhìn lại 1 năm sóng gió

Năm 2012 đã trải qua nhiều thăng trầm và sóng gió trong mối quan hệ giữa Real và Mourinho.

Real của Mourinho khởi đầu năm 2012 với vị trí dẫn đầu tại La Liga nhưng lại để thua Barca ngay trên sân nhà trong khuôn khổ cúp Nhà vua. Trận thua 1-2 này đã khiến cho Mourinho phải đón nhận nhiều sự chỉ trích ở trận tiếp đón Bilbao sau đó cũng như những áp lực nặng nề từ giới truyền thông.

Tờ Marca sau đó đã tiết lộ một thông tin “động trời” liên quan đến chuyện hậu trường của Real rằng hai công thần của đội bóng là Iker Casillas và Sergio Ramos đã có những lời cãi vã với Mourinho sau trận thua Barca vì khả năng phòng ngự yếu kém của đội nhà trong các tình huống cố định. Mourinho đổ lỗi cho Ramos trong pha bóng để cho Carles Puyol đánh đầu tung lưới Casillas từ một quả phạt góc. Ngược lại, Ramos cũng lên tiếng phản pháo sở dĩ anh và Pepe thay đổi chiến thuật kèm người là vì Barca đã sử dụng chiến thuật theo kiểu… bóng rổ để thoát ra khỏi sự đeo bám của hàng thủ Real. Ramos đã nói thẳng vào mặt Mourinho rằng “Ông chưa từng bao giờ làm cầu thủ thì đừng có nhiều lời. Ông không hiểu được đâu.” Trong khi đó Casillas cũng lên tiếng phàn nàn về cách bố trí của Mourinho trong việc chống phạt góc và các tình huống cố định khác.

Mou & Real: Nhìn lại 1 năm sóng gió - 1

Mâu thuẫn xung quanh Mourinho, Casillas và Ramos là tâm điểm chú ý tại Real 1 năm qua

Sau sự cố đó, mọi chuyện tạm lắng dịu khi Real vượt qua Barca để giành chức vô địch La Liga một cách rất thuyết phục. Mọi rắc rối chỉ trở lại sau khi mùa giải mới 2012/2013 khởi tranh mà mọi chuyện bắt nguồn từ trận thua bất ngờ của Real trước Sevilla hồi tháng 9. Ramos sau trận đấu đó tiếp tục có những biểu hiện mang tính chống đối lại Mourinho và ngay lập tức anh bị trừng phạt bằng cách phải ngồi ghế dự bị ở trận Real thắng Man City 3-2 trên sân nhà trong khuôn khổ cúp C1.

Sau trận thắng đó, Mourinho đã có những tuyên bố mang tính thách thức và mỉa mai giới truyền thông. Cụ thể Mou đã nói: “Thật đáng tiếc cho các người (báo giới). Các người luôn có thể bịa ra những câu chuyện để viết lên, sau đó lại phải đi thay đổi lại. Tôi biết giới truyền thông đang và sẽ viết gì nhưng rất tiếc hôm nay Real đã thắng nên các người không thể. Đúng là không may mắn lắm nhỉ!”

Không dừng lại ở đó, mấy ngày sau, Mourinho còn khiến tất cả bất ngờ khi chĩa mũi dùi công kích vào chính sách đào tạo trẻ, rồi chỉ trích cả HLV đội Real B là ông Alberto Toril hồi tháng 10 rằng Real B chỉ chăm chăm lo đào tạo cầu thủ cho mục tiêu tại giải hạng hai Segunda mà không lo gì đến việc cung cấp cầu thủ cho đội 1. Mourinho còn chỉ trích thẳng mặt rằng lò đào tạo Real chẳng có nổi 1 cầu thủ nào ra hồn, hoặc quá già hoặc quá kém chất lượng. Tất nhiên những phát biểu này của Mourinho đã khiến không ít người cảm thấy nóng mặt.

Mâu thuẫn giữa Mou và các học trò tiếp tục được đẩy lên cao trào khi hậu vệ Ramos trong trận thắng Deportivo 5-1 ở La Liga đã mặc chiếc áo có in hình số 10, ám chỉ việc anh công khai ủng hộ cho người đồng đội Mesut Ozil đã bị Mourinho đầy ải trên băng ghế dự bị. Đến tháng 11, khi Real bị Betis đánh bại, “Người đặc biệt” đã lên tiếng đổ lỗi cho các học trò, quay sang mắng nhiếc trọng tài. Thậm chí còn chỉ trích cả BTC La Liga vì đã thiên vị cho Barca có được lịch thi đấu thuận lợi dễ dàng hơn so với Real (có nhiều ngày nghỉ hơn sau khi phải đá C1 giữa tuần).

Mou & Real: Nhìn lại 1 năm sóng gió - 2

Nội bộ phòng thay đồ Real luôn có những sóng ngầm

Đỉnh điểm của sự việc là vào cuối tuần qua, Mourinho đã táo bạo đẩy Casillas lên băng ghế dự bị và Real phải nhận trận thua 2-3 trước Malaga, đội bóng mà trước đó Mourinho tuyên bố sẽ không bao giờ về dẫn dắt. Ngay lập tức tờ Marca mở đợt tổng tấn công vào Mourinho với việc gọi ông là “Kẻ khôi hài” và tiến hành khảo sát xem liệu Mou có xứng đáng bị sa thải. Kết quả là có tới 80% người được hỏi đồng ý sa thải Mourinho.

Chủ tịch Florentino Perez bề ngoài thì vẫn tỏ ra ủng hộ Mourinho nhưng cũng không quên đặt ra một điều kiện: La Liga có thể buông nhưng Champions League bắt buộc phải vô địch. Đó phải chăng là một điều kiện quá khó?

Nên nhớ trước đây, dưới triều đại của Perez, HLV Jose Antonio Camacho đã phải ngậm ngùi rời Real vì “dám” để 2 ngôi sao là David Beckham và Raul lên băng ghế dự bị ở trận đấu với Espanyol. Bernd Schuster cũng bị đá đít năm 2008 (1 năm trước khi Perez tái xuất) vì nhỡ miệng nói rằng đánh bại Barca tại Nou Camp là điều không thể. Phải chăng Mourinho cũng sẽ là nạn nhân tiếp theo?

Nhìn lại 1 số cột mốc sóng gió của Mourinho trong năm 2012:

Ngày 20/1/2012: Mourinho bị CĐV la ó chỉ trích sau khi để thua Barca trên sân nhà tại cúp Nhà vua.

Ngày 18/9/2012: Ramos đã khoe chiếc áo in hình số 10 của Mesut Ozil ám chỉ việc ủng hộ cầu thủ người Đức đã bị Mourinho đầy ải trên ghế dự bị.

Ngày 27/10/2012: Mourinho chỉ trích HLV đội Real B và công khai chê trách công tác đào tạo trẻ của lò Real.

Ngày 25/11/2012: Mourinho lên tiếng chịu trách nhiệm sau trận thua trước Betis nhưng sau đó ông đổ lỗi cho các cầu thủ, trọng tài và cả BTC La Liga.

Ngày 16/12/2012: Cãi nhau với một phóng viên của tờ Marca vì cho rằng phóng viên này đưa tin sai sự thật.

Ngày 22/12/2012: Cho Casillas ngồi ghế dự bị, Real nhận trận thua 2-3 trước Malaga và bị Barca bỏ xa 16 điểm trên BXH.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo DA (theo Goal)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN