Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Mexico vs Serbia
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Singapore vs Trung Quốc
Logo Singapore - SGP Singapore
-
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Thái Lan vs Kuwait
Logo Thái Lan - THA Thái Lan
-
Logo Kuwait - KUW Kuwait
-
Indonesia vs Oman
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Oman - OMA Oman
-
SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-

Messi - Số 1 thế giới và kẻ 'ám quẻ' Argentina

Thêm một lần nữa, Messi lại ngậm đắng cùng Argentina về nhì. Thậm chí đau hơn, lần này anh còn sút hỏng quả luân lưu đầu tiên của La Albiceleste. Trong nỗi thất vọng, cầu thủ số 1 thế giới càng có lý do để tin rằng mình là kẻ "ám quẻ" Argentina và chia tay là điều tốt nhất.

Sáng nay, Argentina của Lionel Messi đã để thua Chile tại loạt “đấu súng” trong trận chung kết Copa America 2016 và đành chấp nhận về nhì. Như vậy tính cho tới thời điểm này, chủ nhân của 5 Quả bóng vàng vẫn chưa thể giúp ĐTQG của mình lên ngôi ở bất cứ giải đấu quốc tế nào. Đây quả là một thống kê rất buồn, và càng buồn hơn nếu biết rằng, Messi tin mình là kẻ "ám quẻ" Argentina và vừa tuyên bố chia tay "La Albiceleste".

Messi - Số 1 thế giới và kẻ 'ám quẻ' Argentina - 1

Messi vô duyên với các danh hiệu cùng tuyển Argentina.

Còn nhớ cách đây đúng 1 năm, khi Argentina thua Chile ở loạt “đấu súng” ở chung kết Copa America, Messi đã vô cùng thất vọng và cũng cân nhắc tới chuyện chia tay "La Albiceleste". Thời điểm ấy, anh đã “xin” HLV Tata Martino không triệu tập mình ở một vài trận giao hữu quốc tế và khẳng định cần thời gian để suy nghĩ.

Tuy nhiên khi HLV Tata Martino ra sức khuyên can, Messi đã thay đổi chủ kiến, tiếp tục khoác áo tuyển Argentina. Khi Copa America 2016 diễn ra trên đất Mỹ, Messi dính chấn thương, nhưng vẫn quyết tâm dự giải. Thậm chí để thể hiện mong muốn “xóa dớp”, anh còn không thèm cạo râu vì sợ đen.

Trận mở màn, Argentina không Messi đã phục thù thành công Chile khi có chiến thắng 2-1. Những trận sau, Messi trở lại và ghi bàn liên tục, giúp La Albiceleste đi thẳng tới chung kết bằng một phong độ hủy diệt. Nhiều người tin rằng, Chile sẽ không còn là đối thủ của một Argentina-có-Messi.

Thế nhưng một lần nữa, Chile lại khiến đội bóng của Messi ôm hận khi đưa trận đấu tới loạt “đấu súng” và rồi có chiến thắng chung cuộc 4-2. Đáng buồn hơn, Messi chính là 1 trong 2 cầu thủ Argentina “hỏng ăn” ở loạt sút luân lưu.

Như vậy, Messi lại một lần nữa lỗi hẹn những danh hiệu cùng Argentina. Ngoài 2 lần thua Chile trong các trận chung kết Copa America, hồi năm 2007, Messi cũng cùng "La Albiceleste" trải qua thất bại ở trận đấu cuối cùng của giải đấu này. Tới năm 2014, anh cùng Argentina thua trước Đức ở chung kết World Cup.

Messi từng nói, anh sẵn sàng đánh đổi mọi danh hiệu cá nhân, bao gồm cả 5 “Quả bóng vàng” để đối lấy một ngôi vô địch cùng ĐT Argentina, nhưng dường như Chúa không muốn chiều lòng M10.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Lâm Văn ([Tên nguồn])
Messi chia tay tuyển Argentina Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN