Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

K.KG hạ ĐT.LA: Kịch chiến trong mưa

Không phủ nhận những nỗ lực của thầy trò HLV Lại Hồng Vân nhưng với những diễn biến trên sân Kiên Giang chiều 4/5 khiến dư luận hoài nghi về một "vở kịch" liên quan đến ông bầu Võ Quốc Thắng.

Khởi đầu trận đấu, trời đổ mưa khá lớn khiến chất lượng trận đấu ít nhiều bị ảnh hưởng. Nhưng cơn mưa ấy như cũng báo hiệu một cơn mưa bàn thắng với cuộc rượt đuổi ngoạn mục như… trong phim.

Không thể có được sự phục vụ của 3 trụ cột cùng lúc, đặc biệt là 2 ngoại binh Hammed và Jackson do thẻ phạt, là mất mát không nhỏ với chủ nhà. Nhưng khá may cho HLV Lại Hồng Vân khi K.KG kịp hoàn tất những thủ tục đăng ký bổ sung để 2 cầu thủ gốc ngoại Nguyễn Hoàng Tcheuko Minh và Suleiman có thể ra sân trong trận tiếp ĐT.LA.

Rõ ràng, sự góp mặt của hai ngoại binh kể trên giúp K.KG nhập cuộc tự tin hơn hẳn so với đội khách. Có lợi thế thể hình cùng khả năng xoay trở khéo léo của Nguyễn Hoàng Tcheuko Minh giúp đội chủ nhà hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến. Bóng từ chân tiền vệ gốc Cameroon được triển khai rất nhiều ra hai biên để những Lương Minh Trung và Đinh Kiên Trung treo bóng vào trong cho cặp đôi Suleiman – Felix.

Dồn ép đối thủ nhưng chủ nhà bất ngờ nhận bàn thua từ tình huống đá phạt khá đẹp của Gilson Campos ở phút 13. Có được bàn dẫn trước, ĐT.LA vẫn trung thành với lối đá phòng ngự phản công quen thuộc và nhường thế trận lại cho đội chủ nhà. Đến phút thứ 21, từ tình huống đá phạt góc của K.KG, bóng chạm tay hậu vệ Phan Thanh Giang của đội khách và trọng tài Bùi Thành Thanh Nghĩa ngay lập tức cho chủ nhà được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Lương Minh Trung không phạm sai lầm nào khi có cú sút quyết đoán hạ gục thủ thành Quốc Cường, cân bằng tỉ số 1-1.

K.KG hạ ĐT.LA: Kịch chiến trong mưa - 1

Cơn mưa bàn thắng ở Kiên Giang

Có thế trận tấn công tốt nhưng sự thiếu vắng trung vệ Hammed khiến hàng phòng ngự K.KG để lộ ra không ít sơ hở. Từ một trong những tình huống hớ hênh của các hậu vệ chủ nhà ở phút thứ 26, Việt Thắng đã có bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho ĐT.LA với một cú vô-lê đẹp mắt ở cự ly gần. Cũng chỉ 4 phút sau đó, Lương Minh Trung đi bóng nỗ lực bên cánh phải trước khi có quả tạt chuẩn xác vào trong cho tân binh Suleiman đánh đầu gỡ hòa 2-2 cho chủ nhà. Những phút sau đó, K.KG liên tiếp uy hiếp khung thành Quốc Cường nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi trước khi hiệp một kết thúc.

Bước sang hiệp hai, các học trò của HLV Lại Hồng Vân tiếp tục chiếm thế chủ động nhưng không có những cơ hội thực sự rõ ràng được tạo ra trước khung thành của ĐT.LA. Bất ngờ đến ở phút 57, Suleiman có bóng bên ngoài vòng cấm đội khách, trong tư thế không bị ai kèm, cựu tiền đạo XMXT Sài Gòn tung cú sút xa kỹ thuật mà không cần lấy đà, thủ thành Quốc Cường không kịp phản ứng và tỉ số được nâng lên 3-2 cho K.KG.

Có bàn thắng vượt lên dẫn trước, K.KG chủ động chơi chậm để bảo toàn chiến thắng. Trong khi đó, ĐT.LA cũng không tạo được nhiều sự áp lực về phía khung thành của Văn Hưng khi không có thuyền trưởng Vital trên băng ghế chỉ đạo do án treo giò. Kết thúc trận đấu, chủ nhà K.KG có được chiến thắng đầu tay ở mùa giải này.

Như sự sắp đặt của số phận, trận đấu giữa K.KG và ĐT.LA diễn ra đúng thời điểm làng bóng đá Việt xôn xao với câu chuyện “một ông chủ, hai đội bóng” khi bầu Thắng chính thức được bầu làm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Kiên Long.

Và dù HLV Lại Hồng Vân cũng như phía ĐT.LA ra sức lên tiếng cho rằng ở thời điểm cả hai đều đang khát điểm trong cuộc đua trụ hạng thế này thì “phận ai, người nấy lo” chứ chẳng có chuyện tình cảm “anh em” nào ở đây. Nhưng những bàn thắng đến một cách quá dễ dàng với các cầu thủ K.KG cũng như việc đội khách chơi chùng xuống khó hiểu ở một số thời điểm có thể khiến bầu Thắng có thể phải chịu những sức ép từ dư luận trong thời gian tới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Hữu ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN