Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan 29/04/24 - Trực tiếp
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
0
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
0
U23 Nhật Bản vs U23 Iraq
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Barcelona vs Valencia
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Khi Premier League thành… vườn bách thú

Jose Mourinho quả là người biết tạo ra trào lưu mới. “Người đặc biệt” mới gây sóng gió ở giải ngoại hạng Anh với những so sánh của mình.

Đầu mùa ông gọi Chelsea là con cá mập thông minh và gần đây thì ông lại gọi đội nhà là một con ngựa nhỏ, len lỏi giữa những con ngựa lớn là Arsenal và Man City. Ngay lập tức Brendan Rodgers, "sư đệ" của Mourinho tại Chelsea ngày trước, đáp lễ khi ví Liverpool với... con chó Chihuahua. Đột nhiên Premier League trở thành... vườn bách thú. Vì thế chúng tôi đã tìm đến sở thú trung tâm London để phỏng vấn một người giữ chuồng ngựa xem thực hư thế nào.

* Xin chào anh, anh nghĩ sao về hiện tượng Premier League đang trở thành cuộc đua của... nhiều loài thú?

Đấy là một sự chuyển đổi từ lớp chim thành lớp thú. Tôi còn nhớ là trước đây Premier League chỉ toàn chim là chim thôi. Liverpool là Phượng hoàng, Newcastle là Chích chòe, Norwich là Hoàng yến, Swansea là Thiên nga. Đột nhiên hội chim Premier League nay lại trở thành hội thú, cũng vui.

* Chelsea đã mô tả mình như một con ngựa. Vậy thì theo ông thì Arsenal giống như con gì?

Con cú. Ban đêm nó phát ra những tiếng kêu rất đáng sợ, 2 mắt nó sáng rực, nhưng nó... hiền khô à. Cuối cùng thì bạn sẽ tự hỏi con cú ấy liệu có phải là thật không, hay chỉ là một … khúc gỗ.

* Thế trường hợp của Cardiff City thì sao?

 Anh có coi Game of Thrones không? Trong đó có mấy con rồng. Logo của Cardiff cũng có rồng nên họ hiển nhiên cũng là rồng. Nhưng rồng này bé bằng con chim sẻ và đậu trên vai của một người đàn ông có áo kéo lên tới ngực.

Khi Premier League thành… vườn bách thú - 1

HLV Rodgers khá hài hước khi mô tả Liverpool như “chú chó Chihuahua

* Nếu vậy thì Hull City là hổ rồi. Biệt danh của họ là Tigers mà?

Đúng. Nhưng họ là... hổ giấy, chỉ làm khổ những ông chủ của mình chứ chả dọa được ai cả.

* Tiếp nhé, Tottenham là Gà trống, giống như linh vật của họ đúng không?

 Đúng, nhưng dưới thời Villas-Boas thì họ chỉ là gà không đầu, … gà chiên, gà Kentucky. Bây giờ cùng với Tim Sherwood thì họ đã là gà rừng. Họ có một thủ môn rất giỏi trong khung gỗ là Hugo Lloris, một chú gà Gaulois chính hiệu.

* Theo ông Brendan Rodgers ví Liverpool là con chó Chihuahua có đúng không?

Quá đúng. Chihuahua là con chó lười biếng và sướng nhất thế giới, nó suốt ngày nằm phè trên người chủ, đến giờ thì dậy ăn. Liverpool cũng sung sướng như vậy đó. Khi Man City, Arsenal và Chelsea đi dự Champions League thì họ ở nhà ngủ nghỉ, chờ đến cuối tuần.

* Anh nghĩ thế nào về Newcastle?

Màu áo của họ gợi nhớ cho anh con gì? Vâng, chính là ngựa vằn. Newcastle như con ngựa vằn ăn nhiều cỏ quá mức đến mức lẫn thì phải và giờ nó không biết mình đang làm gì.

* Sunderland thì gợi cho anh hình ảnh nào?

Người ta gọi họ là Mèo đen, nhưng tôi thấy họ giống hình ảnh con kiến. Họ chạy miệt mài, lao động vất vả, nhưng không đi được bao xa cả.

* Cuối cùng là nhà đương kim vô địch. Man United là con gì nhỉ?

United trước khi Sir Alex Ferguson là một con sư tử. Còn khi ông ấy nghỉ thì họ làm con nai, hiền lành, nhút nhát, một tiếng lá rơi cũng làm nai hoảng sợ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Võ Minh Trị ([Tên nguồn])
Phiếm với Võ Minh Trị Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN