Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Qatar vs U23 Nhật Bản
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Mối lương duyên HA.GL và Timothy: Vì ta cần nhau

Tiền đạo Timothy có biệt danh “Báo đen”, “Bò mộng”… từng là nỗi khiếp đảm của bất cứ hàng thủ đội bóng nào ở V.League. Tuy nhiên do dính dáng đến một vài “tiền án” cả trong lẫn ngoài sân cỏ, nên chỉ một thời gian ngắn sau, sự nghiệp săn bàn của sát thủ này rơi từ trời cao xuống vực sâu.

Và bây giờ chân sút người Nigeria về đầu quân cho HA.GL, với khát vọng lấy lại những gì đã mất.

Quá khứ đen…

Khi biết tin đội bóng Phố núi đặt bút ký hợp đồng 1 năm với Timothy, dư luận có nhiều ý kiến trái chiều. Người thì bảo việc này chẳng khác nào HA.GL tự mình thót tim đi trên dây. Người khác cho rằng, đây là nước cờ khôn ngoan, lọc lõi của bầu Đức. Còn thực tế thì sao?

Lật lại quá khứ, mùa giải 2009, Timothy gia nhập TĐCS.Đồng Tháp và ngay lập tức anh để lại ấn tượng mạnh mẽ, dựa trên nền tảng thể lực phi thường của mình. Người tài hay có tật, bắt đầu từ đây anh có biểu hiện ngôi sao. Không chịu đựng nổi yêu sách của “Bò mộng”, đội bóng chủ quản buộc phải thanh lý hợp đồng.

V.League 2010, cầu thủ này về Hòa Phát Hà Nội. Tại đây, anh được huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh “cưng như trứng, hứng như hoa” nên bệnh cũ tái phát. Khi mùa giải này kết thúc, Timothy tìm cách đào tẩu khỏi đội bóng này, nhưng bất thành, đành phải trở lại với thầy Vinh đến hết mùa giải 2011. Sang mùa giải tiếp theo, cựu tuyển thủ U.23 Nigeria khoác áo Câu lạc bộ Hà Nội, đá cặp cùng với Công Vinh trên hàng công và trở thành Vua phá lưới với 17 bàn thắng. Khi bầu Kiên xộ khám, đội bóng chủ quản giải thể, Timothy trôi dạt về Ninh Bình với bầu Trường trong mùa giải 2013.

Mối lương duyên HA.GL và Timothy: Vì ta cần nhau - 1

Chân sút Timothy. Ảnh Minh Vỹ 

Ở đội bóng Cố đô, mối lương duyên giữa Timothy và V.Ninh Bình sớm rơi vào cảnh “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Timothy vỡ mộng về đội bóng này bởi những lời hứa hẹn hão huyền về tiền bạc. Còn bầu Trường thất vọng về cầu thủ này vì chứng nào tật đó. Thế là thêm một lần nữa “Bò mộng” phải khăn gói lên đường đi tìm bến đỗ mới. Sau 2 tuần thử việc, HA.GL ký hợp đồng với chân sút này.

Tương lai đỏ?

Ông Nguyễn Tấn Anh, Trưởng đoàn bóng đá HA.GL, khẳng định: “Đầu tiên phải công nhận Timothy là một tiền đạo giỏi, có giỏi anh mới trở thành Vua phá lưới mùa giải 2012. Tuy nhiên hiện nay phong độ cầu thủ này không cao vì nhiều lý do khác nhau. Đẳng cấp mới quan trọng, còn phong độ thì có thể khắc phục được. Khi về với HA.GL, cầu thủ này đã ký vào bản cam kết với nhiều điều khoản mang tính ràng buộc và anh hứa sẽ làm lại cuộc đời tại HA.GL. Chúng tôi đối xử tốt với Timothy, lẽ nào cậu ấy không chơi đẹp với chúng tôi…”.

Dẫu vẫn biết “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”… nhưng với kinh nghiệm nhiều năm thuần phục ngựa chứng, HA.GL tự tin sẽ thuần hóa được Timothy. Dẫn chứng, cựu tuyển thủ U.23 Việt Nam, Văn Trương là ví dụ điển hình. Khi về với HA.GL, cầu thủ này đã khác đi rất nhiều so với trước đây. Và mặc dù gần như suốt mùa giải 2013, Trương “Huế” phải ngồi chơi xơi nước trên khán đài, nhưng cầu thủ này vẫn ngoan ngoãn nghe theo mà không có phản ứng gì. Thậm chí sau khi thanh lý hợp đồng, Văn Trương tự nguyện viết đơn trả lại căn hộ ở Đà Nẵng mà bầu Đức cho ở trước đây. Mặt khác, HA.GL là đội bóng “lành tính” bậc nhất trong số các đội tham dự V.League 2013. Vì lẽ đó mà thầy trò huấn luyện viên Choi Yoon Gyum được ban tổ chức trao giải phong cách ở mùa giải vừa qua.

Theo nguồn tin Báo Gia Lai có được, khi về với HA.GL, Timothy xuống nước rất nhiều so với trước đây. Cụ thể, tiền lót tay chỉ mang tính tượng trưng. Lương thì giảm từ 14.000 USD/tháng lúc ở Câu lạc bộ Hà Nội, hay 13.000 USD/tháng ở V.Ninh Bình, bây giờ chỉ còn khoảng 3.000 đến 4.000 USD.

Điều quan trọng không kém để lý giải vì sao đội bóng bầu Đức chấp nhận chơi canh bạc mạo hiểm này. Là bởi tìm ngoại binh giỏi bây giờ chẳng khác gì “hái sao trên trời”, “nhân tài như lá mùa thu”… Suốt thời gian qua ông thầy người Hàn Quốc đã thử việc gần 40 cầu thủ ngoại, nhưng chẳng ai giỏi hơn Timothy.

Năm nay 26 tuổi và đã có thâm niên 5 năm chơi bóng ở Việt Nam. Bây giờ Timothy cần môi trường bóng đá ở HA.GL để làm lại cuộc đời, còn đội bóng bầu Đức cần “Bò mộng” thế chỗ cho Oseni. Tóm lại cả hai cần nhau, hy vọng đây sẽ là thương vụ thành công.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Vỹ (thethaohcm.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN